BISHOP, California (NV) – Ông cụ 81 tuổi được giải cứu sau sáu đêm bị kẹt trên xe hơi giữa bão tuyết trong lúc từ California lái về Nevada mới đây, theo OC Patch hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Ba.
Hôm Thứ Năm, trực thăng cứu hộ của Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) giải cứu ông cụ bị kẹt trên chiếc Ford Escape gần một tuần, sống sót nhờ ăn tuyết và vài miếng bánh mì.

“Tôi tin đó là phép màu,” ông Joe Jouret, em ông cụ này, nói với OC Patch hôm Thứ Sáu.
Ông Jouret cho hay trực thăng CHP nhìn thấy anh của ông khi đang quay về phi trường Bishop đổ xăng sau nhiều giờ tìm kiếm trong vùng hẻo lánh gần Death Valley ở California.
“Trực thăng sắp hết xăng,” ông Jouret kể. “Nhưng khi nhìn xuống, phi công thấy vật gì đó giống tảng đá. Trên trực thăng còn một người nữa, và khi họ nhìn xuống, đó là xe anh tôi. Anh ấy gần như bị tuyết chôn vùi. Anh ấy thò tay ra cửa xe vẫy.”
Trước đó, không ai nghe tin gì về ông cụ này kể từ khi ông rời căn nhà thứ nhì của ông ở Big Pine, California, để lái về Gardnerville, Nevada, hôm 24 Tháng Hai, theo ông Jouret. Trên đường đi, ông bị vướng bão tuyết mạnh dữ dội.
Bốn ngày sau, gia đình báo cáo Sở Cảnh Sát Inyo County (ICSO) ông mất tích.
Do thời tiết xấu, ICSO dự tính sáng hôm sau mới đi tìm, bà Carma Roper, phát ngôn viên ICSO, cho hay.
Nhưng sáng Thứ Tư, thêm trận bão nữa khiến cảnh sát hoãn kế hoạch cứu hộ “vì lý do an toàn” cho nhân viên, theo bà Roper.
“Tới chiều, chúng tôi thử lần nữa nhưng cũng không thành công,” bà nói.
Sang Thứ Năm, nhóm cứu hộ ICSO cố gắng lần nữa nhưng cũng thất bại.
Cũng hôm đó, sau hơn sáu giờ tìm kiếm, khi sắp hết xăng, trực thăng CHP tìm thấy ông cụ. Sau khi đổ xăng, trực thăng quay lại giải cứu ông cụ.
Ông cụ được xe cứu thương chở đi bệnh viện và vài giờ sau thì được cho về, theo giới chức.
“Anh ấy cười suốt trên đường về phi trường,” ông Jouret kể. “Anh ấy rất mừng vì thoát khỏi tình huống đó.” (Th.Long) [qd]







































































