Một ông ở Phú Quốc tố bị công an phường tra tấn trong đồn

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Một vụ công an đánh dân như tra tấn kẻ thù ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, xảy ra từ hồi Tháng Hai nhưng nay mới được các báo ở Việt Nam đưa tin.

Theo báo Người Lao Động hôm 23 Tháng Năm, ông Hà Thanh Hưng, 35 tuổi, ở phường Dương Đông, tố cáo thượng úy ghi tên tắt là NVH, công an phường này, dùng nhục hình khiến ông bị thương nặng ngay tại đồn.

Ông Hà Thanh Hưng và bản giám định thương tích sau khi ra khỏi đồn công an phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. (Hình: Người Lao Động)

Trong sự việc xảy ra vào đêm 4 Tháng Hai, ông Hưng đi ăn cùng một người bạn tại nhà hàng Lương Sơn Group ở phường Dương Đông. Tại đây, ông Hưng và người bạn xảy ra xô xát với nhân viên quán.

Camera an ninh của nhà hàng cho thấy sau khi cãi nhau, ông Hưng bị một nam nhân viên của nhà hàng đánh vài cái vào sau gáy. Ông Hưng đánh vào mặt một nữ nhân viên.

Lúc này, ngẫu nhiên mà công an phường có mặt tại hiện trường nên ông bị còng tay, áp giải về đồn.

“Tại đây, ông NVH lôi tôi vào phòng, tắt đèn, dùng chân đá và đạp tôi khoảng 20 cái rất mạnh vào hông và bụng. Tôi ngất một lúc tỉnh lại thì thấy ông H. đã tháo còng tay cho tôi. Tôi ôm chân ông H. và nói: ‘Đừng đánh tôi nữa, tôi có làm gì sai đâu.’ Ông H. tiếp tục đá mạnh vào cằm tôi…,” ông Hưng viết trong đơn.

Cũng theo văn bản này, ông Hưng bị ông H. ép buộc ký tên vào biên bản ghi sẵn với nội dung thừa nhận việc “đánh một nữ nhân viên quán gãy sóng mũi.”

“Tôi không chịu ký thì ông H. đánh vào mặt tôi, kéo còng tay tôi sát xuống ghế và đá mạnh hai cái vào ngực tôi, ép tôi ký tên. Tôi nói nếu đánh tôi nữa, tôi đập đầu tự tử vì đau quá không chịu đựng nổi. Ông H. lấy điện thoại ra quay video và kêu tôi đập đầu đi, rồi bỏ đi ra ngoài,” lá đơn của nạn nhân viết.

Gần nửa đêm hôm đó, vợ ông Hưng đến bảo lãnh cho chồng và đưa ông này vào bệnh viện chữa trị vết thương.

Kết quả giám định thương tích của Trung Tâm Y Tế Thành Phố Phú Quốc xác nhận ông Hà Thanh Hưng “bị gãy xương sườn số 7 và 8 bên trái, gãy xương sườn số 8 bên phải, bầm tím sưng đau vùng mí mắt phải, bầm đen cằm, trầy xước, bầm tím vùng ngực, bầm tím cánh tay trái, cẳng tay phải, bầm tím cổ tay hai bên, bầm tím hai bên hông lưng; đau tức ngực, khó thở…”

Cũng theo tờ Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hận, giám đốc Công An Kiên Giang, xác nhận “đã nắm sự việc” và “đang theo dõi, chỉ đạo xác minh, xử lý.”

Không thấy Thượng Úy NVH bị ngưng chức như trong các vụ công an viên bị tố đánh dân ở các địa phương khác.

Camera an ninh của nhà hàng Lương Sơn Group ghi lại cảnh xô xát trước khi ông Hà Thanh Hưng bị bắt về đồn công an phường Dương Đông. (Hình: Người Lao Động)

Trên diễn đàn Tinh Tế hôm 24 Tháng Năm dấy lên nhiều ý kiến về sự việc. Một ý kiến bình luận: “Rồi sẽ có kết luận: Xương sườn [của ông Hà Thanh Hưng] tự va vào nhau gây gãy!”

Thành viên “Lợi BP” châm biếm: “[Nạn nhân] ăn nhậu nhiều quá làm xương yếu, mới đấm đá mấy phát mà gãy xương rồi, nào giờ tụi này [công an] ‘va chạm vật lý’ biết bao nhiêu mà có gãy xương ai đâu.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT