GIA LAI, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Năm, Ủy Ban Nhân Dân xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết đã có báo cáo về trường hợp ba cha con trong một gia đình bị điện giật chết thảm.
Các nạn nhân là ông Kpă Anen, 53 tuổi; anh Rmah Thơng, 28 tuổi, con trai và anh Nay Gưỡi, 26 tuổi, con rể ông Kpă Anen, ở thôn Voong Boong, xã Chư Răng.

Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ cho hay cơ quan hữu trách “vẫn đang xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết.”
Chị Rmah H’ Bít, vợ anh Nay Gưỡi, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 14 Tháng Năm, khi chồng chị và cha vợ đi lễ tại nhà thờ về rồi đi cắt cỏ cho bò ăn.
Sau khi cho bò ăn xong, hai cha con ông Kpă Anen ra giếng bật nước rửa chân tay nhưng nước không lên. Lúc này, ông Anen mở nắp giếng kéo máy bơm lên kiểm tra nhưng không ngắt nguồn điện. Trong lúc kiểm tra, người nhà thấy ông Anen rung người rồi ngã nhào xuống giếng sâu khoảng 4 mét.
Thấy vậy, anh Nay Gưỡi nghĩ cha vợ bị lên cơn động kinh nên chạy ra ứng cứu, nhưng người nhà không thấy anh này quay trở lại.
Thấy em rể và cha lâu quá nhưng không lên, anh Rmah Thơng tiếp tục xuống ứng cứu nhưng cũng “biến mất.” Thấy vậy, chị Bít la lên kêu hàng xóm và em họ là anh Rmah Son chạy về cứu ba cha con ông Anen.
Anh Siu K- một người hàng xóm xuống giếng nhưng ngạt khí, choáng váng nên vội vã trở lên.
Trong khi đó vừa về tới nơi, anh Son không để ý gì đến người xuống trước đang ngất lịm vì ngạt khí mà lao thẳng xuống giếng cứu người.
Anh Son vịn hai chân vào thành giếng lần dần xuống. Khi đến gần mặt nước, anh này thấy hai anh Gưỡi và Thơng nổi phía trên, ông Anen chìm sâu phía dưới.
Anh Son kiểm tra thì không thấy có điện nên cố với tay kéo tay anh Gưỡi, nhưng lúc này đầu óc đột nhiên choáng váng.
“Vừa xuống một chút là đã thấy ngợp thở, chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng, mặt không còn nhìn rõ nữa nên tôi phải bỏ ba cha con ở lại, bám dây cố leo lên thoát khỏi giếng. Lên đến nơi thì tôi cũng ngất lịm đi, không còn biết xung quanh thế nào nữa,” anh Son kể với báo Tuổi Trẻ.
Khi cả anh Siu K và anh Son bị ngất, không còn ai dám xuống giếng mà dùng gậy có thòng lọng móc vào tay để kéo ba nạn nhân lên bờ.
Các nạn nhân được đưa đi Trung Tâm Y Tế huyện Ia Pa cấp cứu, nhưng ba cha con ông Anen đã chết từ trước. Hai người xuống giếng ứng cứu may mắn thoát nạn.

Ông Nguyễn Hữu Thành, chủ tịch xã Chư Răng, cho biết người dân ở vùng này thường đào giếng để lấy nước sinh hoạt.
“Đặc điểm vùng đất này đào nông mới có nước, đào sâu thì không có nên các giếng không bảo đảm vệ sinh. Cùng với đó, các giếng ngoài trời thường được người dân đậy kín, không có lỗ thoát thông hơi nên có khả năng sẽ sinh ra khí độc tích tụ,” ông Thành nhận định. (Tr.N) [kn]


































































