Đêm nhạc ‘Tình Ca Lính Chiến’ gây quỹ cho Thương Phế Binh VNCH

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Tình Ca Lính Chiến” do Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) Nam California và Nhóm Bạn Yêu Nhạc thực hiện để gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH đang còn sống tại quê nhà, được tổ chức tại hội trường Châu Đạo Cao Đài California, thành phố Westminster vào tối Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai.

Ngọc Quỳnh (trái) và Lâm Dung song ca bài “Tôi Đã Gặp.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Minh Hiền, trưởng ban tổ chức ngỏ lời chào mừng, cám ơn đồng hương đến dự và cho biết, chương trình này đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Đêm “Tình Ca Lính Chiến” được tổ chức trong tinh thần biết ơn các cựu chiến sĩ QLVNCH, vì nếu không có các anh năm xưa đã xả thân chiến đấu để bảo vệ miền Nam tự do thì có lẽ chúng ta không có được ngày hôm nay.

Cô Bích Trâm, điều hợp chương trình, nói: “Các chiến sĩ VNCH là những anh hùng, có người đã anh dũng đền nợ nước, và có một số đã hy sinh một phần thân thể nơi chiến trường. Gần nửa thế kỷ trôi qua, hầu hết họ đã bước sang tuổi lão niên, với thân phận phế nhân. Hằng ngày, họ vẫn phải lây lất mưu sinh trên hè phố trong cay đắng, nhọc nhằn. Sự ủng hộ nồng nhiệt của quý đồng hương để gởi về quê nhà cho các Thương Phế Binh VNCH ăn Tết, với sự quyên góp tuy không có là bao nhiêu, nhưng ban tổ chức hy vọng được phần nào xoa dịu, an ủi, và chia sẻ những mất mát của các anh.”

Bà Minh Hiền, trưởng ban tổ chức phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chế Tùng, một tiếng hát trẻ, trong đêm văn nghệ này, anh đồng hành với Bích Trâm trong vai trò MC. Anh nói: “Chương trình văn nghệ gồm những ca khúc có nội dung nói về cuộc đời và tình yêu của những người lính chiến VNCH. Ngay cả những tác phẩm trong lúc quê hương ngập tràn khói lửa chiến tranh, nhưng không hề có tính cách sắt máu, hận thù mà thấm đẫm tình người đã nói lên nhân bản của người lính VNCH.”

Mở đầu chương trình là bài “Tôi Đã Gặp” tác phẩm của hai cố nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, với phần song ca của Ngọc Quỳnh và Lâm Dung. Hai tiếng hát quen thuộc trong làng văn nghệ tại Little Saigon, qua những ca từ: “Tôi đã gặp anh, người anh quá hiên ngang đi xây cuộc đời vì lứa tuổi đôi mươi. Biên cương xa xôi, anh vì yêu sông núi đem vinh quang gieo ngàn nơi.”

Hai MC, Bích Trâm (trái) và Chế Tùng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Andy Lê, một tiếng hát mới, một vóc dáng trẻ trung như những chàng lính trẻ của thuở nào. Bài nhạc “Ai Nói Với Em” với tiếng hát của Andy Lê đã cho khán giả cựu quân nhân nhớ lại những câu chuyện tình yêu của người lính trong thời xa xưa ấy khi đất nước còn trong binh lửa. Những mối tình chia xa đầy cách trở, và sự nhung nhớ khôn nguôi. Nhưng họ vẫn cố gắng chờ đợi nhau, có khi lại vô vọng bởi những người lính luôn đối mặt với tử thần.

Andy Lê hát bài “Ai Nói Với Em.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chế Tùng và Như Ý đã mượt mà gắn bó từ những ca từ đến giọng hát khi họ song ca bài nhạc “Chân Trời Tím” của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh: “Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím. Nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn. Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta. Như ánh sao cao vút cao xa trần gian…”

Bài nhạc “Người Yêu Của Lính” sáng tác cũng của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, với giọng hát Vũ Minh Phương, ngọt ngào đầy hương vị tình yêu của lính. Cô hát như muốn chia sẻ nổi lòng mình với khán giả về chuyện tình yêu của người em gái hậu phương và người lính chiến. Dù câu chuyện tình này có thật hay mộng mơ cũng là một truyện tình đẹp.

Trong số khán giả đến dự, bà Đào Hoa Soan chia sẻ: “Tôi có hai người em trai đều là cựu quân nhân của QLVNCH, một đứa em tôi đã hy sinh tại chiến trường miền Nam. Trong thời chiến thì những gia đình sống tại miền Nam thời đó, ít nhiều gì cũng có người trai đi tòng quân giúp nước. Cuộc chiến tuy đã tàn, nhưng nổi đau mất mát vẫn còn trong lòng của những người Việt ly hương và những đồng bào ruột thịt của chúng ta còn trong nước. Nhưng đau lòng hơn hết là những Thương Phế Binh VNCH còn sống lây lất tại quê nhà. Chúng ta quyên góp để giúp cho cuộc sống của họ được phần nào trong tuổi xế chiều, đó là nhiệm vụ của chúng ta.”

Ca sĩ Ngọc Quỳnh tâm tình: “Đôi khi, mình cũng cần nhớ về quê hương trong thời chiến tranh. Những hình dáng cực khổ của những người lính chiến của thuở nào vẫn không phai nhòa trong tâm thức của dân miền Nam. Các anh đã anh dũng hy sinh một thời trai trẻ xông pha ngoài trận tuyến, để cho đồng bào miền Nam được tự do, hạnh phúc và những cựu học sinh như chúng tôi được cấp sách đến trường. Chúng ta là những người còn nợ của các chiến sĩ VNCH rất nhiều.”

Thu Quyên (trái) và Đức Thạnh song ca bài “Người Ở Lại Charlie.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Anh Mai Đông Thành, chủ tịch Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa nói với nhật báo Người Việt: “Nhóm Bạn Yêu Nhạc đã nhiều năm rồi đều có tổ chức gây quỹ cho Liên Trường Trung Học VNCH để giúp cho các thương phế binh VNCH đang còn sống tại quê nhà. Đây là năm thứ 20 mà liên trường tổ chức. Năm rồi, ban tổ chức quyên góp được khoảng $40,000 để giúp cho 400 thương phế binh. Nhưng thật ra thì danh sách của thương phế binh cần giúp đỡ mà chúng tôi nhận được lên đến gần một ngàn người. Thành ra chúng tôi rất đau lòng vì số tiền quyên góp không đủ phân phối cho hết thương phế binh cần giúp đỡ. Vì thế, ban tổ chức chỉ ưu tiên cho những gia đình thương phế binh nào trong tình trạng đáng thương nhiều nhất mà thôi. Hy vọng trong năm nay, số tiên quyên góp khá hơn để chia sẻ cho rất nhiều thương phế binh tại quê nhà.”

Đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hơn 20 ca khúc “Tình Ca Lính Chiến” được trải dài hơn hai tiếng thời gian với những tiếng hát của Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Andy Lê, Chế Tùng, Như Ý, Thu Hà, Quý Hà, Thu Quyên, Đức Thạnh, Vũ Minh Phương, Hy Đạt, Quốc Võ, Khánh Long, Quốc Dũng và Minh Hiền.

Theo ông Mai Đông Thành: Chương trình văn nghệ gây quỹ quà Xuân cho Thương Phế Binh VNCH, sẽ được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Giêng, 2023 (New Year) tại nhà hàng Diamond Seafood 3. Địa chỉ: 6731 Westminster Blvd. #122, Westminster, CA 92683.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ban tổ chức qua Email: [email protected], hoặc gọi: (714) 717 8291. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT