Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương và các tín đồ Tin Lành đến dự đêm mừng Chúa Giêsu Giáng Sinh do Hội Thánh Việt Nam Victory Church tổ chức tại trụ sở của hội trên đường Westminster, thành phố Garden Grove, vào tối Chủ Nhật, 25 Tháng Mười Hai.

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng dâng lời cầu nguyện khai lễ.
Mở đầu chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh, ban văn nghệ hội thánh hát ngợi khen Chúa với những bài “Hỡi Môn Đồ Trung Tín,” “Phước Cho Nhân Loại,” và “Đêm Yên Lặng.” Sau đó, tín hữu Mai Trần hát bài “Ding Dong.”
Mục Sư Kim Vân, đồng quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Vitory Church, nói về thông điệp “Vì sự yêu thương nhân loại của Thiên Chúa”: “Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu để ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhưng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta thì tại sao ngài để loài người phải đau khổ, tại sao thế gian vẫn còn kẻ ác, và tại sao Chúa không diệt họ đi?”
“Thượng Đế là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Ngài là đấng tạo dựng nên tất cả chúng ta, ngài đã nắn hình hài chúng ta bằng bụi cát, vì thế, cát bụi phải trở về với cát bụi. Đấng tạo hóa không bỏ chúng ta, mà chính chúng ta đã bỏ ngài. Vì con người không tin đấng tạo hóa, không thờ phượng Đức Giêsu Christ nên đã bị sự cám dỗ, hư hỏng của ma quỷ và gieo nhiều tội lỗi,” bà nói thêm.

Mục Sư Kim Vân khẳng định: “Vì ngài là đấng công chính, và nếu ai đã làm điều gì sai hay đã phạm tội lỗi, thì chính họ đã phạm công chính. Đức Chúa Trời là đấng phán xét công chính, và ngài cũng là đấng yêu thương, nên ngài đã ban Đức Chúa Giêsu giáng trần để cứu chuộc những kẻ phạm luật công chính; những kẻ đã phạm tội lỗi và hư mất.”
Sau đó Mục Sư Kim Vân hát bài “Thông Điệp Giáng Sinh.”
Mục Sư Nguyễn Minh Quang, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Vitory Church, nói về “Đấng Giáng Sinh này là ai?”: “Đức Chúa Giêsu còn được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trên thế gian này, Chúa mặc lấy xác thịt loài người, có nghĩa là ngài đã nhập thể nhân loại. Trước đó, ngài đã ở trên cao kia, chúng ta không thể với tới được, và chúng ta không biết ngài là ai, ngài ở đâu nữa. Nhưng, ngài đã được sanh ra trên trần thế, và mang xác thịt loài người như chúng ta, như vậy ngài mới cảm thông được sự yếu đuối, sự đau khổ, sự nghèo đói của chúng ta, và cùng ở với chúng ta trên thế gian này để cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta.”
Sau đó, Mục Sư Quang hát bài “Để Chúa Đến.”

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng nói về ý nghĩa của lễ Giáng Sinh: “Sự ra đời của Chúa đã đem lại sự thay đổi rất lớn trên thế giới này. Khi Ấu Chúa được sanh ra thì ngài không giống như những bậc vĩ nhân khác, như được ra đời trong một gia đình cao sang, quyền quý hay phú hộ, mà ngài được sanh ra trong một chuồng chiên, trên máng cỏ, và những người thờ lạy ngài là những người chăn cừu rất quê mùa chất phác. Vì họ đã được các thiên sứ báo tin, nên họ đến để tôn thờ Chúa.”
Cũng theo Mục Sư Hồng, sự ra đời của Chúa là để bày tỏ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đó là ngài đã cho con ruột của mình đến thế gian giáng sinh để cứu nhân loại, và Chúa phải chịu hạ mình xuống giai cấp thấp nhất của con người, đó là ngài đã sống trong một nơi nghèo hèn.
Mục Sư Hồng nói tiếp: “Rồi Chúa lại chịu chết trên thập tự giá, qua cuộc đời ngắn ngủi là chỉ có 33 năm trên trần thế. Và ngài đã thi hành nhiệm vụ chính của mình chỉ có ba năm. Trong ba năm đó ngài không để lại một tác phẩm nào cả, mà chỉ để lại sự cứu giúp cho những người đã bị sự áp bức của lũ ma quỷ, hay bệnh tật. Nhưng mục đích chính của Chúa không phải chỉ cứu giúp con người trong những khoảnh khắc đó, mà ngài còn chịu chết vì tội lỗi nhân loại. Đó là thông điệp to lớn hơn hết của lễ Giáng Sinh.”

Tín hữu Kevin Bình chia sẻ: “Đặc biệt của hội thánh này, tuy là mình thờ phượng Chúa ở đây, nhưng các mục sư quản nhiệm vẫn đồng ý cho mình đến dự những buổi lễ của những hội thánh khác. Nhưng với lòng tin yêu Chúa thì tôi đã quyết định là tín đồ của hội thánh này đã trên hai năm. Giáng Sinh về thì người ta thường nhắc đến sự an bình, vì có Chúa là có sự bình an trong đức tin của Chúa.”
Ông Mai Phùng, cư dân Garden Grove, nói: “Lễ Giáng Sinh là một lịch sử đã trên 2,000 năm, và cả thế giới này, nhân loại đã hiểu và tin tưởng Chúa Giêsu giáng trần là để cứu rỗi cho con người đã vướng vào quá nhiều tội lỗi. Do tình yêu thương nhân loại, nên Đức Chúa Trời đã cho con một của ngài xuống trần thế để làm người, và chịu chết thay cho nhân loại, cho nên lễ Giáng Sinh đã được có từ lúc Chúa chịu chết trên thập tự giá, vì tội lỗi của con người.”
Cô Trần Kim Mai, tín đồ của hội thánh này trên 10 năm, cho biết: “Cám ơn Đức Chúa Trời đã đưa Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh tại trần thế. Con người nhờ có sự giáng trần của Đức Chúa Giêsu mới biết mình có tội, nhưng nhờ có Chúa đã cứu rỗi bản thân mình qua dòng huyết của Chúa, và con người mới được Thượng Đế tha cho tội lỗi quá nhiều.”

Bà Như Hảo, giám đốc Mẹ Việt Nam Radio, là tín đồ của Phật Giáo nhưng bà vẫn đến dự theo lời mời của ban tổ chức, tâm tình: “Theo tôi, lễ Giáng Sinh không chỉ để dành riêng cho những tín đồ Công Giáo hay Tin Lành có dịp mừng ngày Chúa ra đời, mà hầu như tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt tôn giáo đều hân hoan chào mừng lễ Giáng Sinh, ngày kỷ niệm Đức Ấu Chúa ra đời để ban an bình, hạnh phúc cho nhân loại.”
Chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh được tiếp nối với những tiếng hát của tín hữu và đồng hương. Cuối cùng, mọi người đồng hát bài “We Wish You a Merry Christmas” và “Happy New Year.”
Sau cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức, phần cầu nguyện chung và buổi ăn nhẹ do hội thánh khoản đãi. [qd]


















































































































































