Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Hội Thánh Orange County (OC) Santa Ana cùng đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc tổ chức chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh tại Thánh Đường Hội Thánh OC, thành phố Santa Ana, vào tối Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Hai.

Tín hữu Trương Văn Nam dâng lời cầu nguyện khai lễ: “Xin Chúa ban ơn phước cho chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh đêm nay, cùng những lời ca, tiếng hát và sứ điệp của mục sư chủ tọa rao giảng được sự cảm thông của lòng người.”
Phương Phạm và Thục Đỗ thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự, và khán giả đang xem trực tuyến của Đài TV An Bình Hạnh Phúc.
Cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, chúng ta thường nghe bài nhạc “Silent Night, Holy Night” (Đêm Yên Lặng). Nguồn gốc của bài nhạc này là từ bài thơ của Linh Mục Joseph Mohr sáng tác và nhạc sĩ Franz Gruber đã phổ nhạc. Bài hát quen thuộc này đã được dịch ra trên 140 ngôn ngữ, và được ra đời vào năm 1818 tại ngôi làng nhỏ bé Obendorf thuộc vùng Salzburg, nước Áo.

Tín hữu Khánh Niệm độc tấu Hạ Uy Cầm bài “Silent Night, Holy Night” với sự phụ họa Guitar của Uyên Thảo, mở đầu cho chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh. Sau đó ban Thiếu Niên Nhi Đồng đồng hát bài “Antiphonal Deck The Hall.”
MC Trương Văn Nam nói: “Mùa Noel đã về. Mùa Ơn Phước đổ tràn. Mùa hân hoan đã đến, Chúa đã ra đời vào một đêm thanh vắng. Ngàn ngàn thiên binh đón chào Giê-su đã được sanh ra trên trần thế. Và bài hát ‘Giáng Sinh Đến Với Chúa’ với tiếng hát của Lý Quyến được tiếp nối chương trình.”

Sau đó, mọi người cùng hát chung với ban Tứ Ca của Hội Thánh OC qua hai bài “Trong Tay Chúa” và “Hát Chúc Chúa Giáng Trần.”
MC Trương Văn Nam nói tiếp: “Ồ, huyền dịu thay, đêm Thánh chiếu ngời sao sáng, ấy đêm an bình khi con thánh sanh ra đời. Hồng trần tội nhơ đang khốn khổ, ngày đêm tiếc than. Khi Christ tạ thế, hồn nhân gian thấy ý ngài. Hãy mau trân quý ngài; Thiên sứ đồng hòa giọng hoan ca.”

Đó là lời giới thiệu bài nhạc “Oh Holy Night” (Đêm Thánh), Thanh Thanh và Hạnh Thục song ca với hai ngôn ngữ Anh và Việt.
Trong phần Sứ Điệp Giáng Sinh, Mục Sư Dương Quốc Tùng, quản nhiệm Thánh Đường Hội Thánh OC có giảng: “Chúa muốn tất cả chúng ta mở cửa lòng để tiếp nhận Chúa về với chúng ta. Con người đã van xin mà không tiếp nhận Chúa, và không mở lòng thì tất cả sự van xin đó đều trở thành vô ích. Quí vị đã quyết định đến dự buổi tối đêm nay để mừng Emmanuel vào lòng của chúng ta. Emmanuel không phải đến chỉ vì con người, mà Emmanuel còn chết để thay tội cho chúng ta và ngài muốn sống trong lòng của chúng ta đêm nay. Vì thế, Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

Chương trình Thánh Ca Giáng Sinh được tiếp nối với bài “A Gift From God” (Món Quà Chúa Ban), với tiếng hát của Thu Hằng; Ban Hợp Ca Suối Thiêng với bài “Tell Me The Story of Jesus” (Kể Chuyện Tích Chúa); Ban Tam Ca Hội Thánh OC đồng hát bài “Joy of Christmas” (Vui Giáng Sinh).
Sau đó, Ca đoàn Hội Thánh OC đồng hát “Liên Khúc Giáng Sinh” (Christmas Medley), và chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh được kết thúc với liên khúc “Hallelujah Chorus,” “Felix Navida” và “We Wish You A Mery Christmas,” do ca đoàn cùng hội chúng đồng ca.

Cô Phạm Thị Thu Hằng, đánh đàn piano trong ban nhạc của Hội Thánh OC nói: “Thánh Ca Giáng Sinh là những bài nhạc được lưu truyền từ lâu mà khi ai nghe cũng nghĩ đến ngày Chúa giáng trần để cứu nhân loại. Những bài nhạc này là những loại nhạc kinh điển trong Mùa Giáng Sinh. Thế nên hàng năm, hội thánh đều có tổ chức chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh để kỷ niệm ngày Chúa ra đời, đồng thời cũng để biết ơn sự hy sinh của ngài cho nhân loại.”
Tín hữu Lê Văn Long, là tín đồ của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm từ Việt Nam cho đến bây giờ. Ông nói: “Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi được êm ấm và hạnh phúc. Vì thế, gia đình chúng tôi ở đây cũng như ở Việt Nam đều tin Chúa, vì ngài đã xuống trần gian chấp nhận chết trên thập giá để cứu nhân loại. Đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh là mùa để cho con cái của Chúa có dịp để tạ ơn Chúa và cầu xin ngài ban ơn phước cho nhân loại được sống trong hòa bình, hạnh phúc.”

Anh Phan Tuấn Kha, cư dân Anaheim, bày tỏ: “Giáng Sinh là dịp tốt cho chúng ta loan báo tin mừng là Đức Chúa Giê-su giáng trần để cứu rỗi con người đã gieo nhiều tội ác. Trong Lễ Giáng Sinh, người ta thường tặng quà cho nhau, có người thì nhận được những món quà đắt tiền và cũng có người nhận được những món quà đơn sơ, tất cả những món quà đó đều có giá trị từ tấm lòng của người tặng. Nhưng riêng tôi thì Chúa đã tặng cho tôi người vợ ngoan hiền và hai đứa con rất dễ thương.”
Ông Phạm Lưu Sử là tín đồ của của Hội Thánh OC từ lúc mới có giáo đường này. Ông nói: “Lễ Giáng Sinh là biến cố quan trọng nhất trần thế. Bởi vì đó là sự giáng trần của Chúa để cứu rỗi nhân loại, và ngài đã trải qua những sự cám dỗ, đau khổ của thế gian, nhưng Chúa vẫn đứng vững, vì ngài đã có mục đích xuống thế gian để cứu nhân loại. Chúa không bao giờ phạm tội, nhưng ngài đã chịu mang tội lỗi của con người để cứu nhân loại khỏi án chết của tội lỗi. Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nổi ngài phải hy sinh con ruột của ngài, hầu cho ai tin con ấy đều không bị chết mất, mà có sự sống đời đời.”

Đêm nay, ban tổ chức hy vọng trong chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh cũng như qua lời rao giảng có thể giúp mọi người cảm nhận được một món quà mà Chúa đã ban cho nhân loại.
Sau lời cảm tạ của Mục Sư Dương Quốc Tùng, là bữa tiệc cộng đồng do hội thánh khoản đãi. [kn]



























































