LONDON, Anh (NV) – Theo số liệu thống kê của chính phủ công bố hôm Thứ Năm, 22 Tháng Chín, số lần tràn xuống sân gây rối trật tự trong các trận đấu bóng đá ở Anh và xứ Wales mùa trước tăng 127% so với tất cả các trận đấu của giải bóng đá Anh cuối cùng trước đại dịch COVID-19, theo AP.
Dữ liệu được Bộ Nội Vụ Anh cung cấp cho thấy có sự gia tăng trong các hành vi chống đối xã hội tại các trận đấu, mà các nhà chức trách bóng đá đang cố gắng chống lại.

Hôm Thứ Tư, Giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) thông báo những người hâm mộ chạy vào sân tại các trận đấu, hoặc ném các vật thể như bom khói và pháo xuống sân, sẽ bị các câu lạc bộ cấm không được vào xem trong thời hạn tối thiểu một năm.
Theo thống kê của chính phủ, có 441 trận đấu có các vụ tràn xuống sân được báo cáo trong mùa giải trước, nhiều hơn gấp đôi con số trong mùa giải 2018-19.
Các vụ bắt giữ liên quan đến bóng đá cũng tăng 59% lên 2,198 vụ. Đó là con số cao nhất kể từ khi thống kê được thực hiện ở mùa giải 2013-14 là 2,273 vụ.
Ở mùa giải trước, các vụ gây rối trật tự được báo cáo là 1,609 vụ trong số 3,019 trận đấu, tương đương với 53% so với 1,007 trận đấu trong mùa giải 2018-19. Trong số này, có 384 vụ liên quan đến tội ác thù hận được báo cáo, tăng 99%.
Các nhà chức trách từng ban hành 516 lệnh cấm bóng đá mới trong mùa giải 2021-22, với 1,308 lệnh có hiệu lực vào cuối mùa giải.
Ông Mark Roberts, người đứng đầu cơ quan kiểm soát bóng đá Anh, cho biết: “Rối loạn là một vấn đề vẫn chưa dứt, và trong suốt mùa giải trước, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng tội phạm tại các trận đấu bóng đá trên khắp đất nước, từ giải Premier League cho tới giải các câu câu lạc bộ quốc gia hạng 5.”
Ông Roberts cho biết việc sử dụng ma túy và rượu là những yếu tố chính đằng sau hành vi gây mất trật tự và lưu ý rằng chính phủ đang bổ sung vào luật tội sử dụng ma túy vào tội đại hình loại A.
Bộ Nội Vụ Anh cũng có biện pháp bảo đảm các trận đấu bóng đá nữ tại Anh tuân theo các lệnh cấm.

Trong số các vụ gây rối từ mùa giải trước, thủ quân Billy Sharp của câu lạc bộ Sheffield United bị một cổ động viên của Nottingham Forest húc đầu vào mặt ở cuối trận vòng loại ở giải các câu lạc bộ hạng 2. Cổ động viên này bị kết án tù 24 tuần.
Ông Patrick Vieira, huấn luyện viên câu lạc bộ Crystal Palace, từng đá vào một người hâm mộ của đội Everton, vì người này chế nhạo ông trong vụ tràn xuống sân ở Goodison Park. Một cổ động viên của Manchester City đã chạy vào sân và chế nhạo thủ môn Robin Olsen của Aston Villa trong ngày cuối cùng của mùa giải tại sân vận động Etihad.
Phát biểu khi tập luyện với đội tuyển Anh tuần này, hậu vệ Eric Dier của Tottenham cho biết anh tin rằng hành vi của người hâm mộ đã trở nên tồi tệ hơn.
“Gia đình tôi sẽ không bao giờ đi xem một trận đấu sân khách trong giai đoạn này vì điều đó, và đó là một điều xấu hổ khi tôi cảm thấy quá khó chịu để họ tham gia các trận đấu trên sân khách,” hậu vệ này nói. (KV) [đ.d.]



























































































