Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Mừng Chúa Giáng Sinh” vừa trở lại với Hội Thánh Tin Lành AGAPE Orange County vào sáng Chủ Nhật, 25 Tháng Mười Hai, tại trụ sở mới của hội thánh tọa lạc tại địa chỉ 9881 Trask Ave., Garden Grove, CA 92844.

Mục Sư Nguyễn Lê Thu Vân, quản nhiệm hội thánh, cùng các Mục Sư Lương Vinh Thoại, Mục Sư Ngô Minh Thành, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Mục Sư Nguyễn Xuân Mai, và các tín hữu cùng tham dự chương trình thờ phượng Chúa.
Mở đầu với phần cầu nguyện khai lễ do Mục Sư Ngô Minh Thành đảm nhiệm. Sau đó cùng hội chúng đồng hát vang các bài “Bình An Cho Loài Người,” “Kìa Thiên Binh,” và “Đêm Yên Lặng.”
Trong phần giảng luận, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng giảng về đề tài “Chúa Bình An,” trong đó ông kể về một cuộc ngưng chiến ngắn trong đêm Giáng Sinh năm 1914 tại chiến hào giữa hai lực lượng giữa quân Đức và quân Anh đang đánh nhau trong Đệ Nhất Thế Chiến.
“Đây là trường hợp hưu chiến đầu tiên của lịch sử trong đêm Giáng Sinh, đó là ngày 24 Tháng Mười Hai, 1914. Quân Đức bắt đầu sửa sang lại chiến hào ở khu Ypres (Bỉ). Sau đó vào đêm Giáng Sinh, tại rất nhiều khu vực đang giao chiến, binh sĩ hai bên đều bỏ súng chạy ra khỏi chiến hào, lính Anh và Đức cùng hòa nhịp bài Thánh Ca Giáng Sinh, họ đi dần đến khu chiến hào không có người. Người lính Đức giơ tay lên chào và ra hiệu ‘Bạn không bắn, chúng tôi cũng không bắn’ và lập tức được người lính Anh chào đón, thế là tiếng súng không nổ ra trong đêm Giáng Sinh,” mục sư giảng.

“Khi binh lính hai bên gặp nhau, họ trao đổi những món quà nhỏ như thuốc lá, rượu hoặc thực phẩm, và có những câu chế giễu vui đùa nhau. Họ cũng nhân cơ hội ngừng bắn, đem xác của những binh sĩ tử trận về chôn cất. Đây là giây phút kỳ diệu trong đêm Giáng Sinh của Đệ Nhất Thế Chiến, cũng là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và hy vọng của con người, hơn thế nữa đó cũng chính là lời kêu gọi từ trái tim yêu thương của Chúa luôn đem lại bình an cho nhân loại,” Mục Sư Hồng giảng tiếp.
Mục Sư Hồng nói: “Bài ca Giáng Sinh năm ấy giữa lính Đức và lính Anh chỉ là một giọt nước nhỏ của Sự Bình An mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng ta. Câu Kinh Thánh mà chúng ta nghe đọc ‘Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta mang sự bình an của ta cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi (Kinh Thánh Tân Ước-Tin Lành Giăng 14:27),’ có lẽ là sự bình an mãi mãi trong con người.”
Tiếp đến, bà Mục Sư Nguyễn Xuân Mai đại diện cầu nguyện tiếp nhận lời Chúa, xin hội thánh cùng hòa đồng ngợi khen Chúa vì tình yêu của Chúa thật là rộng sâu, thật là tuyệt vời!

