HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tuy là cơ quan làm ra luật, quốc hội CSVN lại “giao” cho chính phủ làm luật mới hay sửa luật cũ cho thích hợp hơn với nhu cầu cai trị.
Giữa tuần qua, truyền thông nhà nước CSVN đưa tin “Quốc hội giao chính phủ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy Hoạch và các nội dung có liên quan để kiến nghị khẩn trương trình quốc hội sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch”.

Quốc hội CSVN trong một khóa họp. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)
Tờ Tiền Phong hôm 16 Tháng Sáu tường thuật như vậy về ngày họp cuối cùng của khóa họp đầu năm 2022 khi thông qua nghị quyết về “tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.”
Qua tin kể trên, việc các “đại biểu nhân dân” (mà hầu hết là đảng viên) không soạn thảo các dự án luật mà chỉ giơ tay hay bấm nút thông qua các dự án luật được các bộ ngành của nhà cầm quyền trung ương soạn thảo.
Điều 69 của bản Hiến Pháp CSVN sửa lại năm 2015 viết rằng: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.”
Xưa nay, cái “Quyền lập hiến”, “Quyền lập pháp” và “quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước”ghi trong hiến pháp chỉ có trên giấy. Đại biểu quốc hội được đảng CSVN quyết định đưa đảng viên nào vào làm “đại biểu nhân dân” ở quốc hội, thường được gọi là “cơ cấu,” không phải do dân trực tiếp bầu lên, bỏ phiếu theo lệnh “ở trên”.
Chính vì vậy, những công dân nào định ứng cử trực tiếp để làm dân biểu quốc hội đúng nghĩa hầu hết đều bị bỏ tù như các ông bà Nguyễn Tường Thụy, Lê Trọng Hùng, Nguyễn Thúy Hạnh, Trần Quốc Khánh… Họ bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo các điều luật mơ hồ, giải thích ngược xuôi sao cũng được.
Cái “Luật quy hoạch” nói trên là một trong những đạo luật cho quyền nhà cầm quyền các địa phương “quy hoạch” tức lập kế hoạch cho một dự án xây dựng quy mô, từ các dự án công ích đến trao cho các tư bản đỏ khai thác kiếm lời. Quan chức đảng viên dựa vào cái “quy hoạch” đó, để ăn chia với nhà thầu trong khi dân chúng bị cướp mất nhà cửa đất đai chỉ được đền bù tượng trưng.
Tuy nhiên số tiền đền bù đó người dân không đủ để mua lại một miếng đất rất nhỏ bé ở chỗ khác làm nơi trú ngụ. Hàng chục ngàn vụ biểu tình chống cưỡng chế đất đai xảy ra trên cả nước trong bao năm qua cũng chỉ vì cái “quy hoạch” giúp đảng viên đảng CSVN làm giàu trên mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Nhiều vụ chống cưỡng chế đổ máu nổi tiếng dư luận trong và ngoài nước.
Trong phiên họp quốc hội ngày 30 Tháng Năm vừa qua, một nữ đại biểu kêu rằng “Điều chỉnh quy hoạch đất đai “nơi nào cũng hợp lý” nhưng cứ sờ vào là thấy vi phạm”, tờ Tiền Phong tường thuật.
Ai vi phạm và vi phạm để làm gì? Không nói ra, ai cũng cũng biết là ai vi phạm và vi phạm để làm gì.

Ngay trong ngày Chủ Nhật 19 Tháng Sáu, báo VNExpress đưa tin buổi “đối thoại bất thành” với dân Thủ Thiêm bị nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn cướp nhà cướp đất từ hơn hai chục năm trước. Bản đồ “quy hoạch” bị thay đổi mấy lần, hứa hẹn láo với dân, tiền đến bù quá ít ỏi. Nhiều phân tích, bình luận trên mạng xã hội cho rằng đám quan chức nhà nước đã chia nhau hàng tỉ đô la nhưng mới chỉ một số đảng viên trung cấp bị làm vật tế thần trong khi vấn nạn vẫn còn nguyên.
Nay thì cái “quốc hội” vẫn “bán cái” cho nhà nước sửa lại “Luật Quy Hoạch” chứ không phải chính mình làm luật như hiến pháp xác định.(TN) [kn]














































































































































