Thả ong tấn công cảnh sát, một bà ở Massachusetts bị buộc tội

SPRINGFIELD, Massachusetts (NV) – Một phụ nữ ở Massachusetts phải đối mặt với nhiều cáo buộc về tội tấn công và bạo hành vì thả một đàn ong vào một nhóm nhân viên công lực khi họ cố gắng giao thông báo đuổi nhà, theo AP hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười.

Một số nhân viên công lực bị dị ứng với vết ong chích, nhà chức trách cho hay.

Nuôi ong lấy mật. (Hình minh họa: Olivier Morin/AFP via Getty Images)

Bà Rorie S. Woods, 55 tuổi, không nhận tội theo cáo trạng vào ngày 12 Tháng Mười tại Tòa Án Địa Hạt Springfield và được trả tự do mà không cần đóng tiền thế chân tại ngoại, theo Masslive.com trích dẫn hồ sơ tòa án đưa tin hôm Thứ Tư.

Luật sư của bà Woods không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn AP.

Theo báo cáo chính thức của Sở Cảnh Sát Hampden County, nhân viên công lực đã đến một ngôi nhà ở Longmeadow vào sáng 12 Tháng Mười và bắt gặp những người biểu tình.

Bà Woods, cư dân thị trấn Hadley, đã đến hiện trường trong một chiếc SUV kéo theo một rơ-moóc có chở tổ ong, báo cáo cho biết.

Bà bắt đầu “lắc” các tổ ong này để làm bể lớp vỏ bọc của nó, khiến hàng trăm con ong tràn ra ngoài và chích các cảnh sát viên, theo báo cáo của Sở Cảnh Sát.

Bà Woods mặc đồ bảo hộ của người nuôi ong để tự bảo vệ mình, và cuối cùng bà bị bắt. Tuy nhiên không lâu trước đó, nhiều cảnh sát viên đã bị ong chích, trong đó có ba người bị dị ứng với ong, báo cáo cho hay.

Bà Woods thậm chí còn tỏ ra hả hê khi thấy rằng nhiều cảnh sát bị dị ứng với ong, theo Sở Cảnh Sát.

Ông Nick Cocchi, cảnh sát trưởng Hampden County, cho biết bà Woods có thể phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn nếu có điều gì tồi tệ hơn xảy ra với những cảnh sát viên bị ong chích. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT