Một ông ở Sóc Trăng xem đá gà rồi bị bắt và chết tại trụ sở công an huyện

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông 49 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng đi xem đá gà, bị công an bắt đem về trụ sở rồi chết với những thương tích trên thân thể.

Theo bản tin của đài Á Châu Tự Do (RFA) kèm theo video clip dẫn lời kể của thân nhân nạn nhân, cho biết ông Nguyễn Ngọc Điệp chết tại trụ sở Công An huyện Kế Sách chỉ sau khoảng 10 tiếng đồng hồ từ khi bị bắt đi. Tuy nhiên, báo chí tại Việt Nam, kể cả báo địa phương Sóc Trăng và huyện Kế Sách không đưa tin.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp khi còn sống (trái), và bàn thờ ông. (Hình: Gia đình cung cấp/RFA)

Theo thân nhân của ông Điệp kể với đài RFA, ông đi xem đá gà ở trường gà trong cùng xã ngày 1 Tháng Bảy và ăn tại quán có tên Chị Ba Bé gần đó. Công an đột kích trường gà lúc khoảng 3 giờ chiều, bắt giữ lối 11 người đem về trụ sở công an huyện, trong đó có ông Điệp.

Nhận được tin bị bắt, gia đình ông “mang thức ăn và thuốc điều trị bao tử đến cho ông vào chiều tối và đề nghị công an huyện cho phép được chuyển cho người thân. Mặc dù gia đình cảnh báo nhiều lần về việc ông có bệnh bao tử nặng và cần phải nghỉ ngơi nhưng phía công an phớt lờ.”

Vẫn theo nguồn tin trên, cho rằng việc bắt giữ trong trường gà không nghiêm trọng và chỉ bị phạt hành chính, phía gia đình đề nghị công an cho ông về để ngày hôm sau lên làm việc tiếp nhưng phía công an không đồng ý mà buộc ông phải thừa nhận tham gia cá cược đá gà.

“Đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, ông Điệp được cho là đổ gục người xuống, khi đó phía công an mới đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện huyện nhưng người này đã chết trên đường đến bệnh viện,” RFA thuật theo thông tin từ thân nhân.

“Đưa đến bệnh viện bác sĩ cấp cứu nói ông ấy chết ở đâu đó rồi mới đưa tới chứ tới bệnh viện là mất rồi,” RFA dẫn lời bà Nguyễn Thị Hồng, vợ ông Điệp.

Nguồn tin thuật lời ông Nguyễn Văn Đỗ, anh trai của ông Điệp, kể rằng ông chứng kiến quá trình pháp y Công An tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm tử thi của em trai mình trong sáng 2 Tháng Bảy, rằng “phổi của ông Điệp bị sưng và ứ máu ở tim.” Thêm nữa “Phía đuôi mi mắt có vết bầm nhỏ nhưng bên pháp y nói rằng không phải là nguyên nhân của cái chết.”

Những dấu tích này chứng tỏ nhiều phần không phải ông Điệp chết vì bệnh đau bao tử mà có thể do một lý do nào khác. Cho đến ngày 12 Tháng Bảy, gia đình ông Điệp vẫn chưa nhận được kết quả khám nghiệm tử thi. Trong khi đó, vợ ông “không nghĩ nguyên nhân chồng bà bị chết là do bị đánh đập trong quá trình tra khảo của Công An huyện Kế Sách” mà chỉ “bất bình về việc phía công an phớt lờ cảnh báo của gia đình về tình trạng bệnh tật của ông để ông bị đuối sức do giam giữ quá lâu mà không được nghỉ ngơi.”

Những người bị bắt tại thị trấn Sông Đốc, Cà Mau, vì tham dự đá gà hồi năm 2015. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đã có rất nhiều người dân chết tại trụ sở công an CSVN trong những năm qua chỉ sau một vài giờ bị bắt giữ. Hầu hết công an đều dựa trên những kết luận pháp y gian dối, nói người ta chết vì “nhồi máu cơ tim,” “tự chạy nhày lung tung, va đầu vào tường,” hoặc “tự tử,” dù khắp thân thể nạn nhân nhiều dấu tích như vỡ sọ, mặt sưng húp, thâmnthể đầy vết bầm tím, tim gan, phổi, bao tử dập nát chứng tỏ đã bị tra tấn dã man đến chết.

CSVN ký tham gia Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn từ năm 2014 nhưng năm nào cũng vẫn có hàng chục người chết bất thường tại trụ sở công an các địa phương. Nói khác, ký công ước quốc tế chỉ là hình thức, còn công an CSVN vẫn tiếp tục tra tấn ép cung, nhục hình nghi phạm, không hề thay đổi.

“Công an CSVN hoàn toàn không bị trừng phạt khi đánh đập, tra tấn nghi can khi điều tra, bất kể người ta đã làm gì, hoặc người ta bị tình nghi đã làm gì. Khi họ bị tra tấn quá độ dẫn đến cái chết thì công an lại không bị truy cứu,” ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Theo Dõi Nhân quyền (HRW), nói với báo chí hồi Tháng Năm vừa qua. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT