Haaland lập kỷ lục ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Leeds

LEEDS, England (NV) – Tiền đạo Erling Haaland vừa lập kỷ lục ghi bàn ở Premier League trong chiến thắng 3-1 của Manchester City trước Leeds vào hôm Thứ Tư, 28 Tháng Mười Hai, theo AP.

Với tốc độ này, kỷ lục của Haaland sẽ không dừng ở đây.

Erling Haaland của Manchester City đi bóng trong vòng vây của ba cầu thủ đội Leeds. (Hình: Stu Forster/Getty Images)

Haaland ghi hai bàn thắng trở thành cầu thủ cán mốc ghi 20 bàn nhanh nhất. Ngôi sao người Na Uy sinh ra ở Leeds đã ghi dấu ấn trong 14 trận.

Một buổi “hồi hương” không tệ.

“Đối với tôi, với tư cách là một tiền đạo, tôi có thể ghi thêm vài bàn nữa nhưng đó là lẽ sống, tôi có thể làm gì đây? Tôi phải luyện tập nhiều hơn,” Haaland nói với Amazon Prime.

Chiến thắng của Man City tại Elland Road rút ngắn khoảng cách dẫn đầu của Arsenal xuống còn 5 điểm.

Tiền vệ Rodri đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút bù giờ khi sút cú dứt điểm cận thành sau khi thủ môn Illan Meslier cản phá cú sút của tiền đạo Riyad Mahrez.

Haaland nhân đôi tỉ số cho Man City ở phút thứ hai sau khi tiền vệ Jack Grealish chặn đường chuyền nhẹ của Liam Cooper, hậu vệ của Leeds và lừa bóng tiến lên để tạo cơ hội cho tiền đạo người Na Uy thực hiện một pha ghi bàn bằng cú chân trái tạt nhẹ bóng vào khung thành.

Đó là bàn thắng thứ 25 của Haaland cho Man City sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Erling Haaland (số 9) của Manchester City phản ứng cùng đồng đội sau khi tung lưới Leeds. (Hình: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

Sau đó, Haaland ghi bàn thắng thứ 26 ở phút 64 để nâng tỉ số lên 3-0 sau một pha kiến tạo khác của tiền vệ Grealish. Kế đến, tiền đạo người Na Uy đã bỏ lỡ bàn thắng có thể lập “hat trick” thứ tư trong mùa giải khi sút không thủng lưới Meslier.

Leeds ghi bàn ở phút 73 khi hậu vệ Pascal Struijk đánh đầu từ quả phạt góc.

Haaland đánh bại kỷ lục ghi 20 bàn nhanh nhất của tiền đạo Kevin Phillips – được lập vào màu bóng 1999-20 với câu lạc bộ Sunderland – sau bảy trận.

Cha của Haaland, ông Alf-Inge, cũng có mặt trong trận đấu hôm Thứ Tư.

“Với sự có mặt của cha tôi ngồi ở khán đài, điều đó thật đặc biệt,” Haaland, 22 tuổi, nói.

“Hôm nay tôi rất vui, đó là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt trong sự nghiệp của tôi… Tôi đã tưởng tượng điều điên rồ nhất là mình có thể có mặt ở Elland Road và ghi bàn cho Manchester City trước Leeds,” cầu thủ trẻ người Na Uy nói. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT