Thánh Lễ cầu nguyện cho quý ân nhân của Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và ghi nhớ công ơn quý ân nhân cùng gia đình, nhất là những người đã qua đời đã đóng góp giúp đỡ cho các linh mục, giám mục hưu dưỡng tại Việt Nam, do Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Mười Một.

Các giáo dân ân nhân nhận bằng tri ân từ Giám Mục Trần Văn Toản (thứ hai từ trái) và Linh Mục Nguyễn Khắc Hy (phải) trong Thánh Lễ cầu nguyện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thánh Lễ dưới sự chủ tế của Giám Mục Trần Văn Toản, giám mục Giáo Phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; và các Linh Mục đồng tế Nguyễn Khắc Hy, giám đốc Đại Chủng Viện, tổng linh hướng hội; Linh Mục Mai Khải Hoàn, cùng hai thầy phó tế.

Giám Mục Trần Văn Toản thay mặt cựu Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt vì hoàn cảnh khó khăn không qua được, đã đến cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam, cầu nguyện cho các thành viên, cảm tình viên, cũng như là các cộng sự viên và những người đang điều hành hội còn sống cũng như đã qua đời.

Vị giám mục chủ tế nói trong Thánh Lễ: “Có một sự hiệp hành giữa Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam với Cộng Đoàn Dân Chúa là các cảm tình viên, hội viên, cộng sự viên, cũng như những người đang có trách nhiệm với hội, với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cũng như với Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt là các linh mục và các giám mục về hưu, bởi Thánh Lễ là sự hiệp hành.”

Cũng trong Thánh Lễ, Linh Mục Nguyễn Khắc Hy có bài thuyết giảng với giáo dân: “Nghĩa cử cảm ơn của chúng tôi hôm nay chắc chắn không nói lên được những gì chúng tôi muốn nói, vì thế chúng tôi muốn qua Thánh Lễ, một Thánh Lễ vô giá để chúng tôi dâng lễ cầu nguyện nhất là cho những ân nhân đã qua đời.”

“Sinh lão bệnh tử là chân lý không bao giờ thay đổi, điều đáng sợ nhất trong đời sống chúng ta không phải là cái chết, mà là chúng ta không biết sống! Hôm nay chúng tôi, những người trong Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Tại Việt Nam, dâng Thánh Lễ đặc biệt để cầu nguyện cho tất cả ân nhân đã đóng góp của cải giúp cho các linh mục, các giám mục hưu dưỡng ở Việt Nam,” Linh Mục Hy giảng.

Các linh mục tham dự trong Thánh Lễ cầu nguyện cho các ân nhân của Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi muốn nói lên lời tâm tình là những người ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,’ ‘Uống nước nhớ nguồn,’ đó là nguyên tắc của xã giao đơn giản tối thiểu nhất mà chúng tôi có thể làm, và vì biết không thể làm hết để trả được những gì anh chị em đã cho quý cha, quý giám mục ở Việt Nam, nên chúng tôi dâng Thánh Lễ này, đặc biệt dưới sự chủ tế của đức giám mục hôm nay, xin Thiên Chúa ban ánh sáng ngàn Thu cho ông bà cha mẹ của anh chị em những ân nhân đã qua đời, với những người còn sống xin Thiên Chúa ban bình an và sức khỏe,” ông nói.

Linh Mục Nguyễn Khắc Hy nói tiếp: “Và chỉ có Thánh Lễ, chúng tôi mới có hy vọng là thay những gì chúng tôi muốn làm. Tóm lại hôm nay lời Chúa đã nhắc nhở cho chúng ta phải biết cách sống. Chúng tôi đại diện cho những người nhận chút quà của anh chị em, nhất là với các cha, các giám mục, hai vị hồng y trong thời gian cuối đời của các ngài, món quà tuy nhỏ nhưng đem lại sự an ủi, nói lên niềm vui là trong những giây phút cuối đời, vẫn còn người quan tâm nghĩ đến các ngài.”

