Cựu tù nhân chính trị Suối Máu Nam California hội ngộ Tất Niên 2023

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhóm Ái Hữu Cựu Tù Chính Trị Suối Máu Nam California vừa tổ chức buổi hội ngộ Tất Niên 2023 tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, vào trưa Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng.

Bà Nguyễn Thanh Thủy và ông Trần Văn Phước chúc Tết mọi người. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức gồm có các cựu tù Trần Văn Phước, Lê Thành Long, Vũ Long Sơn Hải, Nguyễn Thanh Thủy, và còn nhiều người khác.

Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải cho hay: “Mục đích của buổi hội ngộ Tất Niên là để cho các cựu tù nhân có dịp gặp gỡ nhau, trao đổi những buồn vui trong cuộc sống nơi xứ người. Đây cũng là dịp để anh em cùng ôn lại những kỷ niệm với thân phận tù binh bị Cộng Sản đọa đày đầy gian khổ tại trại tù Suối Máu, Biên Hòa và nhiều trại tù khác.”

Theo ban tổ chức, anh chị em cựu tù Suối Máu không thành lập hội như các hội đoàn khác, gồm có chức chủ tịch hay ban chấp hành, mà chỉ là một số anh chị em hằng năm đứng ra tổ chức hội ngộ vào những dịp Hè, Tất Niên hoặc Tân Niên. Trong buổi tổ chức lần này, ngoài những cựu tù trước là quân nhân còn có những cựu tù thuộc dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và đồng hương đến dự, đặc biệt với sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Địa Hạt 36).

Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực VNCH đồng hát bài “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi tổ chức rơi vào trận mưa to kéo dài, nên đồng hương đến dự không đông đảo như mọi năm. Tuy vậy, trong khuôn viên tổ chức vẫn không thiếu những gương mặt cựu tù nhân Suối Máu và những trại tù khác. Các cựu tù nhân chính trị của VNCH đã chia sẻ nỗi buồn khi còn là thân phận tù binh, qua lời phát biểu của ban tổ chức cùng các chiến hữu.

Nhà thơ Nguyễn Thanh Huy diễn ngâm bài thơ “Tết Ở Quê Người” do ông sáng tác: “Tết ở quê người không én liệng/ Giao Thừa Xuân chẳng đến thăm ta/ Mộng ước cũng chồn chân gối mỏi/ Ngày dài cao ngất nỗi chia xa/ Ta đứng bên này bờ biên giới/ Lòng buồn quặn thắt đến xương da/ Ngồi trông cố quận đau buồn quá/ Ôm chặt niềm đau nỗi nhớ nhà/ Lưu lạc phương nào ta cũng nghĩ/ Có người thân thiết mãi bên ta/ Chỉ một vần thơ thôi cũng đủ/ Ấm lòng cho kẻ đã đi xa.”

Sau năm 1975, những cựu tù Suối Máu, hay bất cứ trại tù nào cũng có mặt của những người vợ hiền cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến thăm nuôi chồng trong hoàn cảnh tù đày gian khổ. Họ là những phụ nữ Việt Nam can trường, chung thủy thay chồng nuôi con, và còn phải chắt chiu từng đồng, từng chục để tiếp tế thực phẩm cho chồng đang bị giam cầm tại những trại tù trên toàn đất nước.

Hai chiến hữu Nhan Hữu Hậu (trái) và Phan Kỳ Nhơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tại Little Saigon, trong những buổi hội ngộ, những người vợ hiền năm xưa đều có mặt trong những buổi họp mặt của cựu tù Suối Máu.

Bà Bích Nguyễn lo về ẩm thực nói: “Chúng tôi hãnh diện là vợ của cựu tù nhân chính trị VNCH, vì thế những buổi tổ chức họp mặt của cựu tù nhân Suối Máu thì chúng tôi đều có mặt. Hôm nay, tuy trời bên ngoài đang mưa to, gió lớn, nhưng vì tinh thần đoàn kết của những cựu chiến sĩ VNCH, nên cũng có rất nhiều chiến hữu và phụ nữ đã đến giúp cho ban tổ chức thành công tốt đẹp.”

Mũ Đỏ Huỳnh Hữu Hạnh, tù nhân của trại tù Z30 A, cho biết: “Mặc dù tôi không phải là cựu tù Suối Máu, nhưng trong anh em Nhảy Dù có rất nhiều người bị giam cầm tại trại tù Suối Máu. Là thân phận tù binh thì ở trại tù nào cũng đều bị cán bộ Việt Cộng bắt đi lao động đầy gian khổ. Chúng tôi có mặt trong hôm nay để cùng với các chiến hữu bạn chia sẻ những buồn vui trên xứ người.”

Bà Bích Nguyễn (trái) và bà Xuân Mai, thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, kể lại: “Tôi là tù binh bị bắt tại chiến trường Phan Rang. Khi bị bắt, tôi bị Cộng Sản nhốt tại Quân Lao của mình trước, rồi sau đó họ mới chuyển tôi về nhiều trại tù khác ở miền Trung Việt Nam. Khi chúng tôi bị Cộng Sản giam cầm thì họ gọi anh em chúng tôi không phải là tù binh, mà họ gọi là ‘tù tàn binh,’ đều này tôi còn nhớ rõ.”

Cựu tù nhân Bùi Trọng Nghĩa nói: “Trong tất cả những trại giam, thân phận tù binh chúng tôi đều phải bị bắt buộc đi lao động đầy gian nan, cực khổ hằng ngày, nhưng họ không cho chúng tôi ăn uống đầy đủ, mỗi khi bệnh hoạn thì cũng không có đủ thuốc để trị bệnh. Vì thế, có nhiều anh em bạn tù đã ngã gục vì đói khát, tự sát hay bệnh tật. Mặc dù đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mối hận Cộng Sản thì chúng tôi không bao giờ quên được. Vì giặc từ niền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu hận thù, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em. Hận thù đó chất cao trong lòng người, hận thù đó chất cao trong lòng tôi, lòng anh.”

Đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu tù Nguyễn Thanh Thủy, chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, cho biết: “Tuy tôi không phải là tù nhân của trại tù Suối Máu nhưng tôi cũng là một tù nhân chính trị, và đã bị Cộng Sản giam cầm trên 13 năm qua nhiều trại tù sau 1975. Những buổi họp mặt của anh chị em cựu tù Suối Máu thì tôi đều có mặt trong ban tổ chức, vì tôi cũng là vợ của cựu tù Suối Máu Lê Thành Long. Tuy tất cả các anh em cựu quân nhân Quân Lực VNCH và những nhân viên Cảnh Sát Quốc Gia đã không làm tròn nhiệm vụ của mình để bảo vệ lãnh thổ miền Nam, nhưng chúng tôi rất hãnh diện vì đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, và chấp nhận bị giam cầm trong lao tù Cộng Sản.”

Chương trình văn nghệ do anh chị em trong Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực VNCH Nam California phụ trách với sự điều hợp của Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải, trưởng ban văn nghệ, qua những ca khúc của thời chinh chiến xưa. Ngoài tiếng hát trong ban văn nghệ, còn có những tiếng hát của đồng hương đến dự. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT