HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho người đấu tranh cho quyền đất đai Trương Văn Dũng và hủy bỏ mọi cáo buộc với ông.”
Tổ Chức Quốc Tế Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) hôm Thứ Hai, 27 Tháng Ba, tuyên bố như trên trước tin vào ngày Thứ Ba, 28 Tháng Ba, CSVN sẽ đưa ông Dũng ra tòa để kết án mà bản án có thể đến 20 năm tù.

Ông Trương Văn Dũng, năm nay 65 tuổi, bị CSVN bắt giam từ ngày 21 Tháng Năm 2022, vu cho ông tội “tuyên truyền chống nhà nước…” theo điều 117 Luật Hình Sự CSVN.
Điều luật này và một số điều luật hình sự khác của CSVN bị các chính phủ Tây phương và Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc lên án là ngược lại tất cả các cam kết quốc tế mà Hà Nội đã tham gia ký kết.
Theo HRW, kể từ năm 2018 đến nay, CSVN đã bỏ tù ít nhất 163 người dù chỉ sử dụng các quyền tự do căn bản như tự do phát biểu, tư do thông tin hay tự do hội họp mà hiến pháp của chế độ công nhận. Tuy vậy, CSVN lại đưa ra những điều luật hình sự rất mơ hồ, giải thích ngược xuôi đều được, để bỏ tù bất cứ ai họ thấy đi ngược lại cường quyền nhà nước độc tài.
“Trương Văn Dũng là người sau cùng trong một loạt những người bảo vệ nhân quyền bị nhà cầm quyền CSVN bị miệng chỉ vì người ta tố cáo nhà nước vi phạm nhân quyền và kêu gọi cải cách,” ông Phil Robertson, phó giám đốc Á Châu của HRW phát biểu.
“Các quốc gia dân chủ có mối quan hệ chặt chẽ với CSVN cần phải lên tiếng công khai và mạnh mẽ hậu thuẫn ông Dũng, đồng thời thúc giục Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị, thực hiện các bước cải cách thật sự.”
Ông Dũng đã tham gia các cuộc vận động đòi cải cách quyền tư hữu đất đai từ những năm thập niên 2000 mà chính ông và gia đình đã từng là nạn nhân của chính sách cướp đoạt mất nhà. Những năm đầu thập niên 2010, ông tham gia cũng với rất nhiều người khác thành phong trào vận động nhân quyền, dân chủ hóa đất nước.
Từ năm 2011 đến 2018, ông đều tham gia rất nhiều lần các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng, chống áp bức bất công, chống ngược đãi tù nhân, đòi hỏi tự do ngôn luận.
Năm 2018, ông và hàng ngàn người đã biểu tình chống Luật An Ninh Mạng siết chặt quyền tự do thông tin của người dân. Ông cũng chống các cuộc bầu cử “đảng cử dân bầu” vì coi đây chỉ là trò bịp của chế độ độc tài.
Rất nhiều lần hoặc với những người khác, hoặc một mình ông cầm biểu ngữ biểu tình trên đường phố Hà Nội, vận động đòi trả tự do cho những người bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù như Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Đài và các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ,…
Bây giờ, những người đó đã bị án tù hoặc đang chờ bản án như Nguyễn Thúy Hạnh. Còn ông cũng sắp trở thành nạn nhân của chế độ. Ít nhất sáu lần ông bị công an đánh đập thương tích nặng nề ngay trên đường phố nhưng ông không hề sợ hãi. Trang Facebook cá nhân Dũng Trương của ông vẫn đầy những lời chỉ trích gay gắt chế độ cho đến gần ngày ông bị bắt.

Suốt từ khi ông bị bắt đến nay, ông không hề được gặp mặt thân nhân để mọi người biết tình trạng sức khỏe của ông ra sao, ngoài một lần mới đây được gặp luật sư.
“Làm sao ông Trương Văn Dũng có thể được xử án công bằng khi mà hệ thống tư pháp CSVN không độc lập và luật lệ của chế độ thì vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền nền tảng. Những gì ông bị vu cho là tội thì không hề là tội,” ông Robertson nói.
CSVN luôn luôn làm ngơ trước những kêu gọi hoặc chỉ trích của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Thỉnh thoảng CSVN thả cho một hai tù chính trị đi Mỹ hoặc Âu Châu khi được đổi chác cho các lợi lộc chính trị hay kinh tế. (TN) [kn]














































































































































