Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Nhắc đến Nicholas Sparks người ta nhớ ngay đến các tác phẩm về tình yêu đầy lãng mạn, thương nhớ và lay động lòng người, khiến bao trái tim thổn thức theo dõi từng dòng chữ trong các cuốn tiểu thuyết của ông.

Ông là một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng với 22 cuốn tiểu thuyết đều nằm trong danh sách “Các Tác Phẩm Bán Chạy Nhất Mọi Thời Đại,” với hơn 115 triệu cuốn được phát hành và được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ khác nhau.
Đặc biệt, tác phẩm của ông còn là nguồn cảm hứng để các nhà làm phim Hollywood kể lại những câu chuyện tình với đủ mọi “hỉ, nộ, ái, ố” trên cuộc đời, đem lại cho khán giả nhiều thông điệp về tình yêu đầy ý nghĩa, mà điển hình nhất là năm bộ phim dưới đây.
A Walk to Remember (2002)
“A Walk to Remember” là bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Nicholas Sparks, nói về cuộc tình của hai người trẻ cùng học chung trường Landon và Jamie.
Nếu như trong tiểu thuyết lấy bối cảnh những năm 1950 thì tác phẩm của đạo diễn Adam Shankman chọn thập niên 1990 là cột mốc xảy ra câu chuyện để gần gũi với khán giả hơn. Trong phim, khán giả sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Landon và Jamie. Nếu như Landon là chàng trai ngỗ nghịch, quậy phá thì Jamie là cô nàng “nerdy” chính hiệu, có phần kỳ quặc so với những bạn bè đồng trang lứa khác, khi luôn tin vào Chúa và làm gì thì cũng bài bản, đâu ra đó.
Chính sự “trái dấu” đó đã khiến Landon có cảm tình và dần nảy sinh tình cảm với Jamie, thậm chí là thay đổi Landon theo hướng tích cực hơn. Anh cải thiện mối quan hệ với người cha của mình, chuyên tâm học hành, theo đuổi nghề bác sĩ và biết quan tâm đến người khác hơn. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp đến với Landon khi anh nhận ra tình yêu của mình thì cũng là lúc Jamie chia tay cõi tạm vì căn bệnh ung thư quái ác.
Một trong những câu từ trong truyện được đạo diễn Adam Shankman dùng lại trong phim khiến người xem phải xốn xang khi Landon tự sự rằng: “Tình yêu của chúng tôi như một cơn gió. Có thể tôi không nhìn thấy nó được, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó,” đúc kết cho một tình yêu vững bền mà Landon dành cho Jamie, cô bạn học mà anh từng châm chọc, ngay cả khi Jamie không còn trên đời này nữa.

The Notebook (2004)
Năm 2004, thế giới điện ảnh bùng nổ khi tác phẩm tình cảm “The Notebook” của đạo diễn Nick Cassavetes ra mắt khán giả, mở đường cho một loạt các bộ phim ăn khách khác dựa trên nguyên tác của Nicholas Sparks.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Nicholas Sparks từng chia sẻ nội dung của “The Notebook” dựa trên chính câu chuyện có thật của người bà của vợ ông, tạo nên nguồn cảm hứng để ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết chỉ trong vòng một tuần.
Bộ phim được xem là “cuốn Kinh Thánh” không thể thiếu của thanh thiếu niên Mỹ khi chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành, với chuyện tình đầy cảm động nhưng đong đầy hạnh phúc của hai nhân vật Noah và Allie, sinh sống ở thập niên 1940 tại thị trấn Seabrook ở North Carolina.
Trong một dịp tình cờ “va chạm ánh mắt mà thương nhớ cả đời,” Allie và Noah phải vượt qua nhiều định kiến, ngăn cấm và thậm chí là sự chia cắt do không có sự “môn đăng hộ đối.” Họ hiểu lầm nhau, rời xa nhau nhưng định mệnh lại giúp họ gặp lại, để rồi Allie xót xa nhận ra, Noah vẫn hằng ngày viết thư và gửi cho cô, chỉ là những lá thư đó không đến được tay cô mà đã được mẹ cô cất giấu, với hy vọng con gái mình đồng ý kết hôn với một nhà quý tộc danh giá khác.
Allie và Noah gặp lại, vẫn rạo rực, cuồng nhiệt như ngày đầu gặp lại, trong họ vẫn luôn hướng về một tình yêu chân thành từ trái tim. Họ ở bên nhau cho đến lúc già, khi Noah hằng ngày kiên trì kể lại câu chuyện tình của cả hai cho vợ mình nghe khi lúc này Allie trở thành bà lão 95 mắc căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s.
“The Notebook” thành công đến nỗi khi thu về hàng loạt các giải thưởng quan trọng trong năm 2004 và thu về đến $117 triệu so với chi phí sản xuất khoảng $29 triệu, trở thành dự án thuộc thể loại tình cảm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Dear John (2010)
Lấy bối cảnh sau sự kiện 11 Tháng Chín kinh hoàng, cựu quân nhân John quyết định nhập ngũ trở lại để bảo vệ đất nước, bỏ lại người con gái anh yêu Savannah tại quê nhà. Trong suốt bốn năm ròng rã ở ngoài trận chiến, Savannah vẫn kiên trì thói quen gửi thư tay cho John, kể cho anh nghe những chuyện xảy ra hằng ngày với cô, gửi những tâm tư, thương nhớ vào từng cho chữ.
Bỗng một ngày lá thư không còn bắt đầu với câu “Dear John” nữa mà thấy vào đó là dòng chữ xót thương “Good-bye John,” để lại anh chàng lính ngoài mặt trận sự thất vọng và đau khổ. Vì ở quê nhà, Savannah không còn thời gian để chờ đợi John nữa. Cuộc tình yêu xa sẽ lại kéo dài khi John quyết định tiếp tục phục vụ quân ngũ, và cuộc sống đời thường thì không thể bình thường nếu như không có người ở bên, trong khi bên cạnh Savannah là bao nhiêu người khác đang cần cô.
Khán giả xem phim rất thích thú với hình ảnh cô nàng Savannah do nữ diễn viên Amanda Seyfried thủ vai. Ở cô toát lên sự hồn nhiên, tươi tắn với nụ cười tỏa nắng, cùng với lòng vị tha, tốt bụng không chỉ khiến nhân vật John “ngất ngây” mà khán giả còn có cảm tình và đồng cảm với những suy nghĩ và hành động của cô.
“Dear John” ra mắt khán giả năm 2010, do đạo diễn Lasse Hallstrom, đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa hai diễn viên trẻ Channing Tatum và Amanda Seyfried.

The Lucky One (2012)
Bốn năm sau ngày phát hành cuốn tiểu thuyết lãng mạn “The Lucky One,” năm 2012, hãng Warner Bros. chọn chuyển tác thành bộ phim cùng tên, quy tụ hai ngôi sao Zac Efron và Taylor Schilling.
Câu chuyện về chàng lính Thủy Quân Lục Chiến Logan Thibault tình cờ lượm được tấm hình có chân dung người phụ nữ với dòng chữ đằng sau “Hãy An Toàn Nhé” ngay tại chiến trường bom đạn Iraq đã vô tình cứu lấy anh khỏi đạp phải quả mìn sắp nổ phía trước. Không chỉ vậy, tấm hình dường như là “tấm bùa hộ mệnh” cho Logan khi còn vô hình giúp anh an toàn trở về nước.
Điều này đã thôi thúc Logan đi tìm tung tích của người phụ nữ trong hình và cuối cùng anh đã gặp được. Đó chính là Beth Green, vừa ly dị chồng và tự tay chăm sóc đứa con gái nhỏ. Tấm hình định mệnh đã giúp cho Beth và Logan có cơ hội chia sẻ với nhau nhiều hơn về những suy nghĩ trong cuộc sống, đem hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau.
“The Lucky One” với cốt truyện nhẹ nhàng, gần gũi, đặc biệt là tôn vinh chuyện tình “chị em” đầy sự bao dung và đồng cảm, gửi đến thông điệp rằng ai cũng xứng đáng được yêu và yêu hết lòng, cho dù có sự chênh lệch trong tuổi tác, hoàn cảnh hay địa vị.

Safe Haven (2013)
Vào dịp Valentine năm 2013, hãng phim Relativity Media phát hành bộ phim “Safe Haven,” dựa trên cuốn tiểu thuyết mà nhà văn Nicholas Sparks ra mắt năm 2010, với sự tham gia của tài tử Josh Duhamel và minh tinh Julianne Hough.
Không giống với những tác phẩm khác lấy cảm hứng từ Nicholas Sparks với nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, mạch phim “Safe Haven” ngay từ ban đầu đã dồn dập, hồi hộp khi nhân vật chính Katie luôn trong tâm thế trốn chạy sự truy bắt của cảnh sát. Cô phải chạy đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, thay đổi tên họ để cắt đứt sự truy lùng khi mang trong mình một quá khứ đen tối bí mật.
Khi đến thành phố Southports, Katie có dịp gặp gỡ Alex, chủ tiệm tạp hóa địa phương cùng với hai đứa con của anh. Điều gì tới cũng tới, từ việc xã giao thông thường, Katie và Alex bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và chính thức yêu nhau. Tuy nhiên, đến lúc này, quá khứ một lần nữa lại tìm đến Katie, buộc cô phải lựa chọn tiếp tục trốn chạy hay ở lại bên Alex.
“Safe Haven” cũng chính do đạo diễn của “Dear John” thực hiện, nhà làm phim người Thụy Điển Lasse Hallstrom, thu về $97.6 triệu toàn cầu. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]































































































































