Văn Lan/Người Việt
ORANGE, California (NV) – Đêm nhạc tâm ca “Tình Thơ Thập Giá” với sự hòa hợp giữa thơ Nguyễn Tầm Thường và nhạc Vũ Học, với sự gợi ý của Linh Mục Nguyễn Trọng Tước và nhà văn Quyên Di, điều hợp chương trình là hai MC Quyên Di và Thanh Thảo, vừa diễn ra tại nhà thờ La Purisima Church, Orange, đêm Thứ Sáu, 30 Tháng Chín.

“Tình Thơ Thập Giá” là một cố gắng sáng tạo dùng thi ca để giúp suy niệm cầu nguyện, một tìm kiếm mới cho sinh hoạt tôn giáo, nhằm giúp gây quỹ cho mục vụ truyền giáo vùng sâu, vùng xa tại Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam.
Trong buổi trình diễn, có sự ưu ái của Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, khi ông đến thăm và cầu nguyện chúc lành cho tất cả mọi người, cùng sự tham dự của nhiều linh mục từ các nơi, và quý soeur cùng nhiều giáo dân, kể cả những người không cùng tôn giáo.
Linh Mục Nguyễn Hiệp, chánh xứ giáo xứ La Purisima, nói lời khai mạc: “‘Tình Thơ Thập Giá’ là một hình thức sáng tạo mới, giúp cho mỗi người chúng ta khám phá con đường tâm linh của mình. Những bài thơ của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường viết hơn 50 năm về trước, lúc còn là cậu bé trung học, những tâm tình của tuổi học trò mới lớn, rồi là một thầy đại chủng sinh thao thức về Ơn Gọi Kitô, trong đó có băn khoăn, có tin tưởng, có ngại ngùng, có thiết tha. Những dòng thơ được nhìn qua những hình ảnh cuộc sống bình dị, được thi vị hóa để trở thành tâm thức thiêng liêng từ 50 năm về trước, giúp ích cho chúng ta hồi tâm và cầu nguyện trong đêm nay.”

“Những bài thơ này đã ngủ yên 50 năm, nay anh Vũ Học phổ nhạc cho thơ chắp cánh bay, và tất cả chúng ta là bến đỗ cho nhà thơ đổ xuống. ‘Tình Thơ Thập Giá’ đêm nay còn mang ý nghĩa đẹp hơn nữa, là tất cả sự hỗ trợ của quý vị được gởi về để giúp công việc truyền giáo vùng sâu, vùng xa của Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam, theo sự mong đợi của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt. Với sự thương cảm việc mục vụ của địa phận Bắc Ninh, Đức Cha Kevin Vann đã hỗ trợ và chúc lành cho công việc chiều nay. Chúng ta biết ơn Đức Cha Kevin Vann,” linh mục chánh xứ tiếp.
Nhạc phẩm “Xin Làm Con Sâu Tằm” mở đầu cho đêm nhạc “Tình Thơ Thập Giá” qua tiếng hát của Hoàng Mỹ Vân và Katlinh. Bài này được viết từ nửa thế kỷ trước, khi tác giả cho rằng làm người ai cũng có những ước mơ, đời người được hình thành bằng mơ ước, nhưng tại sao lại mơ ước làm con sâu tằm?

“Chúa là đồi dâu thênh thang… Tằm ăn bao giờ hết? Tằm nhả tơ dệt lụa cho đời. Con tằm không ăn lá dâu, không nhả tơ được. Không có tơ lấy đâu làm đẹp cho đời? Là linh mục, không ăn lời Chúa, làm sao nói về Chúa? Nếu vợ chồng muốn dệt áo yêu thương cho nhau, họ lấy tơ ở đâu mà dệt?” nhà thơ và là Linh Mục Nguyễn Tầm Thường chia sẻ.
“Trong bài này tôi xin làm con sâu tằm vì tôi sợ cuộc đời mình chẳng nhả tơ làm đẹp cho đời. Muốn thế, tôi cần vườn dâu. Nếu nhận Chúa là vườn dâu thì sẽ hạnh phúc vì không bao giờ con tăm ăn hết vườn dâu. Tình yêu và hạnh phúc của Chúa là vậy, chan hòa cho con sâu, tất cả chúng ta đều cần vườn dâu là Chúa,” tác giả tiếp.

Trong bài “Chúa Ơi Tên Con Là Gì” là câu hỏi gây băn khoăn nhiều, được Linh Mục Nguyễn Tầm Thường giải thích: “Một người có nhiều tên gọi lắm, là ca sĩ, kỹ sư, giáo sư, nhà khoa học… tùy hoàn cảnh mà họ muốn được gọi là gì. Ngày ta chết, tên gọi nào đẹp nhất để bước vào thiên đàng? Chúa hỏi tên con là gì? Không thể trả lời con là chủ nhà thầu, là linh mục, là giáo sư… Tên gọi đẹp nhất là ‘Chúa ơi con là con của Chúa.’ Chúng ta cần hỏi Chúa ‘Tên con là gì?’ là để nhắc nhở mình về ơn gọi làm con Chúa.”
Tiếp nối chương trình với các bài “Gió Mưa Về Trong Đời,” “Lầu Chuông và Cánh Chim Nhỏ” do hai ca sĩ Lê Hoàng Hiệp và Hoàng Mỹ Vân trình bày. Ai trong đời cũng cần một cõi bình yên. Chúa là lầu chuông cho chúng ta, những cánh bay quá mỏi cần được nghỉ ngơi, bài “Lầu Chuông và Cánh Chim” do Hoàng Mỹ Vân hát như một tâm tình mời gọi mọi người cùng nguyện cầu với Chúa.

Trong phần trò chuyện cùng khán giả, cho biết cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ Vũ Học đến với những bài thơ của “Tình Thơ Thập Giá,” để từ đó chuyển thơ thành nhạc.
Nhạc sĩ Vũ Học cho biết vào khoảng năm 1990 ông có cơ may đọc tập thơ của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, mà không biết linh mục là ai. Trong thơ của linh mục, nhạc sĩ thấy hình ảnh tuổi thơ của chính mình, khiến ông rung động, rồi những nốt nhạc hiện lên, ghi lại.
“Mười năm sau, tôi gặp Cha trong một khóa tĩnh tâm Linh Thao, mới biết đây là tác giả những bài thơ. Tôi cũng rất ngại nhưng trong tâm tình quý mến, tôi vẫn hát tặng Cha. Tôi thấy trong thơ của Cha đã có nhạc, hơn nữa lời thơ có rất nhiều hình ảnh giúp suy niệm nên không thể chỉ lấy ý để viết nhạc, vì như thế sẽ không diễn tả được,” nhạc sĩ Vũ Học tâm sự.

Nói về động lực giúp chuyển thể khá nhiều thơ của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường sang nhạc, nhạc sĩ Vũ Học chia sẻ: “Trong nhiều khóa tĩnh tâm Linh Thao, tôi đã dùng những hình ảnh trong thơ của Cha để suy niệm. Nhiều lần ngồi một mình với cây guitar, ngâm nga những nhạc khúc mình đã viết, bất chợt tôi có cảm tưởng mình đang hồi tâm suy niệm, như những bài ‘Tôi Xin Tự Thú,’ ‘Những Chiếc Mạng Nhện’… không ngờ những lúc ngâm nga ấy lại là lúc mình cầu nguyện.”
Trong phần hai của chương trình, dòng văn thơ của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường được chuyển bước, từ tuổi trung học vào tuổi trưởng thành, với lời thơ đượm buồn mang nỗi băn khoăn, trong nhạc phẩm “Một Nỗi Băn Khoăn.” Hay như “Dây Đỗ Leo,” đó là tâm hồn mình như dây đỗ leo nhiều lần bị sâu làm tổ, tác giả thấy rằng dây đỗ vừa có dăm ba nụ mà sáng mai đã hằn vết cắn của sâu. Tác giả muốn nói rằng linh hồn là dây đỗ buồn hiu, và ông muốn dâng Chúa một món quà mà chẳng có gì, chỉ thấy hình ảnh dây đỗ leo là thích hợp.

Cô Nguyễn Lan Phương, khi cố gắng chụp bức tranh “Tình Thơ Thập Giá’ diễn tả Chúa ngã lần thứ nhất tại Jerusalem, được đấu giá với giá ban đầu là $6,000 để giúp cho mục vụ truyền giáo vùng xa Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam, nói: “Những bài nhạc hôm nay đã đánh động trái tim tôi, nhất là khi nhìn lên Thập Giá, những lời thơ ý nhạc đi sâu vào lòng mình, rung động đến trái tim để thấy mình gần với Chúa hơn.”
Ông Nguyễn Thế Hùng, từ El Monte, về tham dự chương trình, nói: “Quá tuyệt vời, trong nhạc có thơ, và qua lời thơ được phổ nhạc. Nhạc đã chắp cánh cho lời thơ bay cao và xa, trong đó còn có lời cầu nguyện nữa, chương trình quá hay khiến thính giả ở lại đến giờ phút chót, tất cả ca sĩ đều xuất sắc, cùng ban nhạc phối hợp thật tuyệt vời!”

Nói với nhật báo Người Việt, ca sĩ Mai Thiên Vân chia sẻ: “Khi hát hai bài ‘Dây Đỗ Leo’ và ‘Mẹ Maria, Người Vá Áo’ nhưng tới bài thứ hai, em rất xúc động khi nói về tình yêu gia đình, tuy đơn sơ nhưng hạnh phúc của Thánh Giusê và Mẹ Maria, để minh chứng cho những cặp vợ chồng tuy sống trong cảnh nghèo nhưng đầm ấm hạnh phúc. Em rất vinh hạnh khi được tham gia chương trình này, khi truyền đi những thông điệp đẹp đến mọi người.”
Một đêm nhạc để lại nhiều nỗi niềm suy tư, cảm xúc qua lời thơ ý nhạc, với sự góp mặt của các ca sĩ Mai Thiên Vân, Ngọc Hạ, Y Phương, Hoàng Anh Thư, Mai Thanh Thúy, Katlinh, Hoàng Mỹ Vân, Nguyên Khang, Thiên Tôn, Lê Hoàng Hiệp, Linh Mục Martin Nguyễn Hiệp.
Sau cùng, mọi người cùng đứng lên hát bài “Tán Tụng Hồng Ân” để kết thúc chương trình.
Mọi đóng góp bảo trợ, xin gởi chi phiếu về: Giáo xứ La Purisima, 11712 Hewes St., Orange, CA 92868. Memo: Quỹ Truyền Giáo vùng xa Giáo Phận Bắc Ninh, Việt Nam. [qd]
























































































































