“Tôi hy vọng rồi đây trên những ngôi mộ, chúng ta sẽ đọc được dòng chữ quen thuộc ‘Những gì tôi tiêu dùng đã mất, những gì tôi đang có phải nhường lại cho người khác. Chỉ có những gì tôi cho đi mãi mãi là của tôi,’” Linh Mục Hy giảng.

Sau Thánh Lễ là nghi thức trao các bằng tri ân của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, do cựu Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ký, với nội dung: “Chân thành tri ân đến các ân nhân đã quảng đại đóng góp cho các linh mục hưu dưỡng Việt Nam. Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban muôn hồng ân trên quý vị và gia đình. Các linh mục hưu dưỡng hàng ngày dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.”

Ca đoàn Trung Tâm Công Giáo trong Thánh Ca dâng lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mary Thục Lê, hội trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Anaheim, nhận bằng tri ân cho biết: “Khoảng 15 năm trước, chúng tôi đã đi tiên phong để gây quỹ hưu dưỡng cho các cha ở Việt Nam. Lúc đó chúng tôi đã tìm được nhiều ân nhân giúp đỡ, sau khi chúng tôi đi thì lớp trẻ lên thay thế. Tôi nghĩ rằng các cha đã một đời hy sinh cho giáo hội và con chiên, khi về già các ngài sống cô đơn trong hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là lúc giáo dân chúng tôi đền đáp lại công ơn của các ngài. Đó là tấm lòng của chúng tôi, ủng hộ Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng để giúp các cha, các giám mục cũng như các hồng y khi về già có đời sống tương đối không khó khăn lắm, đó là ý nguyện của chúng tôi.”

Ông Francis Dương, cựu huấn luyện viên bóng đá thuộc Tổng Cục Túc Cầu VNCH, cho biết ông và vợ con đều là những hội viên hoạt động đầu tiên khi Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam được thành lập.

“Chương trình tương trợ các linh mục hưu dưỡng là ‘Uống nước nhớ nguồn’ bởi vì các ngài đã phục vụ chúng ta khi còn tuổi trẻ, đến nay khi già yếu, các ngài cần sự giúp đỡ của tha nhân để các ngài có sự an ủi lúc tuổi già cả vật chất lẫn tinh thần. Do đó chúng ta là con chiên của Chúa, cần phải có những việc làm và hành động thiết thực để giúp cho hội phát triển ngày càng vững mạnh. Riêng chúng ta nếu có điều kiện tài chính thì rất là quý báu, khi các cha hưu dưỡng ở Việt Nam, nơi còn nhiều khó khăn rất cần được yểm trợ, chúng ta ở nước ngoài nên có một hoạt động gì thật mạnh để thể hiện, mong các cha được an ủi lúc tuổi già,” ông Francis kêu gọi.

Quang cảnh trong Thánh Lễ cầu nguyện cho ân nhân của Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam mời gọi mọi người chung tay giúp đỡ các linh mục hưu dưỡng với tuổi già sức yếu đang cần sự săn sóc tại 27 giáo phận ở Việt Nam.

Các linh mục hưu dưỡng là những người cha, người thầy và người bạn thân yêu, đã dành cả một đời để yêu thương, phục vụ và chăm lo cho đời sống thiêng liêng của giáo dân. Nay đến tuổi già không còn khả năng để tự chăm sóc cho bản thân nữa, phải ngồi xe lăn hay trên giường bệnh, và các ngài đang cần đến sự quan tâm, săn sóc.

Mọi đóng góp cho các linh mục hưu dưỡng Việt Nam là sự biểu lộ tâm tình tri ân các ngài đã suốt đời tận hiến, hy sinh và phục vụ đoàn chiên Chúa.

Đóng góp chi phiếu xin đề:

Priesthood Support Foundation

Hoặc: Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng Việt Nam

Gởi về: 10812 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840

Website: www.HoiTuongTroLinhMucHuuDuongVN.com

Liên lạc: Nguyễn Thị Toan, hội trưởng, (714) 383-1449; Năng Vũ, phó nội vụ, (714) 261-1587; Soeur Mai Trinh (714) 636-3581. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT