Văn Lan/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hàng trăm xe hơi cổ được đem tới triển lãm tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn so với mọi ngày.

Chiều cuối Hè chuẩn bị đón Thu sang, hàng đoàn người lũ lượt vào xem triển lãm xe hơi cổ điển và hòa nhạc hoàng hôn thường niên do Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Địa Hạt 1 Hội Đồng Giám Sát Orange County, tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 17 Tháng Chín.
Trên sân khấu, các ban nhạc cống hiến hết mình, trong khi bên dưới là những người yêu âm nhạc ngồi say mê thưởng thức, và bãi cỏ trước mặt là những cặp nhảy múa cuồng nhiệt theo tiếng nhạc.
Có ba ban nhạc tham dự buổi trình diễn, gồm Skynyrd & Frynds, Family Style, và No Duh; tất cả chương trình biểu diễn do DJ Mike điều khiển.

Cạnh bên sân khấu là nơi trình diễn xe cổ. Ngoài những hiệu xe nổi tiếng khác của Pháp, Đức như Citroen hay Volkswagen sản xuất ở thế kỷ trước, thì hầu hết là xe của Mỹ với các thương hiệu Ford, Chevrolet… được chủ nhân lái đến. Xe có đủ loại, từ xe cỡ nhỏ dung tích máy thấp cho đến những kiểu xe cầu kỳ được phục hồi lại và chế thêm những bộ phận khác, với màu sơn mới trông lạ mắt hẳn lên.
Triển lãm cũng có một vài chiếc xe bị hư hại nặng trong trận cháy rừng, chủ nhân đã để nguyên dạng loang lổ, chỉ sơn thêm lớp vecni bên ngoài để giữ nguyên màu nâu gỉ sét bên trong. Người xem cũng được chủ nhân trình bày lịch sử của chiếc xe trong một quyển album, từ trước khi còn mới màu xanh biển, cho tới sau khi bị cháy chỉ còn màu gỉ sét, khiến người xem trầm trồ thích thú.

Hay như chiếc xe hai máy của Pháp hiệu Citroen, mà những người Việt lớn tuổi từ trước thập niên 1950 ở Việt Nam ai cũng biết qua tên gọi là xe “Con Cóc,” được chủ nhân cho nổ máy xe chạy êm ru, được người xem tán thưởng nhiệt liệt.
Phần lớn những người tham gia triển lãm xe cổ với mục đích trao đổi thêm những hiểu biết về xe hơi, cùng trao đổi những sáng chế được sáng tạo sau này, để cải tiến thêm cho chiếc xe yêu thích của mình.
Chia sẻ với nhật báo Người Việt, Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho hay: “Chúng tôi tổ chức những buổi đại nhạc hội như thế này vào cuối mùa Hè với mong muốn mang lại niềm vui cho cư dân, nhất là sau những khó khăn do đại dịch COVID-19 vừa qua, cũng là để tạo sự đoàn kết của tất cả những cư dân Orange County.”

“Chơi xe hơi cổ là sở thích của người dân bản xứ ở đây, vì những hiệu xe thịnh hành từ thế kỷ trước được sản xuất tại Hoa Kỳ đã ở trong lòng người Mỹ từ bao năm rồi. Thành ra khi tổ chức triển lãm xe hơi cổ điển, người dân đến không chỉ để ngắm xe, mà còn là những hồi ức, nhớ về lịch sử của nước Mỹ và cũng là niềm hãnh diện khi nhìn thấy những sáng chế của người xưa, đã mang lại nhiều tiện ích giao thông cho con người,” ông nói.
Trong buổi triển lãm này, ban tổ chức cũng công bố và phát giải cho chín “Giải Xe Cổ,” gồm ba giải cho hạng mục “Lowrider,” ba giải “Classic” cho loại xe nhìn đẹp nhất, và ba giải “People’s Choice” do người xem tự chọn và chấm điểm. Mỗi giải đều có thứ hạng nhất, nhì, và ba.

Ở hạng mục “Lowrider,” ông Rich Hernandez giành chiến thắng với chiếc 1965 Chevy Impala. Ở hạng mục “Classic,” cô Rochelle Covarrubias chiến thắng với chiếc 1947 Chevy Fleetline. Ở hạng mục “People’s Choice,” ông Bert Cota chiến thắng với chiếc 1973 Orange VW Thing.
Ông Hiếu Trần, cư dân Yorba Linda, nhận xét: “Vì gia đình tôi ở Chợ Lớn trước năm 1975 nên những xe cổ triển lãm ở đây ít nhiều gì tôi cũng biết. Như đám cưới tôi hồi 1962, đã mướn chiếc Chevrolet đuôi cá của Mỹ màu đỏ rất đẹp, trang trí bông hoa trước đầu xe và hai bên thành xe, chạy tuốt xuống Sóc Trăng rước dâu, trong khi phái đoàn nhà trai phải đi hai chiếc Volkswagen chạy theo sau.”

“Tham dự triển lãm xe cổ này cho tôi biết thêm nhiều điều thú vị về thú chơi xe của người Mỹ, chủ yếu là sự sáng tạo, tự do thêm thắt cho chiếc xe của mình có phần bắt mắt hơn so với nguyên mẫu, để luôn luôn đổi mới, đó cũng là tính cách Mỹ!” ông Hiếu nói.
Người tham dự buổi hòa nhạc còn say sưa cuồng nhiệt với âm thanh vang rộng khắp nơi trong không khí ấm áp của mùa Hè còn sót lại, để chuẩn bị cho đầu tuần mới nhiều công việc tấp nập đang chờ, và đón Thu sang. [qd]



































































































