Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhờ cha mẹ sốt sắng đưa con em đến trường, nhờ ông bà nói tiếng Việt hằng ngày, nhờ các thầy cô giáo của trường Việt Ngữ đã bao năm cần mẫn làm công việc bảo tồn tiếng Việt trong sáng và lưu truyền cho thế hệ mai sau mà nhiều thanh thiếu niên gốc Việt ở Mỹ nói được tiếng mẹ đẻ.

Một gia đình ba thế hệ, dù ở Mỹ vẫn giữ gìn tiếng Việt như nguồn cội của mình, đó là ông bà Từ Hữu Mỹ và Nguyễn Thanh Thúy ở Garden Grove.
“Khi qua Mỹ, tôi thấy tiếng Việt mình rất là quý, do đó khi thấy chùa Việt Nam ở Garden Grove có lớp học tiếng Việt, tôi chở con gái mới được 2 tuổi và anh trai cháu đi học tiếng Việt mỗi Chủ Nhật,” ông Mỹ kể.
“Bây giờ tới hai đứa cháu ngoại, tôi cũng khuyến khích cho chúng học tiếng Việt và hôm nay trong lễ bế giảng của Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, cháu Vanessa Poon được phần thưởng giải nhất, còn đứa anh là Bradley Poon được giải ba. Chúng tôi trông giữ hai cháu từ hồi nhỏ tới giờ, nhờ nói tiếng Việt thường xuyên với cháu ở nhà nên bây giờ chúng nói và nghe tiếng Việt rất giỏi.”

Vợ ông, bà Thúy, cho biết thêm: “Dù cha chúng là người Mỹ nhưng cũng cho con học tiếng Việt, vì dù sao mình cũng phải giữ gìn tiếng Việt, con cháu mình biết tiếng Việt giỏi cũng rất đáng tự hào. Hy vọng chúng cũng sẽ nói giỏi tiếng Việt giống như mẹ chúng!”
Ngồi kế bên, cô Krissy Từ, con gái ông bà Mỹ, hiện là một chuyên viên địa ốc, cho hay nhờ được cha mẹ nói tiếng Việt thường xuyên ở nhà từ lúc nhỏ cho tới lớn nên cô nói được tiếng Việt lưu loát.
“Hồi đó em học tiếng Việt ở chùa được bảy năm, mỗi Chủ Nhật được ba chở đi, nhờ vậy bây giờ em giao tiếp với khách địa ốc của em rất dễ dàng không có gì trở ngại. Biết được hai sinh ngữ có lợi thế hơn khi tiếp khách, công việc sẽ trôi chảy hơn. Em rất biết ơn ba mẹ và các thầy cô đã giúp em rất nhiều khi dạy em học tiếng Việt,” cô nói.

“Em quyết định cho hai con học tiếng Việt là vì khi biết tiếng Việt giỏi thì khi học lên lớp cao hơn, sẽ có chương trình tiếng Việt bậc trung học ở Garden Grove. Em muốn con mình sẽ ghi tên học các lớp đó để hiểu biết nhiều hơn nữa về văn hóa Việt Nam,” cô Krissy Từ chia sẻ.
Sau một năm miệt mài học tập, các học sinh của Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, từ lớp mẫu giáo đến lớp 6, được vinh dự nhận bằng tốt nghiệp hôm Chủ Nhật, 22 Tháng Năm. Trong ngày đặc biệt này, nhiều phụ huynh đi cùng con em mình trong bộ áo dài Việt Nam truyền thống, đồng thời các cô giáo và học sinh cùng mặc đồng phục, khiến cả trường tràn ngập màu xanh tươi dịu mát.

Tuần tự các lớp lên nhận bằng tốt nghiệp của mình, cùng nhận lời khen tặng các thành tích học tập từ các thầy cô. Xen kẽ là chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các học sinh trình diễn, đã đem lại không khí vui tươi rộn ràng của buổi lễ tốt nghiệp.
Ông Hưng Phạm, cư dân Huntington Beach, cho biết có hai cháu ngoại đang học lớp 4 và một cháu đang học lớp 8 tại trường. “Tháng Chín tới đây sẽ có thêm một cháu 6 tuổi được ghi danh vào lớp mẫu giáo, như vậy có tất cả bốn anh em trong nhà đang học tiếng Việt tại đây.”
“Ở nhà thường nói chuyện với cháu bằng tiếng Việt, nhưng tôi e rằng khi càng lên lớp lớn hơn, nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ nhiều hơn, lúc đó có thể các cháu sẽ quên tiếng Việt,” ông cho biết.

“Chính vì vậy mình phải nên cho cháu học tiếng Việt thường hơn, để đừng quên tiếng mẹ đẻ của mình. Khi học lên trên nữa, phải tùy các cháu, vì còn phải học nhiều môn khác nữa. Lúc đó nếu thầy cô giáo làm cho cháu yêu mến tiếng Việt thì mới có thể giúp các cháu nói tiếng Việt hơn. Nhưng vấn đề nó không đơn giản như mình nghĩ đâu,” ông Hưng chia sẻ.
Anh chị Hiếu Trương có con gái học ở trường Việt Ngữ được tám năm nay, cho biết: “Ở nhà chúng tôi nói tiếng Việt với con. Thí dụ như khi tôi đi chùa về, cháu biết nói với mẹ rằng hôm nay mẹ đi chùa về, mẹ phải ‘tịnh tâm’ nha, mẹ không được la con! Cháu được giải Đánh Vần Tiếng Việt mấy năm liên tiếp rồi.”
Nói rồi cô Hiếu âu yếm khoe thành tích của con gái cưng Jollen Thanh Nhã Trương của mình.

Cô Hồ Thu Thủy có hai con, Krystal Jamieson và Randall Jamieson, học lớp vỡ lòng và lớp 2 tại Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, cho biết: “Em rất vui khi con mình lên hát trong lễ tốt nghiệp. Những đứa trẻ nói và hát được tiếng Việt là các cháu biết mang tấm lòng của mình để đáp đền công lao của thầy cô đã dạy dỗ mình. So với công lao của thầy cô thì trách nhiệm của em với con còn rất nhỏ và em rất vui khi các con còn biết nghe lời mình để học và hát tiếng Việt.”
Cô giáo Loan Anh dạy tiếng Việt tại Trường Việt Ngữ được 12 năm, cho biết lúc trước cô dạy lớp 3 và lớp 4, sau đó Ban Điều Hành có nhờ viết một quyển sách dạy Tiếng Việt Vỡ Lòng, rồi cô dạy lớp vỡ lòng luôn tới giờ.

“Lớp vỡ lòng rất khó khi dạy các em, phải vừa học vừa chơi. Các em phần lớn không biết tiếng Việt, phải dùng hai ngôn ngữ với các em, và nhất là phải mở hết lòng ra để giảng dạy cho các em hiểu. Vừa dạy vừa cho các em thực tập là cách hay nhất và hiệu quả nhất, chứ ngồi học suông các em không chịu được. Thí dụ ngày Lễ Mẹ, em sẽ dạy các em làm một bông hồng bằng giấy đem về tặng mẹ, trên đó có gắn tấm thiệp ghi câu ‘Con thương mẹ nhiều lắm’ bằng tiếng Việt, rất nhiều ý nghĩa và cũng là món quà ý nghĩa dâng lên các bà mẹ thân thương!” cô Loan Anh chia sẻ.
Hầu hết phụ huynh cho con đi học tiếng Việt đều mong muốn nuôi dưỡng tiếng Việt để người Việt còn, tiếng Việt còn, nước Việt còn! [qd]





















































