ST. PETERSBURG, Florida (NV) – Hiệp Hội Quần Vợt Nữ Thế Giới (WTA) sẽ không trở lại Trung Quốc trong năm nay trong khi giải đấu tìm kiếm giải pháp với Trung Quốc về vụ tay vợt Bành Soái (Peng Shuai) mất tích trước đây, ông Steve Simon, giám đốc điều hành WTA, xác nhận với CNN hôm Thứ Hai, 25 Tháng Tư.
Tháng Mười Một năm ngoái, ngôi sao quần vợt Bành Soái lo sợ sẽ bị chính phủ Trung Quốc giam giữ một cách bất chính sau khi cô cáo buộc ông Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli), cựu phó thủ tướng Trung Quốc, ép cô quan hệ tình dục trong một thời gian dài.

Cô Bành Soái từng ba lần đoạt giải vô địch quần vợt Olympic và giải đôi Grand Slam, sau đó phủ nhận việc cô bị tấn công tình dục mà cô cáo buộc.
WTA tiếp tục kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về các cáo buộc của cô và đình chỉ tất cả các giải đấu ở Trung Quốc vì sự an toàn của cô.
Ông Simon nói với The Tennis Podcast: “Chúng tôi vẫn nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề này. Chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp mà cô Bành Soái có thể thoải mái, chính phủ Trung Quốc và chúng tôi có thể thoải mái.”
“Chúng tôi không muốn ‘đoạn tuyệt’ với quần vợt Trung Quốc. Chúng tôi tạm ngừng hoạt động của mình ở đó trong lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho Trung Quốc tham gia cho nếu đạt được giải pháp. Chúng tôi sẽ kiên quyết. Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại đó vào năm 2023 với nghị quyết cho thấy sự tiến bộ đã đạt được. Đó là một chiến thắng cho thế giới nếu chúng tôi có thể thực hiện được điều đó,” ông Simon nói thêm.
Các phương tiện truyền thông do chính quyền Trung Quốc kiểm soát đã chỉ trích WTA trên Twitter sau khi tổ chức này công bố lệnh cấm vào năm ngoái, cáo buộc WTA “phô diễn phóng đại” và “ủng hộ cuộc tấn công của phương Tây vào guồng máy cai trị của Trung Quốc.”
Nhưng ông Simon khẳng định WTA sẽ không đơn giản bỏ qua vấn đề này.

“Chúng ta phải tìm ra giải pháp”
Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) cho biết các giới chức Olympic đã gặp cô Bành Soái hồi Tháng Hai, sau đó thông qua lời hứa tổ chức một cuộc họp với cô.
Bữa ăn tối, được tổ chức bên lề Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh, là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Thomas Bach, chủ tịch IOC, và cô Bành Soái kể từ khi cô đưa ra cáo buộc, sau đó đã bị xóa khỏi các trang mạng truyền thông xã hội ở Trung Quốc.
Cô Bành Soái và ông Bach lần đầu tiên đồng ý gặp nhau tại Thế Vận Hội Bắc Kinh trong một cuộc nói chuyện trực tuyến qua video vào Tháng Mười Một năm ngoái, nhưng IOC bị chỉ trích gay gắt vì cách giải quyết tình huống của họ, với những người chỉ trích cáo buộc rằng họ ủng hộ nỗ lực của chính phủ Trung Quốc để bịt miệng cô Bành Soái.
Năm ngoái, ông Simon cho biết sự can thiệp của IOC là không đủ để giảm bớt lo ngại về sự an toàn của cô.
“Chúng tôi không có bất kỳ liên lạc nào gần đây với cô Bành Soái và thế giới cũng không thấy cô kể từ sau Thế Vận Hội,” ông Simon nói thêm. “Tôi không nghĩ rằng quý vị sẽ tạo ra sự thay đổi trong thế giới này bằng cách tránh xa các vấn đề. Quý vị phải tạo ra sự thay đổi. Điều đó có thể cũng không phải là mọi thứ chúng tôi muốn. Nhưng chúng tôi phải tìm ra một giải pháp để tìm ra sự cân bằng đó cho phép chúng tôi quay trở lại với quần vợt Trung Quốc và xem sự tiến bộ trong lĩnh vực này.” (KV) [đ.d.]



























































