Nói với nhật báo Người Việt, cô Phương Thúy, người cần mẫn hầu việc Chúa trong 17 năm qua trong hội thánh, chia sẻ: “Hồi ở Việt Nam, em thấy lễ Giáng Sinh là một dịp vui của mọi người được đón nhận tình yêu của Chúa. Nhưng khi qua tới Mỹ em thấy Giáng Sinh lại thêm ý nghĩa khác, đó là Chúa luôn yêu thương nhân loại và lễ Giáng Sinh là dịp nhắc nhở mọi người về ý nghĩa thiêng liêng này, qua những bài Thánh Ca ngợi ca tình yêu Thiên Chúa đem đến cho mọi người, không riêng gì ai. Khi hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của ngày Chúa sinh ra đời, mình sẽ cảm tạ Chúa để mọi người được yêu thương nhau, lễ Giáng Sinh là một dịp để mọi người yêu thương nhau, trao nhau những món quà.”
“Sự yêu thương của Chúa là món quà vô giá, lễ Giáng Sinh cho em một kỷ niệm, khi được nghe qua một bài hát Giáng Sinh, nói về Chúa giáng trần phải chịu chết cho nhân loại đầy tội lỗi được sống. Em đã khóc khi nghe bài hát này, và cuộc đời em như được tái sanh để hầu Chúa cho đến bây giờ! Ngày Giáng Sinh là ngày em tin nhận Chúa, lúc đó em mới có đời sống mới. Ngày xưa em ở Việt Nam đi lễ về khuya ăn bánh kem vậy thôi chứ không hiểu hết ý nghĩa đó,” cô chia sẻ.

Cô Phương Thúy xúc động nói: “Đến khi qua Mỹ em hiểu ý nghĩa của lễ Giáng Sinh mới thấy đó là ngày ý nghĩa nhất của nhân loại, đó là món quà yêu thương Chúa dành cho mình, chính là món quà vô giá cho cuộc đời mình. Món quà của trần thế tặng mình rồi cũng có lúc cũ tàn phai hoặc mất đi, nhưng món quà yêu thương của Chúa dành cho mình là vô giá, Chúa là món quà yêu thương luôn ở trong lòng em, đã 17 năm qua mỗi lần Giáng Sinh đến là lòng em ấm áp vô cùng.”
“Khi gặp Chúa cuộc đời em biến đổi rất nhiều, lúc trước em là ca sĩ hát nhạc đời nhưng sau khi tin Chúa em chỉ hát thánh ca tôn vinh Chúa vì đời sống mình biến đổi khi nhận được ơn phước Chúa, em nguyện san sẻ cho mọi người, khi yêu Chúa sẽ hầu việc Chúa hết lòng. Lễ Giáng Sinh là dịp nhận được món quà yêu thương của Chúa dành cho cuộc đời mình, phải biết chia sẻ với mọi người. Lúc trước mỗi khi đi hát được mọi người vỗ tay tán thưởng thích lắm, nhưng khi về nhà em cảm thấy cô đơn trống vắng lạ lùng. Nhưng từ khi có Chúa lòng mình lúc nào cũng tràn đầy tình yêu của Chúa, không còn biết cô đơn là gì, vì lúc nào cũng có Chúa ngự trong tim,” cô bộc bạch.

Tín hữu Kiều Công Lang cho hay: “Là con cái Chúa, đến ngày Giáng Sinh thì tôi rất vui mừng được con của Thượng Đế Ngôi Hai xuống thế để cứu chuộc loài người, trong đó có chúng ta, đó là niềm vui của tất cả mọi người. Ngày Giáng Sinh là ngày tưởng nhớ đến Chúa Giáng Sinh để cứu nhân loại. Trong tâm tình đó, tất cả con cái đều hướng về ngài, đó là niềm vui của những người con cái Chúa. Gặp lại nhau đây trong ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi không thiếu một ai, bởi vì Chúa quyền năng đã cứu giúp chúng tôi trong hội thánh ai cũng đều mạnh khỏe vượt qua cơn đại dịch COVID-19 trong hơn ba năm qua.”
Cô Minh Nguyệt hát bài “Tình Yêu Chúa Cao Vời” và chia sẻ: “Khi hát bài này, tôi ao ước dùng lời ca đơn sơ của mình để ca ngợi Chúa vì tình yêu của ngài rất quan trọng với cuộc đời tôi, đã đem tôi trở về với Chúa. Hôm nay tôi hát bài này thấy thật sự rất cảm động khi Chúa từ thiên đàng xuống trần làm con người sống cuộc đời nghèo khó để đem con người trở lại với Đức Chúa Trời, cho mọi người sống cuộc đời an vui hạnh phúc.”
Sau giờ cầu nguyện chung và đoản ca tất lễ, Mục Sư Nguyễn Lê Thu Vân chúc phước đến mọi người, và hội thánh phát quà Giáng Sinh cho mọi người dự lễ, mời cùng chung vui tiệc mừng Chúa Giáng Sinh với hội thánh. [qd]


















































































































































