Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Những ngày Giáng Sinh gần kề với những ánh đèn màu lấp lánh trong tiết trời Đông se lạnh, không khí đầm ấm mùa Giáng Sinh thật vui, thật rộn ràng, thật đẹp hơn tại tòa soạn nhật báo Người Việt, Westminster, nơi nhân viên và thân hữu cùng dự tiệc mừng Giáng Sinh.

Không gian trong phòng sinh hoạt hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Hai, như chật hơn ngày thường khi đầy ắp những món quà xanh đỏ gói sẵn với những ánh sáng lấp lánh vui tươi.
Vị khách đầu tiên là gia đình ông bà La Jason, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Người Việt. Các cháu nhỏ thích thú đứng chụp hình bên Ông Già Noel cùng con tuần lộc quay đầu lia lịa, làm các cháu nhỏ thích thú không rời.
Kế đến là gia đình Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn và Quỳnh Kiều đến từ rất sớm.
Trong giây phút tâm tình, bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc công ty Người Việt, cho hay: “Giáng Sinh là ngày truyền thống của công ty Người Việt, chưa bao giờ công ty bỏ qua việc tổ chức ngày vui này cho nhân viên đã mấy mươi năm nay.”

“Cách đây đã 40 năm, khi con chúng tôi đến dự tiệc, nhận được món quà là hai ống kem đánh răng, một cậu con trai khác nhận được năm gói mì gói. Nói như thế để thấy rằng những năm trước, báo Người Việt nghèo như thế nào! Vào thời gian đó, bao nhiêu tiền kiếm được chỉ để lo trả cho nhân viên, còn những anh chị em đóng góp cho tờ báo và đứng chủ trương cho tờ báo này, chẳng có lương tiền gì cả, nghèo lắm! Tuy nhiên vào mùa Giáng Sinh, những buổi tiệc cho nhân viên cùng gia đình và các cháu nhỏ có buổi họp mặt vui chơi với nhau, năm nào cũng đều được tổ chức,” bà tiếp.
“Bây giờ thì Người Việt cũng vẫn chưa giàu, nhưng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn và những năm qua, công ty đã cố gắng gởi đến các cháu nhỏ cũng như nhân viên, đều có những món quà mang về cho gia đình. Hôm nay được tiếp đón các anh chị em đến, có thể có những người mới tham gia chưa thấy được những khó khăn mà Người Việt đã trải qua trong suốt mấy mươi năm qua. Nhưng chúng tôi lúc nào cũng vững niềm tin là Người Việt cùng với sự nhiệt tình hăng hái yêu mến công ty của tất cả nhân viên, sự hỗ trợ của gia đình của các nhân viên và sự yêu mến của thân hữu, Người Việt sẽ vững bền mãi mãi. Hy vọng rằng mỗi mùa Giáng Sinh tới, Người Việt sẽ lớn hơn, đông hơn, và vui hơn,” bà Hoàng Vĩnh chia sẻ.
Tiếp đến, ông La Jason, chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc.

Tiệc vui bắt đầu với tam ca Hồng Tước, Ái Phương, Vương Lan đồng ca nhạc phẩm “Phiên Chợ Đêm Mùa Đông” sáng tác Lê Uyên Phương, với tiếng guitar rộn ràng của Doãn Hưng, trong giai điệu vui tươi khiến không khí thật ấm áp tuyệt vời.
Không khí càng sôi nổi hơn khi cặp song sinh Hendrix-Haleigha cùng song tấu piano bài “Libertango.” Sau đó là hai em nhỏ Thiên Kim và Mẫn Nhi đánh bài “Jingle Bells” và “Jolly Old St. Nicholas,” nhận được tràng pháo tay khen ngợi.
Bác Sĩ Quỳnh Kiều, đại diện Project Vietnam Foundation, cho biết bà rất vui khi thấy Người Việt là cơ quan truyền thông luôn ủng hộ khi có chiến dịch hoặc thông tin gì có ích lợi cho cộng đồng, đều được báo Người Việt quảng bá rộng rãi.

“Gần đây chúng tôi cùng các em thiện nguyện viên trẻ đến với Người Việt TV để chia sẻ những đề tài quan trọng đối với cha mẹ cũng như cho sự an toàn sức khỏe cho cộng đồng, và báo Người Việt luôn mở rộng vòng tay đón nhận để các em nói lên những ý kiến của mình, mà ở gia đình khó có thể. Chỉ qua tiếng nói chung của cộng đồng sẽ giao tiếp được giữa hai thế hệ, sẽ xây dựng được gì cho tương lai,” bà tiếp.
“Ngoài ra Người Việt cũng rất quan tâm đến cộng đồng trong những vấn đề giáo dục, làm sao bù đắp những thiếu thốn và hao tổn của các em trong mấy năm dịch bệnh vừa qua. Chúng tôi rất mong được đồng hành cùng với báo Người Việt trong các vấn đề đó,” Bác Sĩ Quỳnh Kiều tiếp.
Bà Minh Phú, một trong những nhân viên kỳ cựu của Ban Thương Vụ, đã gắn bó với tờ báo từ năm 1984 đến nay, cho biết: “Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, phải nói là cả một kỳ công, từ thời các bậc tiền bối khai sáng cho đến các thế hệ trung gian, cho đến hôm nay là lớp trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết. Từ lúc còn là tuần báo đến hôm nay là nhật báo, mang thông tin sốt dẻo đến khắp mọi nơi qua mạng truyền thông và cả trên báo giấy. Tòa báo với tôi như một gia đình thứ hai, khi mọi người cùng nhau làm việc với tất cả tình thương quý trọng nhau.”

Tại nhà bếp của tòa soạn, bà Hoàng Vĩnh đích thân cùng nhân viên chế biến những món ăn tuyệt vời phục vụ bữa tiệc để chiêu đãi nhân viên cùng gia đình, và cũng chính tay bà bưng dọn lên bàn tiệc, sắp đặt những món ăn hấp dẫn trong, khiến các em nhỏ rất thích thú và cả những người lớn trong gia đình đều hài lòng.
Cô Ly Ly Đỗ, nhân viên Ban Kế Toán, đi cùng chồng và hai con nhỏ, cho hay: “Được làm việc nơi đây thật tuyệt vời, khi các nhân viên rất thân thiện khiến em có cảm giác như trong gia đình.”
Một bạn trẻ khác, cô Trà Nhiên cho biết: “Từng là phóng viên trước đây của nhật báo Người Việt, dù bây giờ có công việc khác ở nơi mới, em vẫn luôn nhớ về không khí thân thương ở đại gia đình nhật báo Người Việt. Nhớ nhất là những chuyến công tác xa ở các tiểu bang khác, sau đó là các bài tường thuật trên báo giấy và cả những phim phóng sự trên Người Việt TV, được độc giả ngợi khen thích thú, đó chính là phần thưởng vô giá của em sẽ nhớ mãi trong đời.”

Trong khi đó, em An Nguyễn, từ Pennsylvania về chơi, cho biết: “Được theo gia đình dự buổi tiệc hôm nay là một kỷ niệm thật vui, không khí trong tòa báo thật sự có thứ tự lớp lang, từ cô bác anh chị, cho đến các người nhỏ tuổi, hình như không thấy cách biệt bởi vì ai cũng quý trọng vui vẻ chan hòa với nhau. Điều đó khiến em nghĩ rằng tình thương chính là điều quan trọng khiến tờ báo liên kết chặt chẽ và ngày càng lớn mạnh như hôm nay.”
Có lẽ giây phút vui nhộn nhất là khi MC Hoàng Vy gọi tên những người bốc thăm trúng thưởng, đây là giây phút hồi hộp và hào hứng nhất, với những gói quà to lớn hơn người nhận, có khi là những em bé đi cùng cha mẹ phụ giúp ôm quà để chụp hình lưu niệm.
Cô Hằng Nguyễn, thuộc Ban Thương Vụ, trong vai một em bé đang trông chờ Ông Già Noel đến phát quà, nhảy múa vui nhộn trên sân khấu và hát bài “Santa Claus Is Coming to Town.” Trong khi đó, chồng cô xúng xính trong vai Ông Già Noel lên sân khấu phát quà Giáng Sinh.

Cô Hằng cho biết đây là lần đầu lên sân khấu hát nên “run quá chừng,” nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh nhờ không khí vui nhộn làm cũng hào hứng theo. Còn Ông Già Noel thì cho rằng bộ đồ quá nặng đến mức mặc vào đã gần ba giờ đồng hồ, muốn cởi ra cũng không dám vì giờ diễn đã tới rồi, khiến đi đứng chậm chạp!
Tiệc vui tiếp tục rộn ràng đến mãi tối với những tiết mục hào hứng, ai ra về cũng vui thích với quà trên tay, ấm áp trong tình đồng nghiệp giúp đỡ nhau cùng phát triển cho sự nghiệp của tờ báo Người Việt mãi lâu dài. [qd]


















































































































































