LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Chiều 15 Tháng Ba, Tòa Án Nhân Dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã tuyên phạt hai bị cáo Vương Nhật Thảo Vy, 28 tuổi, hai năm tù, và Huỳnh Thị Thanh Hằng, 27 tuổi, một năm rưỡi tù về tội “hành hạ người khác.”
Theo báo VNExpress, ngoài ra hai bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân CPL, 2 tuổi, số tiền 150 triệu đồng ($6,300).

Theo cáo trạng, bé gái CPL là con của chị Cao Thị Thương, quê Đắk Lắk, đến Đà Lạt sinh sống. Do phải xuống Cần Thơ làm ăn, chị Thương gửi con cho nhân viên trường mầm non Sương Mai. Người này sau đó giao cho bà Vy trông giữ, chăm sóc tại nhà trong khoảng 15 ngày, với tiền công 2 triệu đồng ($84). Bà Hằng (em chồng bà Vy) đến phụ trông bé L, cùng con của mình.
Hôm 4 Tháng Bảy, 2022, thấy bé L. tự cào mặt mình, bà Vy đánh vào tay. Bị bé gái phản ứng, bà này bế vào nhà vệ sinh bắt đứng lên nắp bồn cầu, rồi đi ra ngoài.
Khoảng 10 phút sau, cháu L. ngã đập đầu xuống nền nhà. Bốn hôm sau, khi cháu bé không nghe lời, bà Vy đạp vào mông khiến bé té sấp mặt xuống nền nhà.
Những ngày sau đó, mỗi khi bé L. không nghe lời, hai bảo mẫu Vy và Hằng bắt úp mặt vào tường, giơ tay lên cao 10-20 phút. Nếu bé L. khóc thì bị bà Hằng tát vào mặt.
Đến hôm 16 Tháng Bảy, 2022, hai bảo mẫu thấy bé L. người lạnh, môi tím tái nên đưa đi cấp cứu. Cơ quan hữu trách xác định, cháu bé nguy kịch do “chấn thương sọ não, dập phổi; mang thương tích 44%.”
Liên quan đến việc bạo hành trẻ em, theo báo Người Lao Động hôm 4 Tháng Ba, hai ngày sau cái chết của bé PTĐ, gần 1 tuổi rưỡi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội, hai nghi can Nguyễn Thị An, 30 tuổi, và Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, là bảo mẫu, đã thú nhận việc bạo hành nạn nhân đến chết.
Theo biên bản lời khai của nghi can, sáng 23 Tháng Hai, hai nghi can đưa các bé tại nhà trẻ đi ngủ thì bé Đ. khóc, đòi chạy ra ngoài.
Khi đó, bà Lành bực tức, bế bé Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, bà này tát vào mặt nạn nhân. Cùng lúc, bà An dùng chân đá cháu bé.
Chiều cùng ngày, hai nghi can nói với cha mẹ nạn nhân rằng những vết bầm trên người bé Đ. là do “tự ngã.”

Những ngày sau, bé Đ. tiếp tục được cha mẹ đưa đến nhà trẻ. Sáng 26 Tháng Hai, bà An dùng chân đạp vào bụng bé Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, cả hai bảo mẫu gọi gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Do không thể cứu chữa được nên bệnh viện Nhi Trung Ương trả cháu Đ. về cho gia đình. Đêm 2 Tháng Ba, bé Đ. chết tại nhà.
Giảo nghiệm tử thi cho thấy bé Đ. chết do “chấn thương sọ não, chảy máu não và phù não.”
Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Phạm Văn Tuấn, cha nạn nhân, nói: “Con trai mới đi học được khoảng hai tuần thì vụ việc xảy ra. Đau lòng lắm. Tôi chỉ nghĩ con trai bị ốm chứ không ngờ bị nặng thế.” (Tr.N) [qd]






































































































































