Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Trong hàng trăm phim của rất nhiều quốc gia được gửi đến Học Viện Điện Ảnh Hoa Kỳ, chỉ có năm tác phẩm được ứng cử nhận giải Oscar 2022 phim ngoại ngữ hay nhất.

Hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Ba, “Drive My Car” của điện ảnh Nhật đã giành chiến thắng. Phim từng giành hai giải quan trọng tiền Oscar là “Phim Nói Tiếng Nước Ngoài Xuất Sắc” tại BAFTA, Quả Cầu Vàng và Critics Choice Awards.
Drive My Car
Tác phẩm “Drive My Car” của Nhật, với sự dẫn dắt của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi, có một năm 2021 đầy thành công vì chinh phục được nhiều đại hội phim quốc tế, và cuối cùng đoạt giải Oscar phim ngoại ngữ vào năm 2022.
“Drive My Car” dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn lừng danh người Nhật, Haruki Murakami. Tác phẩm này đang được đề cử nhận đến bốn giải Oscar, trong đó có giải phim xuất sắc nhất, và có thể là phim Nhật đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá đó.
Phim có vai chính là ông Yusuke Kafuku, một quan phu và diễn viên kịch. Vợ ông qua đời được hai năm, và cái chết của bà gây ra nhiều nỗi đau cho ông. Diễn viên đó phải vừa đối mặt với cái chết của vợ, vừa phải nhớ lại những chuyện không hay giữa hai vợ chồng trong quá khứ.
Một hôm, ông được mời đến Hiroshima để sản xuất một vở kịch cho đại hội kịch ở đó. Tuy nhiên, công ty kịch nghệ mời ông cho biết ông không được lái xe, và phải có người chở đi.
Ông Yusuke cần tài xế đưa mình đến Hiroshima, và nhờ thợ sửa xe giới thiệu một người. Tài xế đó là cô Misaki Watari, một cô gái 20 tuổi, đáng tuổi con gái ông Yusuke.
Tuy ban đầu có một số tranh cãi, nhưng hai nhân vật chia sẻ nhiều điều về bản thân trong chuyến hành trình xuyên nước Nhật, mỗi người có hoàn cảnh và những nỗi đau riêng.
Truyện ngắn “Drive My Car” dài chưa tới 40 trang, nhưng đạo diễn Ryusuke Hamaguchi biến truyện đó thành một phim dài ba tiếng rất xuất sắc, thể hiện được sự mất mát của con người và sự khó khăn khi tìm cách quên đi những nỗi đau trong quá khứ.

Flee
Đan Mạch là một nước Bắc Âu có điện ảnh được chú ý trong những năm gần đây, và từng đoạt giải Oscar phim ngoại ngữ. Quốc gia này lại được ra tranh giải Oscar với tác phẩm “Flee” là phim tài liệu hoạt họa rất độc đáo.
Với sự dẫn dắt của đạo diễn Jonas Rasmussen, “Flee” nói về câu chuyện có thật của anh Amin Nawabi, một người Afghanistan phải bỏ chạy cùng gia đình trong thời Chiến Tranh Lạnh.
Cuộc sống của gia đình anh hoàn toàn thay đổi vì cuộc chiến giữa Liên Xô và Afghanistan gây ra nhiều nguy hiểm, còn dẫn đến nội chiến. Amin và gia đình phải bỏ chạy đến Nga, sau đó bỏ chạy một lần nữa để tìm tự do thật sự..
Amin hiện nay 36 tuổi và đang sống ở Đan Mạch, đang thành công trong sự nghiệp, và sắp cưới người bạn trai quen biết lâu năm. Anh quyết định kể lại câu chuyện và bí mật giữ kín 20 năm có thể hủy hoại mọi thứ mình gầy dựng trong nhiều năm.
Đa số mọi cảnh của “Flee” là phim hoạt họa, nhưng có nhiều đoạn phim lấy từ tin tức trong thời Chiến Tranh Lạnh để giúp khán giả nhớ đây là phim tài liệu.
Tựa phim “Flee” có nghĩa là bỏ chạy, và bỏ chạy ở đây có hai nghĩa. Về thể chất, anh Amin và gia đình phải bỏ chạy khỏi quê nhà Afghanistan. Anh cũng bỏ chạy về mặt tâm lý là muốn quên đi quá khứ đau khổ.
Đạo diễn Rasmussen thể hiện rất xuất sắc tâm lý của vai chính qua nét phim hoạt họa rất độc đáo, làm “Flee” xứng đáng được tranh giải Oscar phim ngoại ngữ hay nhất của năm 2022.

