Phim người đóng của Nhật ‘kéo’ khán giả sau sức hút phim hoạt họa

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Trong một thập niên vừa qua, Nhật chinh phục khán giả trẻ khắp thế giới bằng phim hoạt họa, khiến phim người đóng của quốc gia này không được chú ý nhiều. Nay, phim Nhật dần “lột xác,” có phim người đóng là ứng cử viên sáng giá của giải Oscar 2022.

Một cảnh trong phim “Aristocrats.” (Hình: japansociety.org)

Năm 2021 điện ảnh Nhật vẫn gặt hái được nhiều thành công và để lại nhiều phim đáng xem, trong đó có năm tác phẩm dưới đây.

Aristocrats

Với chủ đề phân biệt tầng lớp và phân biệt phụ nữ ít được nói đến ở Nhật, phim “Aristocrats” của nữ đạo diễn Yukiko Sode đưa khán giả vào những vấn đề xã hội ở Nhật ít được chú ý.

Trong một khảo sát của năm 2019, 96% người dân Nhật cho rằng mình thuộc tầng lớp trung lưu, và điều đó tạo ra nhiều sự phân biệt tầng lớp.

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên, “Aristocrats” có hai vai nữ chính là Hanako Haibara và Miki Tokioka, hai người có nguồn gốc hoàn toàn khác nhau.

Hanako được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có ở Tokyo. Khi đến độ tuổi từ 27 đến 29, cô muốn có một cuộc sống ổn định với bạn trai, nhưng bị anh bỏ rơi. Điều đó làm cô quyết định nghe lời gia đình để đi xem mắt nhiều người và chọn bạn đời.

Miki sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nhỏ, và cô phải học rất vất vả để được nhận vào đại học Keio University danh giá ở Tokyo. Tuy nhiên, cô phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình và phải làm nhiều công việc để sống qua ngày, nhưng sau đó vượt qua được khó khăn tài chánh và làm việc cho một công ty điện toán.

Hai nhân vật chính gặp nhau khi Hanako biết được Miki đang hẹn hò với người đàn ông mà gia đình mình muốn cô cưới. Từ đó, hai cô gái này có một mối quan hệ không ngờ được.

“Aristocrats” cho khán giả thấy được nhiều khía cạnh của xã hội Nhật, trong đó có sự phân biệt tầng lớp và phụ nữ. Bất kể giàu nghèo ra sao, phụ nữ Nhật được coi là “công dân hạng hai,” và luôn bị coi là kém cỏi hơn đàn ông.

Với ống kính của nữ đạo diễn Yukiko Sode, khán giả sẽ thấy được sự phân biệt đó qua cách nhìn của hai phụ nữ thuộc hai tầng lớp khác nhau.

Cô Misaki Watari và ông Yusuke Kafuku, hai vai chính của “Drive My Car.” (Hình: npr.org)

Drive My Car

Một phim Nhật đang chinh phục các đại hội phim quốc tế và là một ứng cử viên sáng giá của giải Oscar là “Drive My Car” với sự dẫn dắt của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi.

“Drive My Car” dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn lừng danh người Nhật, Haruki Murakami. Tác phẩm này đang được đề cử nhận đến bốn giải Oscar, trong đó có giải phim xuất sắc nhất, và có thể là phim Nhật đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá đó.

Phim có vai chính là ông Yusuke Kafuku, một quan phu và diễn viên kịch. Vợ ông qua đời được hai năm, và cái chết của bà gây ra nhiều nỗi đau cho ông. Diễn viên đó phải vừa đối mặt với cái chết của vợ, vừa phải nhớ lại những chuyện không hay giữa hai vợ chồng trong quá khứ.

Một hôm, ông được mời đến Hiroshima để sản xuất một vở kịch cho đại hội kịch ở đó. Tuy nhiên, công ty kịch nghệ mời ông cho biết ông không được lái xe, và phải có người chở đi.

Ông Yusuke cần tài xế đưa mình đến Hiroshima, và nhờ thợ sửa xe giới thiệu một người. Tài xế đó là cô Misaki Watari, một cô gái 20 tuổi, đáng tuổi con gái ông Yusuke.

Tuy ban đầu có một số tranh cãi, nhưng hai nhân vật chia sẻ nhiều điều về bản thân trong chuyến hành trình xuyên nước Nhật, mỗi người có hoàn cảnh và những nỗi đau riêng.

Truyện ngắn “Drive My Car” dài chưa tới 40 trang, nhưng đạo diễn Ryusuke Hamaguchi biến truyện đó thành một phim dài ba tiếng rất xuất sắc, thể hiện được sự mất mát của con người và sự khó khăn khi tìm cách quên đi những nỗi đau trong quá khứ.

