Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Với 26 nhạc phẩm tình ca được trình diễn, chiều nhạc tình ca “Phút Giao Mùa” do Nhóm Phố Núi tổ chức tại Blue Restaurant, trên đường Beach, Westminster, thu hút đông đảo thính giả đến dự vào chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Tám.

Sân khấu đẹp, sang trọng qua sự trợ giúp của nhạc sĩ Hoàng Khai Nhan.
Ban hợp ca Cát Trắng mở màn với sáng tác của Phạm Duy, nhạc phẩm “Giọt Mưa Trên Lá,” bài “Tâm Ca số 4” trong 10 bài “Tâm Ca” của ông phát hành năm 1965. “Tâm Ca” chính là cảm nhận của của tác giả trên quê hương đang bị chiến tranh tàn phá: “Giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già/ Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá/ Giọt mưa trên lá, nước mắt mặn mà/ Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về/ Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa/ Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười…”
Chiến tranh thời nào cũng vậy, nơi nào cũng vậy, trên hành tinh này con người đã đau khổ vì chiến tranh quá nhiều, chính vì con người gây ra khổ nạn này, nên người nhạc sĩ đã cầu xin các đấng thiêng liêng “Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì/ Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế/ Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi/ Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người…”

Lời hòa âm của Ban Cát Trắng với những giọng bè tuyệt vời đã tái hiện hình ảnh về cuộc chiến và mơ ước một ngày hòa bình trên quê hương mến yêu.
Xen kẽ trong chương trình là các giọng hát Thu Đào, Giang Thanh, Thanh Nguyên, Thu Vân, Ngọc Hoa, Vương Lan, Hồng Tước, Duy Khang, Thiên Thanh, Phạm Đức Thạnh, Chế Tùng, Kim Anh, Kim Liên, Ban Cát Trắng, Vương Đức Hậu, cùng ban nhạc gồm guitarist Võ Thông, keyboard Lâm Đằng, violin Quang Phúc, và MC Thúy Nga.
Ông Cung Nguyễn, lần đầu tiên dự buổi nhạc của Phố Núi, cho hay bài “Giọt Mưa Trên Lá” thật tuyệt vời, từ nhạc sĩ sáng tác cho đến ca sĩ trình bày.

“Mưa thì từ thuở khai thiên lập địa đã có rồi, những giọt nước đọng lại từ trời rơi xuống ban cho nhân loại nhiều hạnh phúc làm cây lá xanh tươi, hoa trái nảy mầm, nhưng cũng vì mưa gây ra bao cảnh lũ lụt tang thương! Thật tuyệt vời khi qua cách nhìn tài hoa của người nghệ sĩ, Phạm Duy đã cho người thưởng thức cảm nhận tư duy từ hạnh phúc hay đau khổ của con người là chính do mình tạo ra, mà giọt mưa qua cách nhìn của âm nhạc, của nhiếp ảnh, hội họa… đều đưa đến sự giao hòa cảm xúc giữa tác phẩm và người thưởng thức,” ông Cung chia sẻ.
Trong nhạc phẩm “Uống Nước Bên Bờ Suối” sáng tác Lê Uyên Phương, hai ca sĩ Vương Lan và Hồng Tước thật điệu đàng trong phần trình diễn, đã để lại nhiều cảm nhận tuyệt vời cho người thưởng thức trong dòng nhạc và sự hòa âm đặc biệt của hai giọng ca để đời, Lê Uyên và Phương.

Khi nghe hai ca sĩ Vương Lan và Hồng Tước trình bày nhạc phẩm “Uống Nước Bên Bờ Suối” sáng tác Lê Uyên Phương, nữ danh ca Lê Uyên chia sẻ: “Anh Lê Uyên Phương sáng tác bài này nhân chuyến đi hát ở thành phố Pleiku năm 1971, bên cạnh Biển Hồ lớn nhất ở đó. Sau khi anh mất được 23 năm qua, tôi là người hát một mình và dĩ nhiên lúc nào tôi cũng nhớ và muốn nghe lại giọng hát phụ của anh, nhưng không có. Hôm nay tôi thật vui và hạnh phúc khi nghe chị Vương Lan hát giọng phụ, và chị Hồng Tước hát rất hay, làm tôi sống lại thời gian ấy. Xin thay mặt anh Lê Uyên Phương cám ơn hai chị đã cho tôi có lại cảm giác này.”

Hai ca sĩ Thu Đào và Giang Thanh, từng tổ chức nhiều đại hội cho Nhóm Phố Núi, cho hay: “Những năm trước từ hồi còn nhạc sĩ Việt Dzũng, hằng năm vào ngày 16 Tháng Ba chúng tôi đều tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân chiến tranh đã bỏ mình trên Liên Tỉnh Lộ 7B Phú Bổn-Tuy Hòa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westmister.”
Ca sĩ Thu Đào, một trong hai cánh chim đầu đàn của Nhóm Phố Núi, nói: “Chúng tôi sinh hoạt cộng đồng bao năm qua, lúc nào cũng nhớ tới phố núi, nơi sinh trưởng ngày xưa của mình. Những năm gần đây chúng tôi thành lập một nhóm hát với nhau lấy tên Phố Núi để nhớ lại những kỷ niệm và hương vị hoang sơ của phố núi ngày xưa, với những sinh hoạt văn nghệ góp tiếng hát cho đời vui.”

Ca sĩ Giang Thanh trình diễn nhạc phẩm “Thu Ca” sáng tác Phạm Mạnh Cương, trong giai điệu tango rộn ràng khiến cả sân khấu nóng hẳn lên.
Cuối cùng, Ban Cát Trắng với nhạc phẩm “Với Ai Tôi Hát” sáng tác Trần Dạ Từ đã khép lại chương trình, đem lại một sự ngẩn ngơ tiếc nuối cho khán giả. [qd]
























































































































































