Trung Thu đặc biệt dành cho trẻ em chậm phát triển tại Little Saigon

Đằng-Giao/Người Việt

STANTON, California (NV) – Chương trình văn nghệ Trung Thu cho trẻ em chậm phát triển do cô Cindy Trần phối hợp với Hội Cha Mẹ Các Em Khuyết Tật diễn ra trong không khí rộn ràng nhộn nhịp trưa Thứ Bảy, 10 Tháng Chín, tại Stanton Central Park, Stanton.

Nhóm thiếu nhi của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong tiết mục mở màn với bài “Đón Trung Thu” của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Cindy Trần, trưởng ban tổ chức, cũng là hội trưởng Trung Tâm Việt Ngữ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, cho biết những vị khách mời đặc biệt hôm nay là những trẻ em khuyết tật.
Cô nói: “Chính vì các em, tôi mới tổ chức chương trình này.”

“Hôm nay các em là thượng khách của chương trình,” cô nhấn mạnh.

Cô muốn cảm ơn tất cả những thiện nguyện viên, xấp xỉ 100 người, trong đó có các thầy cô tại Trường Việt Ngữ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, trường VN Saint Polycarp, trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức, trường NRCAL Fullerton và một số thầy cô khác.

“Không có những thầy cô này, đặc biệt là thầy Nguyễn Văn Lành thuộc Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California thì chúng tôi không thể thực hiện chương trình hôm nay được vì không đủ thời gian,” cô nói.

Ca sĩ tí hon Hannah Nguyễn với nhạc phẩm “Gặp Mẹ Trong Mơ.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Biết mình không thể nhớ hết mọi người, cô cáo lỗi rồi sực nhớ: “May mắn, có những khách sốt sắng đến sớm xắn tay áo giúp chúng tôi hôm nay như Nghị Viên Phát Bùi ở Garden Grove. Ông còn là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.”

Riêng ca sĩ và diễn viên múa đã là trên 45 người rồi, cô Cindy cho biết.

Trước khi vào văn nghệ, các em được quây quần bên nhau chơi vẽ mặt, làm thú vật bằng bong bóng, xếp thú vật bằng giấy…

Chương trình văn nghệ diễn ra một cách hào hứng bất chấp một vài “lụp chụp” nho nhỏ nhưng lại góp phần cho sự sự tưng bừng chung của buổi văn nghệ.

Các ca sĩ và diễn viên múa, dù là thiện nguyện viên nhưng rất chuyên nghiêp, tận tâm và tôn trọng tiết mục của mình.

Tiết mục múa nón “Nắng Lên Xóm Nghèo” của nhóm học sinh trung học Học Khu Anaheim. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Lễ hội Trung Thu, một dịp vui chơi của trẻ em quá quen thuộc đối với cư dân Little Saigon lại là một sự kiện văn hóa làm những người ở nơi khác trầm trồ xuýt xoa.

“Ở Denver, Colorado, đâu có tưng bừng náo nhiệt như ở đây. Họa hoằn là lẻ tẻ một vài chùa chiền hay nhà thờ có nhắc đến Trung Thu nhưng vì xa chỗ tôi ở nên chưa bao giờ chúng tôi tham dự. Thấy văn nghệ ở đây vui quá, tôi nhớ mấy đứa cháu ở nhà ghê. Gặp dịp này, tụi nó chắc vui phải biết,” bà Đàm Hoàng Thư xuýt xoa nói. “Tết Nguyên Đán bên đó còn tẻ nhạt huống hồ gì Tết Trung Thu.”

Ông Phạm Kiến Long, ở Los Angeles, nói: “Dưới này vui hơn. Ở ‘Los’ mấy năm liền, vợ tôi đưa mấy đứa nhỏ qua trụ sở của người Hoa gần nhà thôi. Họ cũng phát bánh Trung Thu nhưng không rước đèn.”

Khán giả đông chật phòng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong ngày vui của thiếu nhi, ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California kiêm nghị viên Garden Grove Địa Hạt 4; ông Tài Đỗ, nghị viên Westminster; và bà Kimberly Hồ, nghị viên Westminster Địa Hạt 3, chúc vui các em và trao bằng tưởng lục cho ban tổ chức.

Mỗi thượng khách của cô Cindy tung tăng hớn hở ra về cùng cha mẹ với túi quà lủng lẳng trên tay gồm lồng đèn, bánh Trung Thu, bút chì màu, tập vẽ, đồ chơi và nhiều món khác. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT