SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khi nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở bên dưới của cửa hàng Circle K ở phường 4, quận 4, thì bất ngờ sàn lầu 1 đổ sập, đè nhiều người bên dưới.
Theo báo VNExpress, vụ tai nạn xảy ra tại cửa hàng tiện lợi Circle K tại góc đường Tân Vĩnh-Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, vào khoảng 9 giờ sáng 18 Tháng Giêng.

Vào thời điểm trên, gần chục nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở tầng trệt cửa hàng Circle K rộng chừng 40 mét vuông, thì phía trong nhà kho phát ra tiếng động lớn, sau đó sàn lầu 1 (đúc giả) đổ sập, gạch đá, hàng hóa đè nhiều người phía dưới.
Một số người ở gần hiện trường đến ứng cứu, song gặp khó khăn do thiếu kinh nghiệm, thiết bị.
“Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng rầm rất lớn. Một số người kêu cứu nhưng cửa bị hàng hóa chặn nên không ai tiếp cận được,” bà Hương sống gần cửa tiệm sập nói.
Đến 9 giờ 45 phút sáng, nạn nhân đầu tiên là một thiếu nữ được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh, nhiều vết thương trên cơ thể.
Xác nhận với báo đài, ông Đỗ Thành Tuấn, giám đốc bệnh viện Quận 4, Sài Gòn, cho biết khi nạn nhân khi được đưa tới bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở, sau đó thiệt mạng.
Ông Huỳnh Quang Tâm, trưởng Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công An ở Sài Gòn, cho biết thêm nạn nhân là nữ sinh lớp 9, bị hàng hóa, khung thép đè lên. May mắn tám nạn nhân khác chỉ bị xây xát nhẹ và được đưa ra khỏi cửa tiệm, sơ cứu tại chỗ.
“Lực lượng cứu hộ phải bơm oxy vào khu vực bị sập và tháo các kết cấu thép, bốc dỡ hàng hóa để đưa các nạn nhân ra ngoài,” ông Tâm cho biết.
Nói về nguyên nhân, ông Hùng Nguyên Thuận, phó Đội Cứu Nạn Cứu Hộ, cho biết cửa tiệm nhập hàng Tết và để quá nhiều trên kho ở lầu 1, dẫn đến quá sức chứa nên làm sập sàn sắt. Khi xảy ra tai nạn, cửa tiệm có chín người ở tầng trệt, trong đó bốn nhân viên đứng ở khu vực quầy thu ngân kịp thoát ra ngoài.
“Công tác cứu nạn gặp khó khăn do kết cấu thép của sàn bị thay đổi, hàng hóa lớn đè chắn các lối nên phải dùng nhiều thiết bị chằng chống mới có thể tiếp cận nạn nhân,” ông Thuận nói.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, việc cứu hộ hoàn tất, lực lượng cảnh sát rút khỏi hiện trường.
Theo người dân, cửa tiệm có một lầu là kho chứa hàng hóa và để bàn ghế cho khách ngồi ăn uống, được sửa chữa trong nhiều ngày qua, và khi hoạt động trở lại được mấy ngày thì xảy ra tai nạn. (Tr.N) [qd]






























































































































