QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Năm, tàu đánh cá của ông Nguyễn Văn Triển bị Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Quảng Ngãi, phối hợp với Công An huyện Bình Sơn, chặn lại và tịch thu 40 đĩa, tô gốm sứ nghi là “cổ vật khai thác trái phép.”
Qua kiểm tra, có 33 đĩa gốm sứ cổ (đường kính khoảng 20 cm) và bảy cái tô (bát) có đường kính khoảng 15 cm trong các khoang tàu.

Nói với báo Zing, ông Ngô Văn Thính, chủ tịch xã Bình Hải, cho hay thuyền trưởng Triển, 42 tuổi, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cùng tám ngư dân đã trục vớt số đồ gốm sứ cổ kể trên.
Ông Triển khai, họ sử dụng máy nén khí, dây hơi lặn khai thác cổ vật này dưới biển có độ sâu 60 mét ở khu vực biển cách mũi Gành Yến 3 hải lý, thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.
Hiện ở khu vực nói trên, giới hữu trách cũng phát hiện một nhóm tàu cá các tỉnh thành vây quanh tìm cổ vật.
Vùng biển Quảng Ngãi là nơi từng phát hiện nhiều tàu cổ bị đắm, nhiều nhất ở xã Bình Châu và các xã thuộc Dung Quất, Bình Sơn. Trước đây, cổ vật được ngư dân khai thác lén lút, song gần đây được thực hiện quy củ, dưới sự giám sát cơ quan hữu trách. Cổ vật vớt lên một số được trưng bày ở các bảo tàng, một phần chia cho tư nhân đã bỏ kinh phí khai thác.

Tiến Sĩ Đoàn Ngọc Khôi, phó giám đốc Bảo Tàng Tổng Hợp Quảng Ngãi, nhận định nhiều khả năng nhóm ngư dân Bình Định đã lặn trục vớt dĩa, bát gốm sứ từ một tàu cổ chìm ở vùng biển gần bờ Bình Hải.
“Sau nhiều năm khảo sát, nghiên cứu, nhiều nhà khảo cổ học Việt Nam đều đưa ra nhận định, việc phát hiện nhiều tàu cổ chìm ở vùng biển ven bờ Quảng Ngãi đã minh chứng thuở xưa những khu vực này từng là điểm giao thương sầm uất, giữ vai trò thương mại quan trọng của khu vực Châu Á,” ông Khôi nói. (Tr.N) [kn]


































































