Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Một số Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, các Trưởng Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam và thân hữu đến dự đêm sinh hoạt văn nghệ “Anh Em Tôi” do Hướng Đạo Việt Nam Tráng Tây Sơn tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 17 Tháng Chín, tại Knights of Columbus, thành phố Westminster.

Buổi sinh hoạt văn nghệ gồm phần hát nhạc sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam và phần trình diễn nhạc Trần Chí Phúc với chủ đề “Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi” với tiếng hát Trần Chí Phúc, Phong Dinh và Thy An. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt và Trần Chí Phúc cùng đệm đàn guitar trong đêm văn nghệ “Anh Em Tôi.”
Tráng Phạm Duy Thắng, trưởng ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt: “Chúng tôi tổ chức đêm văn nghệ này trong tinh thần Hướng Đạo ngành Tráng của Hướng Đạo Tây Sơn, thể hiện tình thân hữu Hướng Đạo trong mối dây liên kết ‘Thẳng Tiến’ giữa các Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, cùng các Hướng Đạo Trưởng Niên, các phụ huynh liên đoàn và thân hữu.”
“Trong Hướng Đạo có bốn ngành: Ấu, Thiếu, Thanh và Tráng. Đêm nay là lần đầu tiên ra mắt sự sinh hoạt ngành Tráng của Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn. Chủ đề ‘Anh Em Tôi’ được trích từ bài nhạc ‘Anh Em Tôi’ của cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang. Trưởng Quang đã nhắn nhủ với anh chị em qua những ca từ của bài nhạc này như ‘Anh em tôi hơn trăm năm nằm nếm gai uống chai mật đắng, chê bước anh, nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng…,’” Tráng Thắng nói thêm.

Bài nhạc “Đến Với Quê Hương Tôi” của Bùi Công Thuấn được mở đầu chương trình hát nhạc sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam. Hát những bài sinh hoạt ca là một hình thức “Hát cộng đồng” hay “Ca tập thể” mà một nhóm hay mọi người cùng hát cho nhau nghe. Trong những ca từ của những bài sinh hoạt ca, phần nhiều có những ý tưởng nói về quê hương Việt Nam trong thời chinh chiến, như lời của bài “Đến Với Quê Hương Tôi” có viết “Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù hờn căm còn đầy. Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù còn sâu khổ đau…”
Kế tiếp là những bài của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang: “Về Với Mẹ Cha,” “Hy Vọng Đã Vươn Lên,” “Anh Em Tôi,” “Đường Việt Nam,” và bài “Trả Lại Tôi Tuổi Trẻ” của Phạm Duy.

Mở đầu cho những bài nhạc của nhạc sĩ Trần Chí Phúc là bài “Thu Tiễn Người” với tiếng hát của chính tác giả.
Trần Chí Phúc tâm tình: “Năm 1982, tôi đến Canada để thưởng thức cảnh đẹp mùa Thu tại thành phố Calgary. Dịp đó, có một cô gái Việt Nam đến từ thành phố Montreal xuống chơi với nhóm bạn bè chúng tôi. Sau đêm họp mặt văn nghệ, hôm sau, tôi và một người bạn tiễn đưa cô đó ra phi trường để trở về Montreal. Trên xe tiễn cô đi thì hai bên đường với những hàng cây đầy ắp lá vàng của mùa Thu Calgary. Cảm xúc về nét đẹp của cảnh vật đó, tôi nói với cô, ‘Anh sẽ tặng em một món quà.’ Vài ngày sau thì tôi viết ca khúc ‘Thu Tiễn Người’ và gởi tặng cho cô ta.”
Sau đó tác giả đã hát tiếp những bài “Chiều Ohio,” “Paris Chiều Lang Thang,” “Tango Nhớ,” “Chiều Mưa San Jose,” “Cao Nguyên Mùi Nhớ,” “Cô Gái Việt Phố Đèn Đỏ” và “Mời Em Ghé Phố Bolsa.”

