Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Lễ 25 Tháng Hai kỷ niệm năm thứ 76 ngày Đức Thầy vắng mặt vừa được Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Đây là ngày trọng đại của các tín đồ PGHH được tổ chức ở hải ngoại. Trong ngày này, tín đồ PGHH khắp nơi đều nô nức hướng về cội nguồn thánh địa Hòa Hảo long trọng tổ chức sự kiện thiêng liêng. Trước kia, Đức Thầy bị thọ nạn tại Đốc Vàng vào ngày 25 Tháng Hai Âm Lịch, năm 1947, đến nay là đúng 76 năm, tín đồ PGHH lúc nào cũng thương nhớ Đức Thầy.
Sau lời chào mừng của ban tổ chức, nghi thức tôn giáo PGHH do ông Trần Văn Vui, quyền hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH, và ban trị sự cử hành trọng thể.
Tiếp đến là “Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ” do đạo hữu Đình Hiếu tuyên đọc. Sau đó, đạo hữu Huyền Tâm đọc những lời khuyên bổn đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kế đến là thông điệp của cụ Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Thuần Túy Quốc Nội, gởi lời chúc mừng thành công ngày đại lễ.

Sau phần phát biểu của quan khách và đồng đạo, đạo hữu Hồ Ngọc Thu diễn ngâm bài “Tiếng Súng Bên Lầu,” thơ của Đức Thầy.
Ông Trần Văn Vui cho biết từ ngày Tiến Sĩ Lê Phước Sang mất cách nay đã hai năm, ông được tín đồ trong giáo hội đề cử thay thế ông Lê Phước Sang để tiếp tục tổ chức những ngày lễ lớn của PGHH. Từ khi chùa An Hòa Tự, Garden Grove, là trụ sở chính của PGHH trước kia bị cháy, cho đến bây giờ thì các đạo hữu vẫn chưa tìm được một địa điểm khác để làm trụ sở chính mới. Vì vậy, mỗi lần tổ chức các đại lễ chính của PGHH, ban tổ chức phải đi mướn những địa điểm khác để tổ chức.
Ông Vui nói: “Kỷ niệm Đức Thầy vắng mặt tròn 76 năm cũng nói lên tinh thần của các tín đồ PGHH lúc nào cũng nhớ về Đức Giáo Chủ của mình. Đồng thời anh em trong Dân Xã Đảng cũng nhớ Đức Huỳnh Thủ Lãnh đã từng lãnh đạo Dân Xã Đảng từ năm 1946. Sự tranh đấu của các anh em trong Dân Xã Đảng ngày xưa cho đến bây giờ vẫn chưa dừng bước, chúng tôi lúc nào cũng nuôi trong lòng một ý niệm là làm sao cho đất nước Việt Nam được tự do dân chủ và phú cường.”

Đạo hữu Nguyễn Ngọc Sĩ, trưởng ban tổ chức, chia sẻ: “Kỷ niệm ngày Đức Thầy vắng mặt là ngày đau buồn nhất của các tín đồ PGHH. Tuy rằng Đức Thầy đã vắng mặt, nhưng các tín đồ PGHH lúc nào cũng có niềm tin là ngài sẽ trở lại. Vì ngài đã từng nói: ‘Tuy là hữu ảnh vô hình/ Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai.’’’
Cựu Dân Biểu VNCH Bùi Văn Nhân, tức nhà báo Vy Anh, nói: “Trong lịch sử Việt Nam cận đại, ân trên đã giúp cho dân tộc Việt Nam có được hai tôn giáo lớn, đó là PGHH tại miền Tây và Cao Đài Giáo ở miền Đông, Nam Phần. Hai tôn giáo này đều đứng chung một hàng ngũ là đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ trong thời Pháp thuộc cho đến sau này. Dân miền Tây rất kính trọng Đức Huỳnh Giáo Chủ, các tín đồ PGHH xem ngài như một tôn sư đã hết lòng cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Khi ra hải ngoại, tín đồ PGHH noi theo gương của Đức Thầy vẫn tiếp tục đấu tranh cho dân tộc Việt Nam còn trong nước.”

Trong buổi tổ chức có nhiều đồng hương ngoại đạo đến tham dự.
Nữ sĩ Trúc Minh tâm tình: “Tuy tôi không phải là tín đồ PGHH, nhưng lúc nào tôi cũng kính trọng Đức Huỳnh Giáo Chủ, vì ngày xưa, khi được định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt Quốc Gia tại Nam California. Lúc đó có rất nhiều đồng hương và các hội đoàn đến tham dự, trong đó có Thầy Thành Nam, tín đồ PGHH, ông đã đem những giáo lý của PGHH để thuyết trình cho đồng hương biết về đường lối của PGHH và sự có mặt Đức Thầy.”

“Tôi từng học từ Thầy Thành Nam qua những sấm giảng của Đức Thầy, như: ‘Ta có tình yêu rất đượm nồng/ Yêu đời yêu lẫn cả non sông/ Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ/ Không thể yêu riêng khách má hồng/ Nếu khách má hồng muốn được yêu/ Thì trong tâm chí hãy xoay chiều/ Hướng về phụng sự cho nhơn loại/ Sẽ gặp tình ta trong khối yêu…’ Vì thế, cho đến bây giờ, tôi thường đến tham dự những đại lễ của PGHH để giúp cho ban tổ chức về văn nghệ,” bà nói thêm.
Cô Liên Thảo, cư dân Los Angeles, nói: “Tôi là Phật tử của Phật Giáo, nhưng hôm nay tôi vẫn đến đây để phụ giúp ban tổ chức trong vai trò MC. Vì tôi nghĩ rằng, đạo nào thì cũng dìu dắt cho các đạo hữu trên con đường ngay, lẽ phải của cuộc sống trong đời người. Đối với tôi, Đức Thầy là một tôn sư hết lòng yêu nước và dân tộc Việt Nam.”

Ông Sinh Cẩm Minh, chánh trị sự Hương Đạo Cao Đài Tennessee, cho hay: “Theo tôi, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã giác ngộ và xiển giáo nền Phật Giáo tân túy, nên ngài đã sáng lập ra nền đạo PGHH. Vì thế, thế giới và dân tộc Việt Nam kính trọng ngài. Riêng cá nhân chúng tôi là tín đồ của Cao Đài Giáo rất kính mến, quý trọng đức độ và công nghiệp của Đức Thầy, vì đạo và đời ngài đều gánh vác cả đôi bên, lúc nào ngài cũng tôn vinh và giữ vững chân, thiện, mỹ.”
Buổi lễ kỷ niệm năm thứ 76 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt kéo dài với nhiều tiết mục văn nghệ, do các ca nghệ sĩ và đồng đạo trình diễn, trong lúc đồng hương được mời thưởng thức những món chay thanh khiết do ban tổ chức khoản đãi. [qd]














































