Lunana: A Yak in the Classroom
Khi nhắc đến điện ảnh Á Châu, hầu như không ai nghĩ đến Bhutan là một ứng cử viên tranh giải Oscar, nhưng quốc gia này được lọt vào vòng chung kết cho giải phim ngoại ngữ hay nhất của năm 2022 bằng tác phẩm “Lunana: A Yak in the Classroom.”
Tuy công chiếu vào năm 2019, nhưng đến năm 2021 và 2022 “Lunana: A Yak in the Classroom” mới được công chiếu tại các đại hội phim quốc tế và Hoa Kỳ.
Phim nói về câu chuyện của anh Ugyen, một thầy giáo trẻ sống ở một thành phố tân tiến của Bhutan. Tuy nhiên, anh không chú tâm đến công việc thầy giáo và muốn đến Úc để trở thành ca sĩ.
Để kỷ luật, cấp trên đưa anh Ugyen đến Lunana, một ngôi làng ở vùng hẻo lánh của Bhutan gần dãy núi Himalaya. Anh phải mất đến tám ngày để đến được ngôi làng này, và không còn những tiện nghi của thành phố nữa.
Ngôi làng không có điện, và trường học không có sách giáo khoa, lại còn không có bảng đen để dạy học nữa. Tuy nghèo khó, nhưng người dân trong làng đón tiếp anh Ugyen rất nhiệt tình.
Anh phải đối mặt với những khó khăn của vùng hẻo lánh để dạy học cho trẻ em ở làng Lunana, và thậm chí còn tìm thấy một con bò Tây Tạng (yak) trong phòng học như tựa phim “Lunana: A Yak in the Classroom.”
Những khó khăn đó giúp anh học được nhiều điều, và dần dần thay đổi qua tiếp xúc với dân làng và sức mạnh tinh thần của họ.
Qua những cảnh phim quay rất đẹp, “Lunana: A Yak in the Classroom” cho khán giả thấy được sự quan trọng của giáo dục tại những vùng hẻo lánh, và cho họ thấy được sự thay đổi của một con người khi đối mặt với khó khăn.

The Hand of God
Đạo diễn lừng danh người Ý, Paolo Sorrentino, lại lần nữa được đề cử nhận giải Oscar cho phim ngoại ngữ qua tác phẩm “The Hand of God.”
Phim nói về câu chuyện của thiếu niên Fabietto Schisa sống ở thành phố Naples trong thập niên 1980 đầy khó khăn, và có phần nào dựa theo cuộc đời của đạo diễn Sorrentino.
Câu chuyện của phim có đầy niềm vui bất ngờ như chuyến thăm viếng Ý của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, cũng có một thảm kịch không ai ngờ được xảy ra.
Với kịch bản do chính đạo diễn Sorrentino viết, “The Hand of God” nói về tuổi trẻ của ông, cũng nói về những chủ đề như vui buồn trong cuộc sống, gia đình, sự mất mát, những thảm kịch trong đời, tình yêu, điện ảnh và thể thao.
Tác phẩm này còn có những nhân vật đặc sắc được dựa theo tuổi trẻ của đạo diễn, đưa khán giả qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời ông, dẫn đến điều gì khiến ông theo đuổi sự nghiệp điện ảnh.
Với những phim từng thành công như “The Great Beauty” và “Youth,” đạo diễn Paolo Sorrentino lần nữa chinh phục khán giả quốc tế qua “The Hand of God,” xứng đáng được đề cử nhận giải Oscar.

The Worst Person in the World
Với Đan Mạch có nhiều phim thành công, không ai ngờ được có một quốc gia khác ở Bắc Âu là Na Uy được đề cử nhận giải Oscar cho phim ngoại ngữ qua tác phẩm “The Worst Person in the World.”
Phim tình cảm hài kịch đen này nói về bốn năm trong cuộc đời của cô Julie, với bối cảnh ở thủ đô Oslo của Na Uy. Trong bốn năm đó, cô gặp nhiều khó khăn về tình cảm và sự nghiệp.
Trong bốn năm, cô quen nhiều bạn trai để có một cuộc sống hào hứng, đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, cô Julie không tìm được hướng đi cho bản thân và khiển trách người tình vì những thiếu sót của mình.
Những mối tình và cách sống đó khiến cô Julie nhận ra được nhiều điều về bản thân.
Với diễn xuất tuyệt vời, minh tinh Renate Reinsve trong vai chính Julie đoạt giải vai nữ chính xuất sắc nhất tại đại hội phim Cannes khi công chiếu trong năm 2021.
“The Worst Person in the World” không chỉ được đề cử nhận giải Oscar phim ngoại ngữ hay nhất, mà còn được đề cử nhận giải kịch bản hay nhất. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































