BÀ RỊA, VŨNG TÀU, Việt Nam (NV)– Nhà cầm quyền địa phương ngang ngược làm mương dẫn nước băng qua cơ sở nhà cửa của chùa, rồi bắt tự phá nhà.
Chùa Thiên Quang ở huyện Xuyên Môc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới đây công bố một số tài liệu và viết về những trò ngang ngược của nhà cầm quyền địa phương núp dưới cái vỏ làm mương dẫn nước ngang qua chùa, bất chấp đạo lý.

Việc đã kéo dài hơn một năm nay dù nhà chùa khiếu nại và trình bày lẽ phải. Bây giờ thì buộc chùa Thiên Quang phải “tự tháo dỡ” các cơ sở mà nhà cùa đã xây dựng từ nhiều năm trước để khỏi phải đền bù thiệt hại. Những gì được trình bày trong bức thư ngỏ của sư trụ trì gián tiếp cho mọi người thấy các tổ chức tôn giáo nằm ngoài hệ thống tôn giáo “quốc doanh” vẫn thường xuyên bị đàn áp.
Hòa thượng trụ trì chùa Thiên Quang cho hay, hơn 20 năm qua, nhà cầm quyền luôn luôn tạo khó khăn cho hoạt động nhà chùa, nhất là từ hai năm trở lại đây, dù “trụ trì luôn ôn hoà ý thức tốt về dân tộc, chấp thuận với phúc lợi an sinh lên hàng đầu”.
Theo đó, nhà cầm quyền địa phương lập dự án kênh mương nước đi băng ngang nhà chùa nhưng không hề mời họp, nghe thảo luận về việc này. Họ chỉ “thông báo giải tỏa, bắt tháo gỡ các công trình đang sinh hoạt của tăng chúng”.
Trong bức thông bạch phổ biến trên mạng xã hội, sư trụ trì cho hay từ Tháng Mười Một năm ngoái, nhà chùa đã gửi hai đơn kiến nghị đào mương nước dọc theo ranh giới đất nhà chùa thay vì băng ngang đất phải phá bỏ nhiều cơ sở sinh hoạt Phật sự của chùa nhưng không được trả lời. Nhà chùa xin có buổi họp để “giải trình” rõ hơn thì “chưa một lần đáp ứng”.
Một mặt nhà cầm quyền địa phương gửi văn thư liên tục, thủ tục rắc rồi dù nhà chùa không hề tranh chấp với ai. Một mặt tuyên truyền trên hệ thống thông tin của huyện là chùa Thiên Quang “cản trở phương án bồi thường kênh mương nước”.
Theo sư trụ trì, nhà cầm quyền không đền bù thiệt hại “tất cả các công trình thiết yếu, nhà ở, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, giếng khoan, chỉ có đền bù thiệt hại cây hoa màu. Các công trình không được đền bù “hiện tại có khoản 15 vị chư tăng đang tu học và các trẻ em mồ côi, người già, và phục vụ trong các lễ hội Phật giáo số người tham dự từ 300 – 700 người).
Sư cho hay nhà cầm quyền cho “mặt trận xã, các ban ngành” tới thúc hối, áp lực nhà chùa “tự tháo gỡ các công trình xây dựng”.
“Tôi trả lời: Chùa đã có trên 20 năm chỉ làm tạm không có gì kiên cố, chùa là tài bảo quốc gia, là của thập phương bá tánh nên tôi không có quyền gì mà tháo gỡ. Trong quá khứ sau năm 1975 quý vị đã phá hết di sản đình, chùa, miếu… Nay quý vị quay lại những trang sử hào hùng ấy nữa sao?” Sư trụ trì viết trong bản thông bạch.

Cuối cùng, sư trụ trì viết rằng: “Chúng tôi chỉ muốn yên tu hành, hai mươi năm qua chưa làm gì phiền đến quý vị và không một lần đòi hỏi. Chúng tôi, ba tháng an cư chuyên tâm tu học không màng đến thị phi nhân ngã, quý vị muốn làm gì là quyền của quý vị pháp quyền đứng về phía quý vị.”
Tháng Tư vừa qua, bản tường trình của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ (USCIRF) nói, năm 2021, nhà cầm quyền CSVN vẫn “đàn áp tôn giáo nghiêm trọng, một cách có hệ thống” cũng như những năm trước. Họ đề nghị đưa Việt Nam trở lại “danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt” (Country of Particular Concern) hay gọi tắt là CPC.(TN) [kn]














































































































































