Tình cộng đồng giữa cư dân và cảnh sát qua ‘National Night Out’ ở Little Saigon

Đằng-Giao & Thiện Lê/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Cư dân Garden Grove và Westminster rủ nhau đưa con cái tham dự “National Night Out” do Sở Cảnh Sát hai thành phố này, trong vùng Little Saigon, thuộc Orange County, Nam California, tổ chức vào tối Thứ Ba, 2 Tháng Tám, như để nói lời cảm ơn công sức giữ gìn an ninh trật tự cho khu phố của họ cũng như toàn thành phố.

Trẻ em được cha mẹ đưa đến tham dự “National Night Out” vì “cảnh sát là anh hùng.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“National Night Out” là một sự kiện diễn ra khắp Hoa Kỳ, với các sở cảnh sát trên toàn quốc tổ chức một đêm sinh hoạt vào Thứ Ba đầu tiên của Tháng Tám để giao thiệp với cộng đồng và gầy dựng mối quan hệ thân thiết giữa nhân viên công lực với cư dân.

Muốn làm cảnh sát, tới “để bắt tay làm quen các anh”

Đứng trước Sở Cảnh Sát Garden Grove trên đường Acacia Pkwy, ông Tommy Thành Nguyễn gật gù thán phục: “Tôi có đến đây hồi năm ngoái nhưng lần này mới thấy sự tổ chức vô cùng kỹ lưỡng của họ.”

“Này nhé, gian hàng đầu tiên là của đội ‘911,’ những người mình cần nhiều nhất khi hữu sự. Rồi họ chia ra rất nhiều đội khác như đội kết nối cộng đồng, chống băng đảng, chống tội phạm, chống buôn lậu… Đội giao thông và đội giảm thiểu tai nạn giao thông lạ là hai đội khác nhau mới hay,” ông giải thích.

Ông khen: “Hay lắm. Tôi rất thích lối tổ chức như vậy.”

Ngoài ông Tommy ra, còn nhiều người thán phục lực lượng cảnh sát Garden Grove.

Một cảnh sát viên chơi phóng phi tiêu với một bé gái. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Em Jackson Nguyễn, học sinh lớp 11, nói một cách hưng phấn: “Cháu có ý sẽ đi cảnh sát nên hôm nay muốn đến đây để bắt tay làm quen các anh. Cháu tưởng các anh khó chịu và ‘xa cách’ lắm nhưng không ngờ ai cũng vui vẻ và rất thân thiện.”

“Điều này làm cháu vui và cảm thấy việc đi cảnh sát không phải là một cái gì ngoài tầm tay,” em tiếp.

Em Jackson, chỉ trong nửa giờ gặp gỡ, đã được hai cảnh sát viên cho số điện thoại và hứa sẽ giúp đỡ trong tương lai.

Những người khác có mục đích đơn giản hơn.

Cô Natalie Phan muốn đưa con trai ra gặp những vị anh hùng của em.

“Con tôi mê coi ‘cop show’ lắm. Nó say mê, nghiền ngẫm. Từ hồi 6 tuổi tới giờ, năm nào cháu cũng mua đồ cảnh sát để đi ‘Halloween.’ Đồ chơi thì toàn xe cảnh sát. Có bữa tôi đi làm về mệt muốn chết mà cháu cứ bắt tôi làm ‘ăn cướp’ cho cháu bắt,” cô Natalie Phan cười.

“Bữa nay mà không đưa cháu ra đây là không được với cháu,” cô nói.

Cư dân luôn có thắc mắc dành cho cảnh sát. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Leslie Hoàng nói: “Hôm nay, tôi đến đây, dĩ nhiên là để ủng hộ các anh cảnh sát nhưng cũng để gặp gỡ những người cũng cùng thành phố với tôi. Cả năm, tôi đi làm tới 9 giờ tối mới về đến nhà. Đâu có gặp ai đâu. Tôi ra đây để gặp gỡ đồng hương lối xóm nữa.”

“Với lại tôi cũng mong được gặp các vị dân cử gốc Việt để cảm ơn những gì họ đã làm cho cộng đồng Việt Nam bấy lâu nay,” bà nói thêm và cho biết hồi đại dịch COVID-19 đang ở mức độ nghiêm trọng, bà Leslie có xin được thành phố trợ cấp mấy tháng tiền thuê tiệm.

Cũng hiện diện tại buổi “National Night Out,” Nghị Viên Phát Bùi (Địa Hạt 4) cho biết: “Bất cứ hội chợ nào của cảnh sát hay cứu hỏa tổ chức, tôi đều có mặt cả. Sự có mặt của mình cho họ thấy rằng họ có thể tin cậy vào sự ủng hộ của mình trong các phiên họp thành phố khi có chuyện cần.”

Có một lý do nữa để tham dự “National Nigh Out” mà chỉ có một mình bà cụ 83 tuổi mới dám nói.

“Ra gặp cả nhóm cảnh sát thì minh thấy an lòng là chuyện đã đành. Nhưng một phần, ở nhà nóng quá, mà mở máy lạnh thì tôi lại bị sổ mũi nên ra đây cũng là để hóng mát,” cụ Lê Thị Kim cười thành thật.

Cô Trang Lương sẵn sàng ký tên ủng hộ cảnh sát. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cảnh sát viên gốc Việt phục vụ cộng đồng Việt

Buổi sinh hoạt của Sở Cảnh Sát Westminster được tổ chức trong bãi đậu xe của khu thương mại Pavilions Place trên đường Beach, giữa ngã tư đường Edinger với đường Heil.

Có mặt tại đây là nhiều gian hàng của các cơ quan thuộc thành phố Westminster như sở cảnh sát, phòng thương mại và học khu. Một số cơ quan hợp tác thành phố cũng mở gian hàng để tiếp xúc với cư dân như Sở Cứu Hỏa Orange County, Sở Cảnh Sát Seal Beach.

Một số doanh nghiệp địa phương mở gian hàng để giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm của mình với cộng đồng.

“National Night Out” bắt đầu lúc 5 giờ chiều, và các cảnh sát viên cùng nhân viên thành phố phải bỏ nhiều công sức để chuẩn bị. Họ sử dụng một phần lớn của bãi đậu xe trước siêu thị Vons đã đóng cửa để làm không gian tổ chức buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt này như một hội chợ, cho cư dân đến các gian hàng để trò chuyện với nhân viên công lực để hiểu biết về công việc của họ và các dịch vụ quan trọng.

Một số cảnh sát viên tại gian hàng chính của Sở Cảnh Sát Westminster chia sẻ: “Đây là một truyền thống của nhân viên công lực khắp nước Mỹ với mục đích giúp chúng tôi đến gần với cộng đồng hơn. Chúng tôi rất vui khi thấy nhiều cư dân đã dành thời gian để đến tiếp xúc với nhân viên công lực thuộc nhiều cơ quan của thành phố Westminster và của Orange County.”

Nhiều người có mặt tại gian hàng của Sở Cảnh Sát Westminster. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Là cư dân Westminster khi đến dự sinh hoạt “National Night Out,” anh Christian Nguyễn nói: “Thấy sở cảnh sát bỏ công sức tổ chức một buổi sinh hoạt như vậy tôi rất vui, và họ rất tận tình giải thích về công việc của mình, về các dịch vụ của thành phố, cũng như những khó khăn khi tiếp xúc với từng sắc dân. Tôi rất hài lòng với Sở Cảnh Sát Westminster vì có nhân viên công lực đa sắc dân để dễ phục vụ nhiều cộng đồng trong thành phố. Cảnh sát biết nói tiếng mẹ đẻ của cộng đồng họ phục vụ thì quá tốt.”

Ông Joshua Smith cho hay ông đưa các con đến “National Night Out” để giúp các em hiểu được công việc của cảnh sát, nhất là những khó khăn khi giữ an toàn cho những khu vực đông trẻ em như trường học.

Ông còn nói nhiều nơi ở Hoa Kỳ đang thiếu tin tưởng vào các cơ quan công lực địa phương vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, nhưng cho hay cư dân Westminster sẽ tiếp tục tin tưởng các cảnh sát viên của thành phố vì họ hiểu biết về văn hóa của các cộng đồng và có các làm việc chuyên nghiệp.

Lính cứu hỏa Orange County đội mũ cho vài cư dân trẻ tuổi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Có mặt tại “National Night Out” của Westminster, Thị Trưởng Trí Tạ chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Đây là một đêm quan trọng và là một truyền thống hằng năm của các cơ quan công lực, thành phố nào cũng có. Ở đây có nhiều gian hàng của Sở Cảnh Sát Westminster, các doanh nghiệp, học khu và còn có gian hàng của Thủy Quân Lục Chiến. Đây là lúc để cảnh sát chia sẻ sinh hoạt và những nỗ lực bảo vệ cộng đồng.”

“Sở Cảnh Sát Westminster có nhiều nỗ lực để gắn bó với cộng đồng. Họ có những cảnh sát viên biết nói tiếng Việt, và luôn đưa những thông tin quan trọng mới nhất đến các cơ quan truyền thông, báo chí Việt Ngữ để phổ biến,” ông Trí nói thêm.

Buổi sinh hoạt “National Night Out” của Sở Cảnh Sát Westminster có không khí vui tươi, đầy thông tin bổ ích cho cư dân, và còn là một đêm đầy tình cộng đồng giữa nhân viên công lực với cộng đồng họ phục vụ. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected], [email protected]



“National Night Out” được tổ chức hằng năm từ 1984 và được Hiệp Hội Quốc Gia Thị Trấn Hoa Kỳ (National Association of Town Watch in the United States) tài trợ.

“National Night Out” đầu tiên được tổ chức một cách đơn giản với những cư dân ngồi trước hiên nhà và bật đèn sáng. Lần đó có 2.5 triệu cư dân trong 400 cộng đồng ở 23 tiểu bang tham gia.

Đến năm 2016, “National Night Out” được 38 triệu cư dân trong 16,000 cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ hưởng ứng.

Sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức về các chương trình của cảnh sát trong cộng đồng, chẳng hạn như phòng chống ma túy, canh gác khu phố và các nỗ lực chống tội phạm khác.

Ở Oxnard, California, các khu dân cư như Sycamore Senior Village có tổ chức nấu ăn, nhạc sống, khiêu vũ và các cuộc viếng thăm của các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y trình bày các cuộc triển lãm và dự án an toàn cho toàn thể cư dân.


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT