CHAUTAUQUA, New York (NV) – Ông Salman Rushdie, tác giả tiểu thuyết “The Satanic Verses” (Những Vần Thơ Quỷ), hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Tám, bị một thanh niên bất ngờ đâm vào cổ và bụng khi ông đang chuẩn bị thuyết trình, theo AP.
Ông Rushdie (75 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện làm giải phẫu ngay sau đó. Vào ngày 12 Tháng Tám, ông Andrew Wylie, phát ngôn viên của tác giả, cho hay ông vẫn phải thở máy với lá gan bị tổn thương, dây thần kinh cánh tay đứt và mất thị lực một bên mắt.

Cảnh sát xác định kẻ tấn công là Hadi Matar (24 tuổi) ở Fairview, New Jersey. Nghi can bị bắt tại hiện trường và đang chờ bị truy tố.
Theo ông Eugene Staniszewski, thiếu tá cảnh sát tiểu bang New York, động cơ của vụ tấn công chưa được làm rõ.
Cuốn “The Satanic Verses” của ông Rushdie từng gây tranh cãi trong giới tín đồ Hồi Giáo, nhất là tại Iran, và bị buộc tội báng bổ tôn giáo này. Nghi can Matar được sinh ra một thập niên sau khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản.
Một phóng viên AP đã tận mắt chứng kiến sự việc. Kẻ tấn công đối đầu với nhà văn Rushdie trên sân khấu Chautauqua Institution, sau đó đâm hoặc đánh ông khoảng 10-15 lần. Tác giả bị ngã xuống sàn và nghi can bị bắt.
Bác Sĩ Martin Haskell, một trong những người đến tham dự buổi diễn thuyết, tiết lộ vết thương của ông Rushdie “khá trầm trọng nhưng có thể phục hồi.”
Ông Henry Reese, 73 tuổi, người điều hành buổi nói chuyện, cũng bị tấn công. Ông còn là nhà đồng sáng lập một tổ chức chuyên cung cấp nơi cư trú cho các nhà văn bị truy bức.
Ông Reese bị chấn thương vùng mặt và hiện đã xuất viện, theo nguồn tin cảnh sát cho biết. Ông và nhà văn Rushdie dự trù sẽ thảo luận việc chọn Mỹ làm nơi ẩn náu trong tương lai cho các nhà văn và nghệ sĩ lưu vong khác.
Một cảnh sát viên tiểu bang và một cảnh sát viên quận hạt đã được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh buổi diễn thuyết của ông Rushdie. Tuy nhiên, sau vụ tấn công, một số thành viên của trung tâm Chautauqua Institution đã chỉ trích an ninh sự kiện thiếu chặt chẽ, nhất là khi tính mạng ông luôn bị đe dọa. Bất cứ ai giết ông thậm chí có khả năng được thưởng tới $3 triệu. (V.Giang) [qd]






























































