HRW chỉ trích CSVN về vụ bắt ‘Thánh Rắc Hành’ Peter Lâm Bùi

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – “Vụ bắt giữ ông Bùi Tuấn Lâm, tự Peter Lâm Bùi, cho thấy nhà cầm quyền CSVN là một trong những chính phủ dễ mếch lòng nhất trong khu vực mỗi khi bị người dân chỉ trích.”

Phát ngôn nêu trên được ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), đưa ra trong thông cáo phán ứng trước tin ông Tuấn Lâm bị bắt hôm 7 Tháng Chín với cáo buộc “chống nhà nước.”

Ông Bùi Tuấn Lâm (trái), tự Peter Lâm Bùi, lúc bị bắt hôm 7 Tháng Chín. (Hình: Công An TP.HCM)

Ông Peter Lâm Bùi được dân mạng biết đến nhiều khi đăng tải video clip tự nhận mình là “Thánh Rắc Hành,” giễu nhại vụ ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, ăn bò dát vàng của “Thánh Rắc Muối” Salt Bae tại nhà hàng hạng sang ở London, Anh, hồi cuối năm ngoái.

Ông Robertson nói thêm: “Trong trường hợp này, họ [nhà cầm quyền CSVN] đang nhốt một người bán bún bò lề đường, người đã dám chế giễu bộ trưởng Công An vì ăn miếng bít tết trị giá $2,000 trong chuyến công tác ngoại quốc. Việc giễu nhại ai đó là một hình thức bày tỏ ý kiến hợp pháp và không nên bị coi là một tội.”

Đài CNN hôm 9 Tháng Chín cũng đưa tin về vụ bắt ông Tuấn Lâm và bình luận: “Việt Nam bị quốc tế chỉ trích vì các biện pháp cứng rắn để kiềm chế tiếng nói bất đồng, trong lúc những người dùng web ở nước này chuyển sang mạng xã hội để đọc về các vấn đề mà truyền thông nhà nước né tránh.”

Theo trang web The Diplomat hôm 9 Tháng Chín, chính phủ Việt Nam “đã phản ứng quá mức” với video clip của ông Tuấn Lâm.

Trong trường hợp này, video giễu nhại Salt Bae cho thấy đảng còn lâu mới có thể chống lại tình trạng tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ giới chức cấp cao như ông Tô Lâm.

Ông Bùi Tuấn Lâm cùng vợ và ba con gái. (Hình: Facebook Peter Lam Bui)

Video clip của ông Tuấn Lâm cũng gây chú ý trong bối cảnh chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, khiến một loạt quan chức “ngã ngựa” nhưng dường như một số giới chức cấp cao vẫn “vô sự.”

Trong một diễn biến khác, Facebooker Hiếu Trung Lê cho biết trên trang cá nhân rằng trong lúc khám nhà ông Tuấn Lâm, công an tịch thu ba cái áo thun in khẩu hiệu bảo vệ nhân quyền, hai điện thoại di động của vợ chồng ông này, cùng một tập nhạc Trịnh Công Sơn và cái microphone của ba đứa con gái nhỏ.

“Sắp tới quán bún bò Ba Cô Gái [của vợ chồng ông Tuấn Lâm] lại tiếp tục bán, mong sao được nhiều người ủng hộ, bằng nhiều cách khi đã ghé đến quán. Để mẹ con bé Lâm tạm đắp đổi trong những lúc khó khăn này,” theo theo Facebooker Hiếu Trung Lê. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT