DOHA, Qatar (NV) – Billie Jean King, cựu nữ danh thủ quần vợt thế giới, tuyên bố World Cup 2022 có thể là dịp để cởi mở tư tưởng và trở thành một sức mạnh tốt ở Qatar trong bối cảnh bị chỉ trích lan rộng về việc nước chủ nhà vi phạm nhân quyền, theo Reuters hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười Một.
Việc Qatar đối xử với lao động nhập cư và các luật lệ hạn chế cấm quan hệ đồng giới bị chỉ trích đáng kể khi quốc gia này được tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới trong năm nay.

Nhưng bà Billie Jean King, người được Tổng Thống Barack Obama trao tặng Huân Chương Tự Do năm 2009 vì công việc vận động thay mặt cho phụ nữ và cộng đồng người đồng tính, nói rằng điều quan trọng là phải “trở thành một người có ảnh hưởng.”
Khi được hỏi liệu bà có vui nếu Hiệp Hội Quần Vợt Nữ (WTA) tổ giải quần vợt Billie Jean Cup ở Qatar hay không, bà nói: “Tôi có thể sẽ vui vì trước hết, WTA đã đến đó nhiều năm trước. Tôi nhận thức được một điều rằng có rất nhiều người khác nhau đến với tôi và nói rằng ‘tại sao bạn lại chơi ở đó như cách họ đối xử với phụ nữ?’”
“Nhưng cá nhân tôi nghĩ điều quan trọng là phải xuất hiện và trở thành một người có ảnh hưởng. Tôi nghĩ đó là điều tế nhị, không cần bàn cãi. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải dấn thân nếu quý vị có cơ hội và mọi thứ khác cũng phù hợp, không chỉ đến đó vì tiền hay bất cứ thứ gì,” cựu danh thủ quần vợt người Mỹ nói.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế vào năm 2021 cho công bố một báo cáo về các cáo buộc Qatar bóc lột sức lao động của hàng nghìn lao động nhập cư. Chính phủ Qatar sau đó phủ nhận các cáo buộc này, nhưng cho biết hệ thống lao động của họ đang được tiến hành.
Billie Jean King, người từng đoạt 12 giải Grand Slam đơn và mở đường cho số tiền thưởng ngang nhau ở bốn chuyên ngành quần vợt, cho biết việc tổ chức giải quần vợt nữ ở Doha để tạo cơ hội cho các tay vợt nữ trong nước.

“Chúng tôi đã ở đó bốn hoặc năm năm và tôi nghĩ điều đó có ích,” bà King nói với một nhóm nhỏ các phóng viên trong cuộc điện thoại tại buổi hội nghị trước trận chung kết Billie Jean Cup, bắt đầu ở Glasgow vào ngày 8 Tháng Mười Một.
“Khi tôi đến đó, tôi đã thành lập một phòng khám bệnh cho trẻ em nhưng chỉ dành cho các em gái. Một người thuận tay trái, điều đó thật là bất lợi, bà mẹ hy vọng một ngày nào đó con gái thuận tay trái của bà có thể trở thành nhà vô địch và được thoát khỏi sự kỳ thị đó,” bà King kể. “Đây là những cuộc thảo luận mà quý vị có thể nói khi ở Qatar. Vì vậy, tôi thực sự sẽ tiếp tục, ngay cả khi tôi biết rằng đó là một ranh giới tốt về cách quý vị làm điều đó.”
Cảnh sát Qatar đã ngăn cuộc biểu tình của một người do ông Peter Tatchell, một nhà hoạt động LGBT người Anh, thực hiện bên ngoài bảo tàng quốc gia vào tuần trước. Ông Tatchell đứng hơn một giờ đồng hồ, mặc một chiếc áo phông có in dòng chữ “#Qatarantigay” và cầm một tấm biểu ngữ có nội dung “Qatar bắt giữ và yêu cầu những người đồng tính nam nữ, chuyển giới, thành phần LGBT phải hoán cải.” (KV) [đ.d.]



























































































