ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ánh cùng đứa con trai 10 tuổi, bị phỏng nặng sau vụ phòng trọ của ông tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị đốt vào lúc gần 2 giờ sáng hôm 23 Tháng Tư.
Theo tờ Thanh Niên, thời điểm đó, cả gia đình ông Ánh đang ngủ thì một thanh niên lạ mặt xuất hiện, đổ xăng rồi châm lửa đốt.

Ngay khi phát giác sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng đến dập lửa.
Vợ chồng ông Ánh và con trai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất. Do vết phỏng nặng, ông Ánh và vợ được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn để tiếp tục cấp cứu. Bé Nguyễn Văn Hiền, con trai ông Ánh, được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 để chữa trị.
Công An thành phố Biên Hòa đến hiện trường, xem lại camera và bước đầu đã xác định nghi can nhưng chưa công bố danh tính người này.
Các vụ đốt nhà nhằm giết người do mâu thuẫn tình cảm hoặc trả thù… xảy ra liên tiếp trong thời gian qua tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.
Hồi cuối tháng trước, theo báo VietNamNet, bị cáo Nguyễn Thu Anh, 51 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị tòa kết án 14 năm tù với hai cáo buộc “giết người” và “hủy hoại tài sản.”
Cáo trạng vụ án này cho hay Nguyễn Thu Anh là người gây ra vụ cháy xảy ra hôm 16 Tháng Năm, 2022, tại một khu nhà cũ xây từ thời Pháp Thuộc ở phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng.
Khu nhà này là nơi cư trú của năm hộ gia đình với tổng số 17 người, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Nga, mẹ của bị cáo Thu Anh.
Sau khi được tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường, dùng kìm cộng lực cắt khóa tầng một, dùng banh thủy lực phá cửa và giúp những người mắc kẹt trên tầng ba thoát ra ngoài nên may mắn không có ai thiệt mạng trong vụ này.
Theo cuộc điều tra, trước khi vụ cháy xảy ra, cô Thu Anh cãi nhau với em trai, Nguyễn Phú Thịnh và bị ông này đánh vào đầu.
Vì bực tức, cô nói với mẹ: “Nếu dồn con vào đường cùng, con sẽ đốt nhà này.” Nói xong, cô bỏ đi uống rượu với bạn.

Đến 2 giờ sáng hôm sau, cô Thu Anh về nhà, lấy chai xăng đổ ra khu vực lối đi chung trước cửa nhà, nơi có nhiều giẻ lau và thùng giấy, rồi châm lửa đốt. Khi thấy lửa bùng cháy to, cô hoảng loạn hô hoán, chạy ra đầu ngõ kêu cứu. Sau vụ cháy, cô Thu Anh ra công an tự thú.
Tại phiên tòa, luật sư lập luận rằng cô Thu Anh “chưa từng phạm tội, vì những bế tắc trong cuộc sống mà trở nên cùng quẫn, có hành vi tội lỗi.” (N.H.K) [đ.d.]

































































