Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng Mười Hai tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng Mười Hai được tổ chức tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, thành phố Garden Grove, vào sáng Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Hai.

Giám Mục Nguyễn Thái Thành (phải) và Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, Thánh Lễ này nhằm để kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Tại đây có 16 giáo xứ, mỗi giáo xứ phụ trách Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng một lần. Lần này đến lượt giáo xứ Huntington Beach phụ trách Thánh Lễ này.

Buổi lễ dưới sự chủ tế của Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, và các linh mục đồng tế. Linh Mục Trần Hòa, phó xứ giáo xứ Huntington Beach, giảng lễ.

Linh Mục Trần Hòa, phó xứ giáo xứ Huntington Beach, giảng lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Văn Ry, chủ tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô, cho hay: “Đáng lẽ Thánh Lễ hôm nay được tổ chức ở Linh Đài Đức Mẹ La Vang, nhưng vì hôm qua, cơ quan thời tiết có thông báo là có thể hôm nay bị mưa, nên Thánh Lễ được dời vào hội trường Arboretum trong khuôn viên của nhà thờ này.”

“Mỗi tháng, cứ vào Thứ Bảy đầu tháng thì có tổ chức Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang để tôn kính Đức Mẹ. Nhân dịp này, các giáo dân quy tụ lại để xin Đức Mẹ những ơn cần thiết như che chở cho những người cần sự trông cậy đến Đức Mẹ, thì ngài sẽ cầu bầu với Chúa để xin những ơn cần thiết cho cá nhân, gia đình, xã hội hoặc cho cả một dân tộc đang trong cảnh túng thiếu hoặc bị chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật…,” ông Ry cho biết thêm.

Ca đoàn giáo xứ Huntington Beach. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giám Mục Nguyễn Thái Thành nói: “Chúng ta xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trong Mùa Vọng năm nay. Đức Mẹ là một gương mẫu trong Mùa Vọng tuyệt vời đã cưu mang đấng cứu thế trong cung lòng của Mẹ, và Mẹ đã đem Chúa đến cho nhân loại. Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đã có Chúa trong chúng ta, và chúng ta đã trông Mùa Vọng đến để đem Chúa cho những người chung quanh trong gia đình của mình và trong cộng đoàn của mình.”

Linh Mục Trần Hòa giảng: “Việc loan báo tin mừng, loan báo lời Chúa là việc của Đức Cha, việc của các thầy phó tế và việc của các soeur. Nhưng không phải vậy, bởi vì ơn gọi loan báo tin mừng mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta ngay từ khi chúng ta được chịu phép rửa tội, đó là ơn gọi làm con cái của Thiên Chúa. Vậy lần đầu tiên muốn đi rao giảng tin mừng của Chúa thì chúng ta phải học hỏi nơi Đức Mẹ, đó là đời sống chuyên cần cầu nguyện lên trước mặt Thiên Chúa với các thi ca; vịnh qua những lời cầu nguyện.”

Các giáo dân đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Hoàng Việt, thiện nguyện viên thuộc Cộng Đoàn Tam Biên, nói: “Tượng Đài Đức Mẹ La Vang ở nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô là một hồng ân đặc biệt rất lớn đối với các giáo dân Công Giáo tại Orange County. Vì họ có thể đến trung tâm của quận hạt để dâng lễ, thờ phượng, nhất là các giáo dân của nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô được đến để đọc kinh và cầu nguyện Đức Mẹ hằng ngày.”

Ông Mai Viết Phi (trái), chủ tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ Huntington Beach, và ông Nguyễn Vân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Mai Viết Phi, chủ tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ Huntington Beach, cho hay: “Đây là lần thứ hai Cộng Đoàn của chúng tôi được tổ chức Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng tại nhà thờ này. Cộng đoàn này có khoảng 500 gia đình được thành lập từ 1980. Vào thời cấm đạo của các vị vua ngày xưa thì những người theo đạo Kitô Giáo lẩn trốn vào một khu rừng Lá Vàng. Hằng ngày họ cứ cầu nguyện với Đức Mẹ đến cứu họ. Có một lần Đức Mẹ hiện ra, các giáo dân mới cầu xin Đức Mẹ cứu giúp những người bị bệnh tật, thì Đức Mẹ mới bảo với họ là cứ hái những lá vàng nấu uống thì sẽ hết bệnh. Các giáo dân làm theo lời Đức Mẹ dạy thì các bệnh được chữa khỏi. Nhưng sau này người ta mới bỏ bớt những dấu sắc và dấu huyền của chữ lá vàng, thành ra mới còn lại chữ la vang. Rồi cũng từ đó mới có tên của Đức Mẹ La Vang.”

Ca viên Nguyễn Hữu (trái) và ông Trần Thành, ca trưởng ca đoàn Huntington Beach. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Trần Thành, ca trưởng ca đoàn Huntington Beach, tâm tình: “Thật ra ca đoàn này đã có từ lâu, nhưng riêng tôi thì mới về với ca đoàn này chỉ khoảng sáu năm thôi. Về phần hướng dẫn những bài Thánh Ca, thì lúc nào tôi cũng tuân thủ theo ý của giáo hội. Theo tôi, mục đích của những bài Thánh Ca phải đạt được hai yếu tố là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tâm hồn các tín hữu, cho nên bất cứ bài hát nào tôi đã chọn thì tôi luôn nhắc nhở với các ca viên là làm sao đạt được hai mục đích đó.”

Linh Đài Đức Mẹ La Vang với kiến trúc tân kỳ nằm trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, một ngôi thánh đường vốn đã nổi danh thế giới, hội tụ các công trình kiến trúc của ba kiến trúc sư lừng danh của thế kỷ 20.

Ông Phạm Văn Ry, chủ tịch Cộng Đoàn Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đức Mẹ đã hai lần cứu giúp người Việt Nam, một lần tại La Vang vào năm 1798, khi vua Cảnh Thịnh dưới triều Tây Sơn ra chiếu chỉ cấm đạo khắt khe trên toàn quốc vào ngày 17 Tháng Tám, 1798. Trước sự ruồng bố bắt bớ, một số đông tín hữu Việt Nam đã chạy vào khu rừng La Vang trú ẩn. Trong cảnh nguy khốn đó, họ đã cầu nguyện, kêu xin Đức Mẹ cứu giúp, và Mẹ đã hiện ra cứu giúp họ.

Lần thứ hai, sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, hàng vạn người Việt đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do trên những chiếc thuyền giữa biển khơi. Mẹ đã cứu vớt nhiều người và đưa đến bến bờ tự do.

Mỗi tháng các cộng đoàn ở Orange County tụ về đây để tổ chức Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT