WESTMINSTER, California (NV) – Giai Phẩm Người Việt Xuân Quý Mão 2023 – một giai phẩm đặc biệt mà độc giả yêu quý tờ nhật báo khó có thể bỏ qua trong Tết Quý Mão 2023 – chính thức phát hành vào sáng Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai.
Ông Hải Lê là khách hàng đầu tiên đến mua Giai Phẩm Xuân Quý Mão 2023, cho biết ông “rất nóng lòng được đọc những bài viết trong đây.”

Ông Lê Quang Thông, cư dân Fountain Valley, cho hay ông là độc giả của nhật báo Người Việt từ lâu đến mức không nhớ bao nhiều năm và chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mua Giai Phẩm Xuân này, cứ ra là tôi phải canh để mua. Tôi làm bộ sưu tập mà, và đến nay sưu tập được cả chồng cao lắm rồi.”
Tranh bìa Giai Phẩm Người Việt Xuân năm nay do họa sĩ trẻ Hoàng Khải Thư thực hiện, cùng với đó là 292 trang báo có màu sắc lộng lẫy, gồm 50 bài viết, ký, tùy bút, truyện ngắn với nội dung phong phú, hấp dẫn. Những bài viết trong Giai Phẩm Xuân đong đầy tình quê hương dân tộc, là dịp cho chúng ta nhớ lại hương vị tập tục của những ngày xa xưa trong Nam hay ngoài Bắc, là nét thân thương của người Nam Bộ, vẻ thanh lịch của Hà Nội, ý nhị của đất Thần Kinh, hoặc mộng mơ trên mây mù Đà Lạt phảng phất trong các bài viết.
Trong “Thư Chủ Nhiệm,” bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc công ty Người Việt kiêm chủ nhiệm nhật báo, viết: “Từ 1975 đến nay, chúng ta đã trải qua năm con Mão, từ Ất Mão 1975, Đinh, Kỷ, Tân, đến Quý Mão 2023. Người Việt hải ngoại từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến hôm nay đã là ‘Mão’ trưởng thành và rất ‘Quý.’ Theo truyền thống dân gian, ‘Mão’ có những đặc điểm nổi bật và ý nghĩa trong văn hóa cũng như phong thủy. ‘Mão’ biểu trưng cho những đức tính tốt như hiền lành, kiên trì và nhẫn nại. ‘Mão’ còn được coi là linh vật đem lại may mắn, thịnh vượng, và phúc đức. Điều này thể hiện rõ hơn trong các thành tựu của thế hệ ‘Quý Mão’ trưởng thành độc giả sẽ gặp trong giai phẩm này.”
“Cầu mong năm mới Quý Mão này cũng đem lại cho chúng ta những điều tốt đẹp vừa cao ‘Quý,’ vừa có được những đức tính tốt của ‘Mão,’ đặc biệt cho thế hệ trẻ đang từng bước nắm lấy vận mạng của mình trên chính trường và nhiều lãnh vực của đời sống tại Hoa Kỳ. Hy vọng Giai Phẩm Xuân Quý Mão sẽ là món quà tinh thần đáp ứng lòng quý mến của độc giả và đem lại cho quý vị những khoảnh khắc hạnh phúc, an vui cùng với gia đình, cộng đồng trong những ngày Xuân,” bà Hoàng Vĩnh mong muốn.
Các chủ đề thú vị, độc đáo, hấp dẫn, đọc miệt mài trong dịp Tết được cô đọng trong năm chuyên đề.

Tết hoài niệm
Dù có đi xa đi gần thì ngày Tết vẫn là dịp người Việt quay về với những nét văn hóa, tập tục, thể hiện bản sắc riêng không lẫn vào đâu. Đọc “Miền Nam Tết vườn, miền Bắc hái lộc” (Anh Kiệt) để biết ra nhiều dị biệt trong phong tục, sinh hoạt miền Bắc và miền Nam, trong đó có sinh hoạt Tết; “Bên mâm cơm Tết nhớ cơm ‘lâm vố’” (Phạm Công Luận) – một món cơm bình dân trước năm 1975; “Tết Nguyên Tiêu đi chợ Tiên dùng lá thay tiền” (Thanh Trang) – một phiên chợ hơn 10 năm qua tại thị trấn Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh…
Những phong tục tập quán ngày Tết được người Việt giữ gìn đến tận ngày nay, nhưng cũng có những tục lệ chỉ còn trong ký ức. “Lệ cúng Vật Lề, mật ngữ truyền đời của người mở đất” (Duy Tính) là nghi thức đặc biệt thú vị chỉ có ở một số dòng tộc khẩn hoang lâu đời ở vùng đất cũ Nam Kỳ, từ bờ Bắc sông Tiền, nó không chỉ là lễ cúng mà là mật ngữ của người xưa! Trong khi người miền Nam cúng Mùng Mười là cúng đất đai và tri ơn người mở đất, thì người Việt ở miền Bắc lại rộ lên lễ cúng vía Thần Tài Mùng Mười Tết, người ta tranh nhau mua vàng, bày ra lễ cúng ê hề rượu thịt, bánh trái, lại có cả tiền Việt, tiền đô la. Cùng đọc “Mùng Mười Tết vía đất hay vía thần tài?” (Hòa Bình) để biết sách vở từ hơn trăm năm trước ghi những gì.
Mỗi lần Tết đến, ai ai cũng muốn sớm tinh sương rảo bước từ nhà ra phố, đến với đình, chùa, hội miếu, để vấn vương hoài niệm. Tết đi chùa, ghé “Bửu Sơn Tự, chùa Đất Sét lung linh ngọn nến trăm năm” (Nguyễn Quốc Việt), hay thăm “Huyền tích hai ngôi Tây An Cổ Tự ở An Giang” (Thanh Mận), hoặc đến “Đạo Ông Nhà Lớn Long Sơn, bảo tàng sống văn hóa khẩn hoang ở Nam Kỳ” (Phạm Anh)…
Bóng mát đời người
Sau bao đua chen trong đời, dù cuộc sống có xoay vần trong một thế giới bao la thì cuối cùng phải nhận ra thế giới này chỉ gói gọn một nơi, đó là ngôi nhà của mình. Mùa Xuân mang nhiều nỗi niềm, và ngày Tết ai cũng phải trở về với quê hương bản quán, với gia đình, với tổ tiên, với dòng tộc.
Cùng đọc “Tình yêu có thật” (Trần Mộng Tú), một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Bobby và Allyson. Hai người cách nhau 28 tuổi. Tuổi của Bobby gần gấp hai lần tuổi cô dâu. Điều đáng nói không chỉ là tuổi tác chênh lệch mà Bobby là một người không có sức khỏe bình thường, anh đã bị “đột quỵ tim” là một bệnh khá nguy hiểm. Trong khi anh ở nhà thương thì Allyson muốn ở lại trong phòng anh chăm sóc ban đêm, bệnh viện không cho phép, cô ra bãi đậu xe của bệnh viện ngủ. Cuối cùng nhân viên bệnh viện thương hại, giấu nhau, nhân nhượng cho phép cô ở lại trong buồng của Bobby. Tình yêu của cô đã làm nội quy của bệnh viện xáo trộn.
“Mẹ” (Vĩnh Quyền), một bà mẹ có hai đứa con trai, “tôi” bị động viên, đeo lon chuẩn úy, rồi được điều đến một tiểu đoàn đóng ở Bắc Quảng Trị; và “thằng Quýt,” chỉ huy du kích xã, “Đó là một bí mật, nó có thể hủy hoại tương lai tôi. Trong hồ sơ cá nhân, tôi khai Quýt chết hồi mười ba tuổi bởi bệnh đậu mùa.”
“Email của mẹ” (Sỹ Liêm) là một câu chuyện rất ngắn nhưng hài hước, khi mà “Hôm nay mẹ viết email này cho con để con biết rằng mẹ viết cho con. Nếu con nhận được, coi như email đã tới. Còn nếu con không nhận được thì con báo cho mẹ biết để mẹ gởi lại cho con một lần nữa. Mẹ viết thật chậm vì mẹ biết tánh con đánh vần từng chữ chứ đọc không được nhanh như người ta.”
Thấm đẫm tình gia đình còn có “Kẹo bột” (Nguyễn Hồng), “Cha và con” (Thận Nhiên), “Thư gởi con trai nhân kỳ nghỉ Hè” (Nguyễn Đức Tùng), “Sợ vợ” (Đào Hiếu)…

Ngày xưa vọng về
Rồi sẽ có lúc ta đẫm mình trong cõi nhớ cõi thương được một lần quay về tuổi thơ để quanh quẩn bên bà, bên mẹ ở chái bếp sau nhà; để tìm lại nơi chốn quen thuộc giản dị mà bình yên. Ở đó, ta gắp miếng cá rô kho còn mang hương vị cá đồng, ăn miếng mì Quảng địa phương nặng tình tri kỷ… Bấy nhiêu thôi đã thấm đẫm hương vị và dáng hình xứ sở.
Không thể bỏ lỡ “Dân miền Tây nhớ cá đồng” (Lê Đại Trí), câu chuyện ông Ba Hồng gắp miếng cá rô kho, mắt ngó ra ngoài sân rồi nuốt cơm như nuốt trộng. Vị cá béo ngậy, thịt lạt nhách cộng với cái tanh tanh của con cá rô nuôi làm ông có cảm giác như mình đang nhai miếng bập dừa. Tìm đâu ra được con cá đồng khi cả làng kiếm đỏ mắt không ra, còn ngoài chợ thì bán chỉ toàn là cá nuôi.