Một cảnh nhớ lại quá khứ trong phim “We Couldn’t Become Adults.” (Hình: tmdb.org)

We Couldn’t Become Adults

Netflix từng sản xuất nhiều phim Nhật, và một phim đáng xem của năm 2021 là “We Couldn’t Become Adults” với sự dẫn dắt của đạo diễn Yoshihiro Mori.

Đây là một phim tình cảm tâm lý nói về những người bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế Nhật từ đầu thập niên 1990.

Nhân vật chính là ông Makoto Sato, 46 tuổi, và phim đưa khán giả vào nhiều giai đoạn trong cuộc đời của ông, từ năm 1998 đến 2020. Ông gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do khủng hoảng kinh tế, và có nhiều suy nghĩ không hay về tương lai.

Một hôm, người tình cũ của ông muốn kết bạn trên Facebook, và điều đó làm ông nhớ lại tuổi trẻ của mình trong thập niên 1990.

Tuổi trẻ của ông Makoto có nhiều vui buồn như những giây phút ấm áp với người tình cũ, những chuyện không hay trong tình cảm và những thất bại nghề nghiệp.

“We Couldn’t Become Adults” cho khán giả thấy được những thập niên đầy khó khăn của Nhật Bản vì khủng hoảng kinh tế. Những thập niên đó tạo ra một thế hệ gặp nhiều khó khăn từ nghề nghiệp đến xã hội. Điều đó dẫn đến tình trạng “hikikomori,” tức là nhiều thanh niên vẫn sống với cha mẹ, và không muốn đi làm hay đi học.

Tuy ông Makoto không vào tình trạng đó, nhưng khán giả có thể hiểu được tại sao nhiều thanh niên Nhật lại bị như vậy qua suy nghĩ của nhân vật chính.

Anh Yamane Mugi và cô Hachiya Kinu, hai vai chính của “We Made a Beautiful Bouquet.” (Hình: tmdb.org)

We Made a Beautiful Bouquet

Với sự thể hiện tình cảm vừa ấm áp vừa cay đắng nhưng rất thực tế, khán giả khó bỏ qua được tác phẩm “We Made a Beautiful Bouquet.”

Phim có hai diễn viên chính là Masaki Suda và Kasumi Arimura, hai trong số các diễn viên đang nổi tiếng nhất của Nhật.

Tài tử Suda đóng vai anh Yamane Mugi, và minh tinh Arimura đóng vai cô Hachiya Kinu. Hai vai chính đều 22 tuổi, và gặp nhau tại trạm xe lửa sau khi trễ chuyến xe cuối cùng để về nhà. Từ đó, hai người nảy sinh tình cảm, và quen nhau được năm năm.

“We Made a Beautiful Bouquet” bắt đầu sau khi hai người quen nhau được năm năm, khi mối tình của họ đã qua nhiều giai đoạn. Ban đầu, hai người rất yêu nhau và có những giây phút ấm áp bên nhau, nhưng tình cảm ngày càng biến mất sau nhiều năm.

Điểm làm tác phẩm này rất đáng xem là tính thực tế vì cho khán giả thấy được những yếu tố trong đời sống như tài chánh và sự nghiệp ảnh hưởng đến một mối tình ra sao. Điều đó còn cho khán giả thấy được sự phù du của tình yêu, nhưng sự phù du đó mang lại nhiều ý nghĩa cho một mối tình.

Phim tình cảm Á Châu thường có những mối tình không thành vì những yếu tố bất ngờ như tai nạn hay bệnh tật, nhưng “We Made a Beautiful Bouquet” kết thúc một mối tình bằng những yếu tố rất thực tế.

Một cảnh trong phim “Wheel of Fortune and Fantansy.” (Hình: moma.org)

Wheel of Fortune and Fantasy

Có thể nói năm 2021 là một năm đầy thành công cho đạo diễn Ryusuke Hamaguchi vì có đến hai phim chinh phục được các đại hội phim quốc tế, và phim đầu tiên của ông trong năm đó là “Wheel of Fortune and Fantasy.”

Tác phẩm này đoạt giải Gấu Bạc, là giải nhì cho phim hay nhất của đại hội phim Berlin, sau đó được đánh giá rất cao khắp thế giới.

“Wheel of Fortune and Fantasy” được chia thành ba phần, và mỗi phần nói về câu chuyện của một phụ nữ.

Phần một nói về cảm xúc của một phụ nữ sau khi biết bạn thân đang yêu người tình cũ. Phần hai nói về một người mẹ bị một sinh viên lợi dụng để trả thù một giáo sư. Phần ba nói hai phụ nữ gặp nhau vì một hiểu lầm, cho rằng họ là bạn cũ.

Với kịch bản do chính đạo diễn Hamaguchi sáng tác, “Wheel of Fortune and Fantasy” có những nhân vật đầy cá tính và lời thoại làm khán giả phải suy nghĩ. Điều đó tạo ra được một phim vừa ngọt ngào, nhạy cảm, vừa hài hước, cũng như cay đắng để nói lên bản chất của con người. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT