SAN FRANCISCO, California (NV) — Một nhiếp ảnh gia đám cưới đã liều mình chống lại hai người đàn ông có võ khí tại San Francisco trong cuộc tấn công trắng trợn vào ban ngày để bảo vệ những tấm ảnh kỷ niệm của khách hàng vào chiều 9 Tháng Mười Một, theo ABC 7.
Vụ tấn công xảy ra trước sự kinh hoàng của cô dâu và chú rể. Đây cũng là một trong hai vụ tấn công riêng biệt nhằm vào các nhiếp ảnh gia xảy ra cùng một ngày tại cùng một địa điểm là Palace of Fine Arts trong khu Marina District ở San Francisco.

Cả hai vụ đều được quay phim lại.
Nhiếp ảnh gia này đi từ Dallas, Texas, đến San Francisco để chụp ảnh cho lễ đính hôn của cặp khách hàng vào chiều 9 Tháng Mười Một. Một đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy có hai người đàn ông trang bị võ khí, đeo mặt nạ, đột nhiên tiến gần đến nhiếp ảnh gia, ngay trước mặt cô dâu và chú rể.
Nhiếp ảnh gia này cố gắng giật lại chiếc túi máy ảnh từ tay của hai nghi can và thành công.
Sau này ông kể lại rằng lúc đó mình chỉ nghĩ đến việc bảo vệ ảnh kỷ niệm của khách hàng, chứ không kịp suy nghĩ cẩn thận về những hậu quả có thể xảy khi chống cự. Thậm chí ông còn có thể bị bắn bằng súng lục.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài KGO-TV tại San Francisco, ông kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình, đồng thời tuyên bố sẽ không chụp hình ở Palace of Fine Arts nữa và khuyến cáo các cặp vợ chồng sắp cưới cũng không nên đến chụp hình tại đây.
Trước đó cùng ngày, một nhiếp ảnh gia đến từ Bay Area chứng kiến một nhiếp ảnh gia khác bị cướp bằng súng ở bên ngoài Palace of Fine Arts. Trong đoạn video ghi lại, nghi can bỏ chạy với một túi đồ nghề.
Cả hai sự việc đều được trình báo lên Sở Cảnh Sát San Francisco nhưng chưa có thêm thông tin nào được cập nhật. (V.Giang) [kn]























































