WEBER, Utah (NV) – Ông Jeffrey Roberts, 66 tuổi, cư dân Long Beach, California, bị cáo buộc lái xe 12 tiếng đến North Ogden, Utah, giết ông Scott Roberts, người anh trai của mình, sau đó đốt nhà nạn nhân trước khi bị thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát, theo KTLA 5 dẫn tin từ Biện Lý Cuộc Weber County.
Camera an ninh cho thấy vào lúc khoảng 7 giờ 10 phút tối ngày 27 Tháng Tư, ông Scott và vợ, tức bà Jodi, đang ăn tối thì ông Jeffrey đến trước cửa nhà họ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai anh em kết thúc đẫm máu khi ông Jeffrey rút khẩu súng ngắn và bắt đầu bắn ông Scott cùng người vợ.
Sau đó ông Jeffrey ra khỏi căn nhà và ra xe lấy thêm một khẩu “shotgun,” đạn dược và đồ đạc để đốt nhà và quay trở lại.
Nghe tiếng súng nổ, hàng xóm gọi 911. Sau đó cảnh sát ập đến hiện trường.
Lúc đến, cảnh sát thấy ông Jeffrey đang đốt nhà ông Scott bằng pháo sáng.

Giới chức cho biết ông Jeffrey lập tức nổ súng khi thấy cảnh sát đến.
Cuộc đấu súng diễn ra, cảnh sát hạ gục ông Jeffrey.
Cảnh sát phát hiện đương sự mang theo một khẩu súng lục 9mm với 23 băng đạn và một khẩu “shotgun” với 150 viên đạn.
Nạn nhân Scott Roberts bị bắn nhiều phát và chết tại chỗ. Người vợ, Jodi, cũng bị bắn nhưng may mắn sống sót và đang nằm bệnh viện.

Các đoạn phim quay bằng trực thăng cho thấy ngôi nhà hầu như bị ngọn lửa thiêu rụi.
Hiện cảnh sát Weber County vẫn đang điều tra nguyên nhân gây án.
Cô Kelsey Roberts, con gái của ông Scott và bà Jodi, lập một trang gây quỹ trên GoFundMe. Trong đó, người con gái mô tả ông Jeffrey Roberts là người chú sống tách rời gia đình.
Cô ca ngợi cha đã hy sinh bảo vệ mạng sống cho mẹ và mục đích gây quỹ là nhằm giúp mẹ có có chốn nương thân sau khi căn nhà bị cháy. (MPL) [đ.d.]

































