Phong Dinh, một tiếng hát lạ trong làng văn nghệ của Little Saigon, và cũng là tiếng hát thân quen của nhạc sĩ Trần Chí Phúc, từ Canada về. Gần đây, trong những ngày cuối tuần của vài buổi sinh hoạt cộng đồng, thỉnh thoảng khán giả đã nghe tiếng hát của Phong Dinh với những tác phẩm của Trần Chí Phúc. Tiếng hát ngọt ngào, trầm bổng đã trải thảm cỏ mềm cho những âm điệu, những ca từ để những đứa con tinh thần của Trần Chí Phúc bước đi, và lắng sâu vào lòng người.
Trong đêm văn nghệ này, Phong Dinh đã hát những bài “Cánh Chim Hải Âu,” “Mùa Hè Sắp Qua Rồi Em Ơi,” “Chia Tay Hoàng Hôn,” “Sài Gòn Bolero,” “Cướp Đất Dân Lành,” “Thoáng Nghe Niềm Hư Không.”
Thêm tiếng hát lạ nữa đó là Thy An, người phụ nữ có gương mặt đẹp và ẩn nấp nét buồn sâu lắng của phụ nữ Á Đông. Có lẽ vì thế mà cô đã hát bài “Hoa Ngọc Anh Nở Chưa Em” qua giai điệu Show mà Trần Chí Phúc đã gói trọn tâm hồn mình trong những tình ca của tác giả.

Cuối cùng là bài “Cám Ơn Nước Mỹ” với tiếng hát của Phong Dinh và Trần Chí Phúc.
Cô Thụy Vi, thành viên trong nhóm Du Ca Nam California, nói: “Nhạc sĩ Trần Chí Phúc có ngỏ ý với tôi là có một đêm văn nghệ chủ đề ‘Anh Em Tôi’ do các Tráng Hướng Đạo Tây Sơn tổ chức. Nói đến hai tiếng anh em thì tôi nghĩ đến những đoàn thể hay một nhóm người cùng chung chí hướng hát cho quê hương, hát cho đồng bào và hát cho anh em chúng ta cùng chung một đường lên nên đêm nay, tôi có mặt ở đây với tính cách là một khán giả.”
Trong đêm văn nghệ này, nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt, trong vai trò đánh đàn guitar cùng với nhạc sĩ Trần Chí Phúc, bày tỏ: “Ta yêu đời thì đời sẽ yêu ta. Ta quên người thì người sẽ quên ta. Tâm yên bình thì đời có yên vui. Lẽ sống cuộc đời có thế thôi… Đó là lời của bài nhạc ‘Yêu Đời Đời Sẽ Yêu Ta’ do chính tôi sáng tác.”

Cô Nguyên Dung, một khán giả, tâm tình: “Lời bài nhạc của nhạc sĩ Trần Chí Phúc có nhiều bài nói về tâm trạng của người xa xứ, luôn hoài niệm về quá khứ ở Sài Gòn và nhiều nơi khác trên quê hương mình. Ông đã chia sẻ những nỗi nhớ quê hương của những người Việt ly hương, trong đó có tôi, nên tôi rất mến thương những dòng nhạc của Trần Chí Phúc. Hướng Đạo là một tổ chức có quy củ trong tinh thần thương người, thích thiên nhiên và yêu tổ quốc rất tích cực. Hướng Đạo đã đưa con người hướng về đời sống lành mạnh và tốt đẹp đối với giới trẻ và những người lớn tuổi, cũng như những sinh hoạt ca của Hướng Đạo đã cho tình người được gần nhau hơn.”
Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, tổng thư ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, cho hay: “Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam được tổ chức với mục đích bảo tồn truyền thông và văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng giúp cho giới trẻ Hướng Đạo Việt Nam nhớ về nguồn cội của mình, như tập nói nhiều tiếng Việt, ăn uống những món ăn Việt và hiểu biết về những nét văn hóa Việt Nam qua những buổi trại, những buổi văn nghệ… Nhất là hiểu biết về lịch sử các vị anh hùng của dân tộc Việt. Vì thế, những Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam được đặt tên của những vị anh hùng dân tộc hay những địa danh tại Việt Nam.” [qd]


































































