Đó còn là “Lang thang mì Quảng” (Lê Thí), món mì địa phương nặng tình tri kỷ. Nơi đâu có người Quảng Nam, ở đó có món này. Cũng như phở, bún bò, hủ tíu… mì Quảng cũng có cách cầu kỳ, tinh tế riêng của nó và đặt nằm cạnh các món kia không lẫn với bất kỳ món nào.
Tết về, người dân Huế nhộn nhịp đón Tết, nhưng ở đâu đó, giữa lòng thành phố, vẫn có nhiều người nặng lòng với nhiều cái chết năm Mậu Thân, họ đã dùng phần lớn quỹ thời gian của mình để phục vụ những việc tâm linh. Đọc “Huế yêu, tình nghĩa trăm năm!” (Bích Vân) để biết vì sao “Người xưa đã bảo, lẽ nào mình không theo.”
“Trường tiểu học đi qua trăm năm” (Phạm Công Luận), một ngôi trường ở Phú Nhuận, Sài Gòn, từng có tên là trường tiểu học Võ Tánh tồn tại trên một trăm năm hầu như không đứt đoạn cho đến nay, được xem là trường tiểu học có sớm nhất ở tỉnh Gia Định.
Đi đó đi đây
Sống thuận tự nhiên, thích ứng với dãi dầu mưa nắng, người Việt rắn rỏi và mạnh mẽ dù trải qua bao cuồng phong, để bắt đầu một cuộc gầy dựng mới. Họ đã đi, trên đôi vai thanh xuân là khát vọng đổi thay. Họ đi, mang đến những giấc mơ cho bao người khác. Họ đi và sống với một niềm tha thiết, để hiểu mình và hiểu người.
Đến “Little Saigon Houston, ‘vùng đất hứa’ của tiểu thương” (Trà Nhiên), là thành phố có đông người Việt sinh sống đứng thứ ba ở Mỹ. Nơi đây cũng có một Little Saigon dọc đại lộ Bellaire nổi tiếng với các bảng tên đường tiếng Việt, và các cơ sở thương mại của người Việt cũng ngày càng “ăn nên làm ra” ở vùng đất này.
Cũng tại Texas, gặp “Thương gia David Đặng và hiện thực giấc mơ mang văn hóa Việt Nam đến Texas” (Chính Doanh) ở thành phố Arlington, nơi ông xây dựng trung tâm thương mại mang tên Bến Thành Plaza để giới thiệu với cư dân địa phương về kiến trúc, văn hóa dân tộc Việt như tượng Trần Hưng Đạo, chùa Một Cột, trống Đồng, chùa Thiên Mụ, và các tên đường mang tên các vĩ nhân Việt như Lê Lợi, Quang Trung, Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng…
“Ryvid, mô tô điện của 3 thanh niên gốc Việt ‘ra lò’ tại Irvine” (Đằng-Giao), cả ba sáng lập viên đều là cư dân Little Saigon, Orange County, Nam California, và cả ba cùng hãnh diện về nguồn gốc Việt Nam cũng như gia đình mình. Hãng Ryvid của họ vừa được tiểu bang California cấp tài trợ $20 triệu để mở nhà máy. Theo ước tính của văn phòng Thống Đốc Gavin Newsom, Ryvid sẽ tạo thêm 6,800 công việc mới tại California.
“Asian Resources, trung tâm phục vụ cộng đồng không thể thiếu ở Sacramento” (Ngân Yên) giúp cư dân các dịch vụ xã hội, sức khỏe, việc làm… hoàn toàn miễn phí. Cô Stephanie Nguyễn, giám đốc điều hành Asian Resources, là nghị viên Elk Grove, vừa thắng cử chức dân biểu tiểu bang Địa Hạt 10. Cũng tại miền Bắc California, có “Trung Tâm Dịch Vụ Việt Mỹ ở San Jose, lớn nhất Hoa Kỳ, cho người Việt” (Duân Viên) nhằm chăm sóc và điều trị, định bệnh và thử nghiệm, giải quyết và tư vấn, điều hướng và tiếp cận, và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng.
“Phim Việt, quay ở Little Saigon, đoạt ‘10 Phim Kinh Dị Xếp Hạng Cao Nhất’” (Trà Nhiên) của đạo diễn gốc Việt Nguyễn Đức Minh, quay trong vòng 18 ngày tại Little Saigon, là phim ly kỳ, giật gân, được trang đánh giá phim uy tín IMDb bình chọn. Cũng tại nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất ở Mỹ, các nhà làm phim Hollywood chọn là địa điểm quay phim. Đó là những phim nào, cùng đọc “Những phim hay của Hollywood quay ở Orange County” (Thiện Lê).
Cùng 370 từ vựng mới khác trên khắp thế giới, từ “Bánh Mì” của tiếng Việt được xuất hiện trong tự điển Merriam-Webster’s Dictionary, với nguyên vẹn cách viết của chữ quốc ngữ. Đọc “Bánh mì Việt, cuộc viễn du từ hè phố vào tự điển thế giới” (Kalynh Ngô) để biết cuộc viễn du chinh phục thế giới của ổ bánh mì nhỏ bé nhưng mang đậm sắc màu của người Việt Nam.
Sâu sắc, lắng đọng qua câu chuyện “Chuyến xe buýt xuyên lòng Little Saigon” (Đằng-Giao), khi mà “Sáng đầu tiên, bước lên xe mà tôi bị nghẹt thở vì chán nản và bất mãn,” “chưa bao giờ tôi ghét football đến thế, cũng chưa bao giờ tôi ghét dân ‘homeless’ đến thế”… thì vài tháng sau đó là những câu chuyện thấm đẫm tình người “Con người trên xe buýt, bề ngoài lơ là nhưng âm thầm quan tâm cho nhau.”

Chuyện nước Mỹ và người Mỹ gốc Việt
Thế hệ trẻ Việt Nam đang làm nên lịch sử tại đất nước Hoa Kỳ. Họ là ai? Họ là những đứa con của người Việt tị nạn Cộng Sản. Họ là những chàng thanh niên tuấn tú tài ba sánh vai cùng các nữ trung hào kiệt ra ứng cử vào các chức vụ đại diện dân cử các cấp trong cuộc bầu cử vào ngày 8 Tháng Mười Một.
Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ cho thấy ngày càng có nhiều dân cử gốc Việt tham gia “Làn Sóng Xanh” (Dân Chủ) thay vì “Làn Sóng Đỏ” (Cộng Hòa) như mấy chục năm về trước, và số người Việt ra ứng cử đông kỷ lục, 55 người. Trong số 55 người ứng cử, có 26 người là nữ, gần 50%. Cùng đọc “Ngày càng có nhiều dân cử gốc Việt ở Mỹ tham gia ‘Làn Sóng Xanh’” (Đỗ Dzũng).
“Nguyễn Thanh Việt, Ocean Vương, Eric Nguyễn đã ghi tên vào văn đàn nước Mỹ như thế nào?” (Kalynh Ngô), tác phẩm của họ hầu như có một điểm chung, đó là sự ẩn chứa nhiều trăn trở về cuộc sống của một trong những sắc tộc thiểu số ở Mỹ. Đâu đó trong những trang sách là những cám cảnh về quá khứ, về chiến tranh, là tiếng chuông vọng về truyền thống gia đình, dân tộc. Mãnh liệt hơn nữa, ẩn chứa trong nội dung, câu chữ, là cuộc hành hương thầm lặng, khát khao tìm về nguồn cội.
Giai Phẩm Người Việt Xuân Quý Mão 2023 ngoài các bài viết là truyện ngắn của Trần C. Trí, Vũ Ngọc Giao, Thận Nhiên, Lê Minh Hà… Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh, Đặng Phú Phong, Lê Văn Trung, Ngô Tịnh Yên, Đinh Trường Chinh…
Và đừng quên phần Tử Vi 12 Con Giáp, xem mình may mắn, đào hoa, hay thành công… ra sao trong năm mới. (Quốc Dũng & Thiện Lê)
Độc giả mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Quý Mão 2023 tại:
-Nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683
-Sales: (714) 892-9414 ext 145, email: [email protected]; (714) 933-7945; (714) 933-7947
-Các điểm bán báo, nhà sách trong vùng Little Saigon
-Đặt mua qua trang mạng Người Việt Shop tại www.nguoivietshop.com
Giá bán: $10/quyển
Gởi trong nước Mỹ:
-1 quyển: $14
-2 quyển: $14
-3 quyển: $15
-4 quyển: $15
-5 quyển: $16
-6 quyển: $26
-7 quyển: $26
-8 quyển: $27
-9 quyển: $27
-10 quyển: $20 (bớt $10 tiền cước phí)
Trên 10 quyển, xin vui lòng liên lạc số (714) 933-7945 hoặc email [email protected]
Gởi đi Canada và Mexico:
-Từ 1 tới 5 quyển: $60
-Trên 5 quyển, xin vui lòng liên lạc số (714) 933-7945 hoặc email [email protected]
Gởi đi các nước Âu Châu (giá cước phí thay đổi theo từng nước):
-Từ 1 tới 5 quyển: $77
-Trên 5 quyển, xin vui lòng liên lạc số (714) 933-7945 hoặc email [email protected]
Gởi đi Úc:
-Xin vui lòng liên lạc số (714)933-7945 hoặc email [email protected]
Có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang Hoa Kỳ.


































































































