Dân Sài Gòn xếp hàng rồng rắn từ mờ sáng để làm passport mới

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mới rạng sáng 4 Tháng Bảy, nhiều người dân đã tranh thủ đến xếp hàng trước cổng trụ sở Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An ở Sài Gòn với hy vọng sớm làm được thủ tục xin cấp passport (sổ thông hành) theo mẫu mới.

Theo báo Tuổi Trẻ, mới 5 giờ sáng cùng ngày đã có hơn 50 người chia thành hai hàng, đứng ngồi trước cổng trụ sở Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh tại đường Võ Thị Sáu, quận 3.

Người dân xếp hàng đợi vào làm sổ thông hành từ sáng sớm. (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

Phần lớn những người đến từ tờ mờ sớm đều là người lớn tuổi và những người đã thất bại trong hai ngày đầu tiến hành cấp passport mẫu mới (từ hôm 1 Tháng Bảy). Nhiều người phải thức dậy từ sáng sớm nên tỏ ra mệt mỏi, tranh thủ chợp mắt, cũng có người ăn vội bữa sáng trong lúc chờ đợi.

Chị Lê Thị Thanh Diệu, 22 tuổi, ở quận 12, cho biết sở dĩ phải đi sớm là vì “rút kinh nghiệm” ở hai lần trước.

“Hôm Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần trước, tôi đều đến đây nhưng không vào làm được vì hết số,” chị Diệu nói với báo Tuổi Trẻ.

Tương tự, bà LTT, 50 tuổi, ngụ quận 4, cho biết hôm Thứ Bảy 2 Tháng Bảy, bà đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh vào lúc 7 giờ sáng nhưng không tài nào chen chân vào bên trong được.

“Tôi lớn tuổi rồi, không có sức khỏe để chen lấn nên nay phải dậy sớm đến đây xếp hàng để làm xong trong ngày hôm nay,” bà T. hy vọng.

Ngồi bệt ở đầu hàng, ông Trần Văn Ba, 65 tuổi, ngụ quận 12, cho biết đến đây vào lúc 5 giờ kém, nhưng đã có một hàng dài người xếp hàng. Ông Ba đến sớm cũng vì phải ra về “tay trắng” ở lần trước.

“Lần trước, tôi vào đến cửa thì cán bộ thông báo hết số. Thấy tôi lớn tuổi nên anh cán bộ hỗ trợ khai trước qua mạng giúp. Cũng nhờ có người giúp chứ tôi thấy người lớn tuổi như tôi khá khó khăn để tiếp cận internet,” ông Ba nói.

Đến khoảng 6 giờ sáng 4 Tháng Bảy, hai hàng người trật tự ban đầu bắt đầu thành đám đông lớn đứng kín vỉa hè trước cổng trụ sở Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh. Trời về sáng, nhóm người mỗi lúc một đông và đứng tràn ra đường lớn.

Trong khi đó theo báo VNExpress, dù đã có lịch hẹn trước, nhiều người đến trụ sở Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh vào sáng 4 Tháng Bảy, phải thất vọng ra về vì hết lượt nhận hồ sơ.

Đúng 10 giờ cùng ngày, bà Trần Đại Diện, ở quận Gò Vấp, tới đây theo phiếu hẹn trên tờ khai điện tử. Tuy nhiên, bà Diện được lực lượng an ninh thông báo “ngưng tiếp nhận hồ sơ,” và yêu cầu bà Diện “chiều quay lại.”

“Tôi tìm hiểu kỹ rồi nộp tờ khai điện tử trước để đỡ mất thời gian. Chuẩn bị như vậy nhưng đi tới nơi đúng giờ hẹn vẫn không được việc, phải quay về nhà,” bà Diện than.

Một số người gặp tình trạng tương tự như bà Diện thì chọn cách ở lại để kịp giờ làm hồ sơ vào buổi chiều lúc 1 giờ 30 phút trưa.

Đám đông chen lấn ùa vào bên trong trụ sở Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh như “ong vỡ tổ.” (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

Tuy vậy, nhiều người vẫn loay hoay đứng tại trụ sở vì không nắm được quy định, cách thức làm hồ sơ. Các bãi giữ xe xung quanh khu vực này đều kín chỗ từ sớm. Có người phải đi lòng vòng ba, bốn bãi xe mới tìm được chỗ gửi.

Đáng lưu ý, theo VNExpress, đây chưa phải là lần đổi passport cuối cùng.

Dự trù sau khi cấp sổ thông hành phổ thông mẫu mới từ hôm 1 Tháng Bảy, Bộ Công An loan báo cấp sổ thông hành gắn chip, và những người đang dùng mẫu cũ sẽ phải đi đổi.

Loại mới được tuyên truyền rằng “sẽ có độ bảo mật cao hơn, giúp nâng độ tin tưởng của sổ thông hành Việt Nam” nhưng chưa rõ thời điểm tiếp tục thay đổi. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT