SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Nghi can cướp ngân hàng ở Utah lịch sự đòi nhân viên đưa $1, rồi ngồi chờ cảnh sát tới bắt vì muốn đi tù, cảnh sát loan báo, theo USA Today hôm Thứ Tư, 8 Tháng Ba.
Nghi can Donald Matthew Santacroce, 65 tuổi, bị đưa vô tù với cáo buộc cướp của sau khi xảy ra vụ cướp kỳ lạ tại ngân hàng Wells Fargo ở trung tâm Salt Lake City sáng Thứ Hai, Sở Cảnh Sát Salt Lake City loan báo.

“Xin tha lỗi cho tôi vì đang làm chuyện này nhưng tôi đang cướp. Làm ơn đưa tôi $1. Cảm ơn,” nghi can Santacroce viết trong mẩu giấy mà ông ta đưa cho nhân viên ngân hàng Wells Fargo, cảnh sát cho biết.
Khi nhân viên đưa cho nghi can Santacroce $1 rồi yêu cầu ông ta đi ra, ông ta yêu cầu nhân viên gọi cảnh sát, theo cảnh sát.
“Ông Donald ngồi trong ngân hàng chờ cảnh sát tới. Trong lúc chờ cảnh sát, ông Donald tuyên bố với các nạn nhan rằng họ may mắn vì ông ta không có súng vì cảnh sát mất quá lâu mới tới đó. Lúc đó, giám đốc ngân hàng cho hay bà lùa hết nhân viên vô phòng phía sau rồi khóa cửa lại để bảo đảm an toàn cho họ,” cảnh sát cho biết.
Khi tới nơi, cảnh sát bắt nghi can Santacroce mà không bị chống cự, cảnh sát cho hay.
Không ai bị thương trong vụ này.
“Ông Donald nói ông ta làm chuyện này vì muốn bị bắt để đi tù liên bang. Ông Donald tuyên bố nếu ra tù, ông ta sẽ cướp ngân hàng khác, và lần tới, sẽ đòi nhiều tiền hơn để được đi tù liên bang như mong muốn,” theo cảnh sát. (Th.Long) [qd]







































































