Đại biểu Quốc Hội lo chuyện dân bị xui với biển số 49, 53

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai đại biểu Quốc Hội Việt Nam lên tiếng đề nghị không phát hành biển số xe hơi bị cho là “xấu” theo quan niệm dân gian, ví dụ có số cuối 49 hoặc 53.

Báo VNExpress hôm 11 Tháng Mười Một đưa tin này nhưng không cho biết danh tính hai đại biểu.

Một người dân ở tỉnh Nghệ An bấm được biển đuôi 49.53. (Hình: Hải Bình/VNExpress)

Theo quan niệm dân gian, hai số 49 và 53 được cho là gắn với vận xui và tuổi hạn của đời người, và thường được truyền miệng qua câu “49 chưa qua, 53 đã tới.”

Liên quan vụ việc, theo các báo ở Việt Nam, trong những phiên họp trước đó, các đại biểu Quốc Hội đã tốn khá nhiều thời gian tranh luận về khái niệm “biển số đẹp,” cũng như đề nghị có danh mục “biển số độc lạ” để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho các địa phương.

Các đại biểu cũng cãi nhau về mức giá khởi điểm để đấu giá biển số “đẹp” nên là 40 triệu đồng ($1,611) hay 80 triệu đồng ($3,223), thậm chí 200 triệu đồng ($8,059), tùy vào mức sống của mỗi thành phố.

Các tranh cãi nêu trên tại nghị trường hiện vẫn chưa ngã ngũ. Theo lịch trình, dự kiến đến ngày 15 Tháng Mười Một, Quốc Hội mới biểu quyết thông qua một nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số xe hơi thông qua đấu giá.

Bên dưới bản tin của VNExpress, độc giả “Nông dân” cảm thán: “Đến đại biểu Quốc Hội còn tin vào có số xui, số hên thì chịu rồi!”

Độc giả “Hailampte” nêu đề nghị: “Thử thống kê xem bao nhiêu xe số 49.53 nhiều tai nạn hơn số khác.”

Các phiên họp nghị trường tốn kém tiền thuế dân lại được dành để bàn những chuyện vặt vãnh. (Hình: Zing)

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, chủ phòng khám quốc tế Exson ở Sài Gòn, tỏ vẻ ngán ngẩm về các phiên họp Quốc Hội trên trang cá nhân: “…Quốc Hội của chúng ta đã họp khá dài ngày. Các đại biểu Quốc Hội bận rộn bàn về việc bán bảng số xe, bổ sung nơi sinh vô passport [sổ thông hành]… nên không có thời gian cho những vấn đề nóng bỏng của đất nước.”

Theo ông Sơn, lẽ ra những vấn đề đáng bàn thảo hơn ở nghị trường phải là: “Chứng khoán tụt dốc không phanh, hết đáy này đến đáy khác bị thủng. Khủng hoảng xăng dầu đã cả tháng nay, mà không thấy ánh sáng cuối đường hầm. Khủng hoảng y tế cũng đã hơn nửa năm rồi, vẫn chưa thấy con đường nào cho người bệnh có thu nhập trung bình và thấp…” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT