ARCATA, California (NV) – Một người lướt sóng 31 tuổi ở phía Bắc California đang hồi phục sau một vụ cá mập tấn công để lại những vết cắn ghê gớm trên đùi và chân phải của anh, theo AP hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười.
Anh Jared Trainor bị hất khỏi ván trượt trong chuyến lướt sóng hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Mười, tại Centerville Beach, theo lời anh kể với tờ Times-Standard ở Humboldt County.

Phần chân bên phải và tấm ván lướt sóng bị kẹt trong hàm con vật, anh cho biết.
Vốn là người lướt sóng có nhiều kinh nghiệm, sau khi rơi xuống nước, anh Trainor đã dùng một tay tóm lấy thân mình của con vật, đồng thời dùng chân còn lại đá mạnh vào đầu con cá cho đến khi nó nhả chân phải và ván trượt của anh ra, rồi bơi đi. Anh Trainor quay trở lại bãi biển nơi một người lướt ván khác đang gọi điện thoại báo cấp cứu.
“Tôi không nhớ sự việc xảy ra lúc đầu. Mọi điều diễn ra quá nhanh,” anh kể lại với tờ báo.
Các bác sĩ giải phẫu đã khâu vết thương của anh Trainor, với độ dài gần 19 inch (48 cm), hoặc gần bằng chiều dài miệng con cá mập.
Những bức ảnh trong quá trình hồi phục và bên chân bị thương của Trainor được đăng tải trên trương mục Instagram của The Shop, cửa hàng bán đồ lướt sóng ở Arcata.
Cô Haley Martino, người thân của anh Trainor, đã chia sẻ câu chuyện anh Trainor bị con cá mập trắng lớn tấn công nhằm gây quỹ GoFundMe.
Humboldt County ghi nhận 16 trường hợp bị cá mập tấn công kể từ năm 1960, theo một bài báo năm 2017 trên The Sacramento Bee.
Năm 2020, một người chèo xuồng kayak may mắn thoát khỏi một con cá mập trắng lớn trong gang tấc ở Shelter Cove tại Humboldt County.
Sở Cứu Hỏa Ferndale xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng vết cắn vào chân anh Trainor là do một con cá mập gây ra.
“Chúng tôi chưa từng gặp sự việc tương tự như thế này. Đây là lời nhắc nhở cho mọi người rằng có rất nhiều mối nguy hiểm cần phải để ý khi bạn ở bãi biển,” Sở Cứu Hỏa khuyến cáo. (V.Giang) [qd]
























































