MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Cầu thủ Alex Baena của Villarreal nói rằng anh và gia đình bị dọa giết sau khi cầu thủ này ẩu đả với một cầu thủ Real Madrid, người được cho là bị “hành hung” sau trận đấu hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Tư, theo CNN Sports.
Nhiều bản tin cho rằng cầu thủ Madrid được đề cập chính là tiền vệ Federico Valverde, người Uruguay. Theo một tuyên bố của Villarreal, vụ ẩu đả xảy ra khi Baena đang trên đường đến xe buýt của đội sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính tại sân nhà Santiago Bernabeu của Real Madrid.

Villarreal cho biết hôm Chủ Nhật rằng Baena đã trình báo cảnh sát, nhưng tuyên bố của câu lạc bộ không đề cập đến tên Valverde.
CNN đã liên lạc với các câu lạc bộ Real Madrid, Valverde, câu lạc bộ Villarreal, Baena, công tố viên Madrid và Liên Đoàn Bóng Đá Quốc Gia Tây Ban Nha (LaLiga) để bình luận.
Nhiều báo cáo cho rằng vụ này bắt nguồn từ những bình luận của Baena về người bạn tình của Valverde mang thai, điều mà cầu thủ của Villarreal phủ nhận.
“Thứ Bảy tuần trước, tôi đã bị một cầu thủ hành hung sau khi trận đấu với Real Madrid kết thúc,” Baena nói trong một tuyên bố đăng trên Instagram. “Sau sự kiện này, một số tuyên bố được cho là của đoàn tùy tùng của Baena đưa ra ánh sáng, trong đó nói rằng tôi muốn làm hại một thành viên trong gia đình. Kể từ đó, và không thể khác được, không có bằng chứng nào được công bố để chứng minh những hành vi được quy cho tôi.”
Baena nói tiếp: “Những thiệt hại gây ra cho gia đình tôi là không thể bù đắp và không thể biện minh. Những lời đe dọa, lăng mạ và thậm chí cả những tin nhắn riêng chúc gia đình tôi chết. Hôm qua, tôi đã trình báo với cảnh sát. Chúng tôi sẽ để công lý diễn ra theo cách của nó.”

Trong một chủ đề được đăng trên Twitter vào Thứ Hai vừa qua, người bạn gái của Valverde, Mina Bonino, cho biết hai người được thông báo vào Tháng Hai rằng cô bị sẩy thai, nhưng sau đó phát hiện ra rằng thai nhi khỏe mạnh.
Bonino viết: “Hãy tưởng tượng tất cả những điều đó chỉ để ‘vượt qua’ nó và được cho biết rằng bạn đang lợi dụng sự bất hạnh này. Chúng tôi không bao giờ kích động bạo lực bất cứ lúc nào. Tôi xin lỗi vì đã nhận được những lời đe dọa, điều mà tôi cũng nhận được, nhưng nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.”
Trong tuyên bố của mình, Baena cho biết “có những lời nói dối còn đau hơn cả những cú đấm.” (KV) [đ.d.]




































































