Hàng ngàn giáo dân Công Giáo Việt Nam Orange County tham dự Thánh Lễ Cầu Hồn

Đỗ Dzũng/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Hàng ngàn giáo dân Công Giáo Việt Nam Orange County tham dự Thánh Lễ Cầu Hồn, còn gọi là Lễ Các Đẳng Linh Hồn, tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery and Mausoleum) ở Huntington Beach, California, hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười Một.

Bà Nguyễn Mai Hương, giáo dân Cộng Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, chăm sóc bia mộ người chồng quá cố, ông Đinh Công Thịnh, từng là chủ tịch cộng đoàn, trong ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn, tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Huntington Beach, hôm 2 Tháng Mười Một. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Thánh Lễ do Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ tế cùng với khoảng 20 linh mục và phó tế.

“Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người đã ra đi, những người nằm ở đây. Chúng ta hiệp thông với nhau để thể hiện mình là con Chúa,” Giám Mục Nguyễn Thái Thành nói trong bài giảng. “Sự hiệp thông này không có không gian, không có thời gian. Chúng ta không chỉ hiệp thông giữa người sống với người sống mà còn hiệp thông giữa người sống và người chết vì chúng ta biết rằng vẫn còn nhiều anh em chúng ta trong luyện ngục.”

Vị giám mục phụ tá giáo phận nói thêm: “Chúng ta hiệp thông với người chết để xác định đâu là định mệnh. Tôi từ đâu tới, sau cái chết là cái gì, và sự chết đó bắt đầu cái gì.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, giảng tại Thánh Lễ Cầu Hồn. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Giám Mục Thành cho rằng đó là suy nghĩ của người lớn, còn ngày nay, giới trẻ thì khắc khoải, không biết định mệnh ở đâu.

Và ông mượn lời bài hát “Một Cõi Đi Về” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để diễn tả.

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ Rọi suốt trăm năm một cõi đi về…” Giám Mục Nguyễn Thái Thành giảng tiếp. “Đằng sau cái chết không phải là hết mà là ‘Một Cõi Đi Về,’ giống như người Mỹ có chữ ‘Homecoming.’”

Ông giảng tiếp: “Nên nhớ, mục đích của chúng ta không phải là cuộc đời này, vì cuộc đời rất mỏng manh, như cánh hoa trước gió. Cuộc đời sau mới là vĩnh cửu, là cuộc đời mới, ở một xứ mới, nơi đó có hạnh phúc vĩnh hằng không ai lấy đi được.”

Không còn chỗ ngồi bên trong lều, một số giáo dân phải ngồi bên ngoài tham dự Thánh Lễ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Theo vị giám mục phụ tá giáo phận, Tháng Mười Một “không chỉ đơn thuần là tưởng nhớ người đã chết mà là sự san sẻ.”

Ông giải thích: “Những người đã ra đi cũng cần chúng ta nhớ đến họ. Ngay cả chúng ta khi còn sống cũng cần người khác nhớ cơ mà, huống gì những người đã chết.”

“Chúng ta cũng mong khi chết đi có người nhớ và cầu nguyện cho mình. Vậy thì bây giờ, khi còn sống, chúng ta phải cầu nguyện cho người đã chết,” Giám Mục Thành nói tiếp. “Đó là sự san sẻ!”

Cụ bà Vui Nguyễn, thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, lau chùi tấm bia mộ của cụ ông, người qua đời năm 2015. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Và ông kết luận: “Thành ra, hiệp thông với người chết là vượt qua tất cả mọi sự để liên hiệp với nhau, để biết đâu là mục đích tối hậu của cuộc đời trong hành trình về nước Chúa.”

Sau Thánh Lễ, người tham dự tỏa ra khắp nghĩa trang để dọn dẹp, chăm sóc, cắm hoa, đốt nến… trên mộ phần của người thân và đọc kinh cầu nguyện.

Ông Vinh Nguyễn, thuộc Cộng Đoàn Anaheim, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi lễ ở đây, rồi ra thăm mộ, và cầu nguyện cho người thân. Bà ngoại tôi mất 23 năm rồi, cha tôi thì 22 năm, còn mẹ tôi thì 21 năm. Tôi chỉ mong họ sống ở trên đó vui vẻ, còn chỗ đó ở đâu thì tôi chưa tới.”

Nhiều người cầm dù che nắng tham dự Thánh Lễ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Bà Nhung Nguyễn, thuộc Cộng Đoàn Saint Columban, cho biết: “Bố mẹ chồng, anh trai và chị dâu tôi đều nằm ở đây. Tôi đi lễ và cầu cho họ mau hưởng Nhan Thánh Chúa. Tôi cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người ở Việt Nam, và cách riêng, những người Công Giáo ở Orange County.”

Cô Nguyễn Diễm Thúy, giáo dân Cộng Đoàn Thánh Linh, cho biết: “Tôi chỉ biết cầu nguyện cho tất cả các linh hồn. Tất nhiên, trong đó có ông bà tổ tiên và gia đình tôi. Đặc biệt, tôi cũng cầu nguyện cho các linh hồn ‘mồ côi,’ những người không có người thân để cầu nguyện cho họ.”

Một người mang theo thùng nước rửa bia mộ cho người thân. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Một Thánh Lễ có hàng ngàn người tham dự, trong một nghĩa trang tuy mênh mông, nhưng chỉ có một lối ra vào, chắc chắn phải được tổ chức một cách chu đáo để không xảy ra lộn xộn.

Trong tình huống như vậy, có lẽ ban trật tự đóng một vai trò khá quan trọng.

Một trong những người tham gia ban trật tự là ông Nguyễn Phan, thuộc Cộng Đoàn Huntington Beach, vừa làm nhiệm vụ giữ trật tự vừa tham dự lễ.

Ông Phan cũng là hội trưởng sáng lập Hội Bạn Người Nghèo.

Hàng ngàn người tham dự Thánh Lễ Cầu Hồn tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, Huntington Beach. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông chia sẻ: “Tôi tham gia công việc này chắc cũng gần 30 năm. Ngoài việc giữ gìn trật tự, chúng tôi ‘hộ tống’ các linh mục và thừa tác viên trao mình Thánh cho giáo dân. Những người ngồi trong lều thì dễ, nhiều người ngồi dưới bóng cây xem lễ, rải rác khắp nơi, nên phải có người hướng dẫn thì mới được.”

Thánh Lễ Cầu Hồn, thường được tổ chức vào ngày 2 Tháng Mười Một, một ngày sau Lễ Các Thánh, để tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời.

Một gia đình đứng xung quanh mộ người thân đọc kinh cầu nguyện. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Đây là ngày dành cho việc cầu nguyện và tưởng nhớ những người được xem là đang ở trong luyện ngục. Tín hữu Công Giáo tin rằng những lời cầu nguyện của họ trên trần thế sẽ góp phần giúp tẩy rửa những linh hồn này.

Vào ngày này, Thánh Lễ được cử hành tại nghĩa trang, nhiều người đến viếng thăm, dọn dẹp, và trang trí phần mộ của những người thân yêu. Tại một số nơi công cộng, tín hữu Công Giáo tham gia tưởng niệm những người đã mất bằng cách đặt hoa, nến, ảnh, hay vật lưu niệm.

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT