Lâm Hoài Thạch/Người Việt
STANTON, California (NV) – Lễ giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 96, do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng trang trọng tổ chức hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Ba, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, trên đường Lampson, thành phố Stanton, với sự tham dự của quan khách, cựu giáo sư, cựu học sinh cùng gia đình và thân hữu.

Theo ban tổ chức, lễ giỗ cụ Phan hằng năm để tưởng nhớ và tri ân đến người chí sĩ yêu nước. Chủ trương và hoạt động của cụ cho thấy ông là nhà chính trị rất sáng suốt, cấp tiến, luôn đi trước thời đại.
Ông đã chủ trương “Khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh,” đúng theo quan niệm của người Việt Nam, và nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thời nào, lúc nào, ở đâu, nước nào cũng cần mở mang trình độ, nâng cao tinh thần, và phát triển đời sống của dân chúng.
Cụ Phan đã kêu gọi tinh thần phát huy dân chủ dưới chế độ quân chủ. Đó là một điều quá mới mẻ và táo bạo ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20, sau khi dân tộc Việt Nam đã trải qua cả hàng ngàn năm quân chủ. Một điểm rất mới nữa của cụ là đi trước thời đại cả trăm năm, và cho đến ngày nay vẫn còn mới mẻ.

Trên sân khấu là bàn thờ trang trọng cùng di ảnh của cụ Phan Châu Trinh.
Sau nghi thức khai mạc là Lễ Dâng Hương. Một số thành viên trong ban tổ chức đã kính cẩn dâng hương trước bàn thờ của cụ Phan.
Trong diễn văn khai mạc, ông Phan Ứng Thời, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, nói: “Lễ giỗ lần thứ 96 Chí Sĩ Phan Châu Trinh, nhằm thực hiện bốn mục tiêu: Thứ nhất, kính cẩn tưởng niệm cụ Phan, vừa là nhà ái quốc kiên cường, vừa là nhà tư tưởng lỗi lạc. Thứ nhì, để bày tỏ thương yêu, kính nhớ các thầy cô đã quá vãng trong năm 2021 và 2022. Thứ ba là tôn vinh quân, dân, cán, chính Ukraine đã anh dũng hy sinh trên trận chiến chống Nga xâm lược từ ngày 24 Tháng Hai, 2022 cho đến bây giờ. Mục tiêu thứ tư, cũng là cơ hội tốt đẹp nhất để thầy và trò của trường Phan Châu Trinh cùng thắt chặt tình thân ái với nhau, vì đã có một thời bình minh hồng nhuận của nền giáo dục VNCH.”

Kế tiếp, Giáo Sư Trần Xuân Mai phát biểu cảm tưởng của ông đối với nhà cách mạng Phan Châu Trinh.
Sau đó, ban văn nghệ Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng đồng ca bài “Phan Châu Trinh Hành Khúc” sáng tác của Giáo Sư Hoàng Bích Sơn, và cũng là Hiệu Đoàn Ca của trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng trước 1975.
Ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng Nam California, nói: “Chí sĩ Phan Châu Trinh là nhà cách mạng, mà tư tưởng của ông đến ngày nay vẫn còn tồn tại. Đồng thời, ông cũng là một nhân vật đã làm cho đất và dân Quảng Nam rất nhớ ơn ông, trong tinh thần tranh đấu bất khuất và bất bạo động. Cụ được xem như là một trong những nhà lãnh đạo của những người đấu tranh cho quê hương, dân tộc thời đó. Vì thế, khi ông qua đời tại Sài Gòn, thì đã có hàng ngàn người dân đã tiễn đưa cụ đến nơi yên nghỉ cuối cùng.”

Ông Võ Văn Thiệu, thành viên trong ban tổ chức tâm tình: “Theo tôi, tư tưởng của cụ Phan là một giải pháp cho toàn thế giới chớ không chỉ riêng cho dân tộc Việt Nam, đó là hòa bình, dân chủ, nhân sinh và dân quyền, mà tất cả người dân của các quốc gia trên thế giới đều mong muốn.”
Bà Lê Hồng Khanh, cựu giáo sư Trung Học Phan Châu Trinh từ 1973-1975, bà chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và hãnh diện khi quê hương xứ Quảng của tôi có một nhân vật rất nổi tiếng, đó là cụ Phan. Vì thế, khi tôi được về làm giáo sư của trường Trung Học Phan Châu Trinh thì tôi rất hạnh phúc. Ngoài ra, các bạn đồng nghiệp với tôi cũng rất thân tình và đoàn kết. Còn học sinh của trường này thì có nhiều học trò giỏi và ngoan nữa, nên có rất nhiều em đã thành công trong xã hội khi được xuất thân từ ngôi trường này.”

Theo ông Phan Thanh Châu, thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng, và cũng là con cháu của nhà cách mạng Phan Châu Trinh. Vì cụ được sinh ra ở một làng quê Tây Lộc, Huế. Có lẽ làng này có một hồ sen rất đẹp, cho nên cụ mới lấy hiệu là Phan Tây Hồ.
Ông Châu nói: “Theo tôi, cụ Phan là một nhà tiên tri thời đại đối với dân tộc Việt Nam, và cũng là một nhà cách mạng cận đại trong lịch sử của Việt Nam thời đó…”
Trong số đồng hương phương xa đến dự, ông Phan Như Nghĩa đến từ San Jose, kể: “Tôi là cựu học sinh Trung Học Phan Châu Trinh (1963-1970). Hằng năm, ngoài lễ giỗ cụ Phan, chúng tôi còn có ngày Hội Ngộ Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, và Hội Ngộ Ái Hữu Quảng Nam-Đà Nẵng. Vì thế, năm nào tôi cũng tham dự những buổi hội ngộ của dân Quảng Nam-Đà Nẵng mỗi năm ít nhất là ba lần tại Little Saigon. Là cựu học sinh của trường Phan Châu Trinh, nên lúc nào chúng tôi cũng có quan niệm theo chủ trương của cụ Phan để mình có thể làm được những công việc tốt cho xã hội, cho dân tộc mình trên xứ người.”

Buổi lễ có đại diện của nhiều hội đoàn đến dự: Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, Gia Đình Mũ Đỏ Orange County, Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Hội Đồng Hương Vĩnh Long, và còn nhiều hội đoàn khác. [kn]


























































































