LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Nhà chức trách cho biết vào sáng Thứ Hai, 10 Tháng Tư, một người đàn ông bắn chết bốn người và làm bị thương chín người khác trong vụ nổ súng tại một ngân hàng nằm ở trung tâm thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, theo Reuters.
Sở Cảnh Sát Louisville cho biết tay súng bị bắn chết tại hiện trường, nhưng hiện vẫn không rõ là phát đạn gây tử thương là của cảnh sát hay tự sát.

Cảnh sát lập tức phản ứng chỉ trong vòng vài phút sau khi nhận được tin báo về một vụ nổ súng vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng tại một chi nhánh của ngân hàng Old National Bank gần sân vận động bóng chày Slugger Field ở trung tâm thành phố.
Ông Paul Humphrey, phó giám đốc Sở Cảnh Sát Louisville Metro, nói với các phóng viên rằng tay súng là một nhân viên hiện tại hoặc từng làm việc trước đây tại ngân hàng.
Đài CNN dẫn lời một nhân viên công lực liên bang giấu tên cho biết kẻ tấn công trang bị một khẩu súng trường bán tự động “kiểu AR-15”.
Ông Andy Beshear, thống đốc Kentucky, nghẹn ngào nói trong cuộc họp báo rằng ông biết một số nạn nhân.
“Tôi có một người bạn rất thân đã không sống qua được ngày hôm nay,” vị thống đốc chia sẻ thêm rằng: “Và tôi có một người bạn thân khác cũng không. Và một bạn nữa đang nằm ở bệnh viện, nhưng tôi hy vọng người này sẽ vượt qua.”
Có thêm 9 người nữa bị thương trong vụ tấn công đang được điều trị tại bệnh viện trường đại học University of Louisville, trong đó có hai cảnh sát.
Một trong hai cảnh sát nêu trên đang trong tình trạng nguy kịch.
Ông Craig Greenberg, thị trưởng của thành phố có 625,000 cư dân này nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo: “Chúng ta sẽ cùng nhau như một cộng đồng hoạt động nhằm ngăn chặn những hành động bạo lực súng đạn kinh hoàng sẽ tiếp diễn ở đây và trên toàn tiểu bang.”
Các vụ xả súng hàng loạt liên tục tái diễn ở Mỹ.
Trong năm nay, người dân Mỹ chứng kiến 146 vụ xả súng hàng loạt, tức là có từ bốn người bị bắn hoặc bị giết, không kể tay súng, theo thống kê của Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận.
Một vụ thảm sát súng nổi tiếng gần đây nhất có ba học sinh chín tuổi và ba nhân viên bị một cựu học sinh bắn chết tại một trường học ở Nashville, Tennessee, vào ngày 27 Tháng Ba.
Nhận định về vụ nổ súng ở Louisville sáng nay, Tổng Thống Joe Biden một lần nữa lặp lại mong muốn Quốc Hội thông qua luật đòi hỏi cất giữ vũ khí an toàn, kiểm tra lý lịch đối với tất cả các vụ mua bán súng và các nhà sản xuất súng phải chịu trách nhiệm trong các vụ thảm sát.
“Còn bao nhiêu người Mỹ nữa phải chết trước khi các đảng viên Cộng Hòa trong Quốc Hội hành động để bảo vệ các cộng đồng của chúng ta”, ông Biden, thuộc đảng Dân chủ, tuyên bố. (MPL) [kn]




































































