Bắn chết 3 người thân, một bà ở Massachusetts tự sát trong bãi đậu xe

LYNN, Massachusetts (NV) – Giới chức công lực hôm Thứ Năm, 25 Tháng Tám, cho biết một phụ nữ ở Massachusetts bất ngờ bắn chết ba người trong gia đình rồi tự sát trong một bãi đậu xe của siêu thị, trong vụ án mạng mà một thân nhân gọi là “quá thảm thương và không thể ngờ được,” theo bản tin của NBC News.

Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát cho hay nhân viên công lực nhận được báo cáo có tiếng súng nổ ở số nhà 98 Rockaway Street tại thành phố Lynn, nơi cách Boston khoảng 13 dặm về phía Đông Bắc, lúc khoảng 3 giờ chiều Thứ Năm. Khi đến nơi, các cảnh sát viên khám phá là bà Kahosay Sharifi, 31 tuổi, đã bắn chết cha của bà là ông Mohamad Sharifi, 66 tuổi, cùng người anh chồng là ông Sanjar Halin, 34 tuổi, theo biện lý quận hạt Essex, ông Jonathan Blodgett.

Một cảnh sát viên Massachusetts. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Bà Kahosay Sharifi sau đó lái xe tới số 44 Laighton Street, bắn chết ông cha chồng là Abdul Halin, 56 tuổi, cũng theo lời Biện Lý Blodgett.

Báo cáo cảnh sát cho biết bà Kahosay Sharifi lái đến bãi đậu xe của tiệm Stop & Shop ở đường Washington Street và tự sát ở nơi này.

Trên trang GoFundMe nhằm kêu gọi trợ giúp tài chánh, một thành viên gia đình này nói rằng họ “mất bốn người thân trong hoàn cảnh thảm thương và không thể ngờ được,” đồng thời cho hay “mọi hành vi lạm dụng dù dưới hình thức nào cũng ảnh hưởng trầm trọng đến các cá nhân liên hệ và dẫn đến những thiệt hại và mất mát.”

Bản post cho biết “Gia đình chúng tôi là nạn nhân của thảm kịch này và nay có hai đứa trẻ bị mất cha.”

Giới hữu trách hiện đang tiếp tục phỏng vấn các nhân chứng và nguyên nhân đưa đến vụ nổ súng hiện chưa được xác định. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT