Việt Nam truy điệu liệt sĩ 1979 trước khi ông Phạm Bình Minh đi Trung Quốc

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Việt Nam “tổ chức trang trọng lễ truy điệu liệt sĩ” hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979 chỉ hai ngày trước khi phó thủ tướng thường trực nước này sang thăm Trung Quốc.

Trang mạng chinhphu.vn của chính phủ Việt Nam đưa tin hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Bảy, rằng ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước, và ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, cùng nhiều chức sắc trung ương và địa phương tham dự “lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc.”

Ông Trương Tấn Sang (trái) và ông Vũ Đức Đam khiêng bàn có hộp đựng hài cốt liệt sĩ mới được quy tập đến đài tưởng niệm để làm lễ truy điệu, an táng. (Hình: VGP)

Nhiều báo chính thống đều đưa tin này nhưng tránh né nêu rõ hơn về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược suốt sáu tỉnh giáp giới phía Bắc vào Tháng Hai, 1979. Đồng thời, chức sắc đương quyền cao cấp nhất hiện diện chỉ là ông phó thủ tướng và ông cựu chủ tịch nước. Những dấu hiệu này chứng tỏ Hà Nội không muốn chọc giận Bắc Kinh vào lúc này.

Tuy nguồn tin trên cũng như TTXVN mà các báo trong nước căn cứ để viết tin cũng đều dẫn ra một ít chi tiết các con số thương vong thời đó như: “Đã có hơn 4,000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 10,000 cán bộ, chiến sĩ bị thương, và vẫn còn hơn 2,000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được quy tập. Hàng ngàn ha đồi núi vẫn còn sót lại bom mìn.”

Buổi lễ nêu trên được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ Vi Xuyên, tỉnh Hà Giang, nhưng cũng không nói là liệt sĩ hy sinh hay người lính bị thương tật khi chống Trung Quốc xâm lược mà trang tin chinhphu.vn chỉ ca ngợi bâng quơ: “Máu của những anh hùng liệt sĩ đã hòa cùng đất mẹ mang lại màu xanh hạnh phúc, bình yên cho thế hệ hôm nay và mai sau.”

Từ trước tới nay, chính quyền đứng ra tổ chức tưởng niệm để tuyên truyền thì được, còn các cá nhân, đám đông quần chúng tự động làm lễ tưởng niệm ở Hà Nội hay tới tỉnh biên giới Hà Giang thăm viếng, thắp nhang mộ liệt sĩ chết vì chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược đều bị cản trở, sách nhiễu.

Ngày 17 Tháng Hai, báo mạng của đài VOV có bài viết “1984-1989: Mặt trận Vị Xuyên được vì như lò vôi thế kỷ” mô tả Trung Quốc duy trì một số lớn đơn vị tiếp tục đánh phá khu vực này suốt nhiều năm trời trong toan tính lấn sâu biên giới về phía Nam khoảng 5km. Trước đó, vào Tháng Mười Hai, 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước hiện nay, đến thắp nhang tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Bây giờ, có vẻ như sợ động chạm đến mối quan hệ nhiều mặt, buổi lễ “truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ” tuy báo chí nói là “trang trọng” nhưng chỉ nói bóng gió khi ông Phạm Bình Minh, ủy viên Bộ Chính Trị và là phó thủ tướng thường trực, sắp đi Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để đồng chủ tọa cuộc họp Ủy Bản Hợp Tác Song Phương Việt Nam – Trung Quốc.

Báo Việt Nam đăng “tiêu diệt 12,000 tên địch” trong bốn ngày đầu chiến tranh biên giới với Trung Quôc tại Hà Giang năm 1979. (Hình: Internet)

Ông Phạm Sao Mai, đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, được TTXVN dẫn lời nói về chuyến đi phó hội của ông Phạm Bình Minh sắp tới nhằm “góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.”

Mới tuần trước, Ngoại Trưởng Bùi Thanh Sơn của Việt Nam cũng họp riêng với Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nhân dịp cả hai tham dự Hội Nghị Mekong – Lan Thương ở Miến Điện. Tin tức cho hay ông Vương Nghị đề nghị Hà Nội đàm phán song phương để giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Tuy nhiên, không thấy ông Bùi Thanh Sơn trả lời thế nào. (TN) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT